Chương 1551
Chương 1551: Thế giới này, đã xong rồi
Đăng ngày 02/10/2026
19
Nắm được nhiệm vụ chính tuyến của trò chơi, Lâm Thần mở cửa phòng.
Vừa đưa mắt nhìn, hắn đã thấy một đám đàn ông đang luyện công phía xa.
Đoán Tạo Trang là sơn trang chuyên nghề rèn sắt, nhận rèn đúc binh khí và nông cụ.
Bởi vậy nơi này gần như chỉ toàn đàn ông.
Người phụ nữ duy nhất, theo như hắn biết, là con gái của trang chủ, tức tiểu sư muội.
Nhưng dù mang danh sư muội, cô không tham gia vào việc rèn sắt.
Hình như mình còn một sư đệ.
Tay nghề rèn sắt rất khá, trang chủ dường như có ý muốn truyền lại Đoán Tạo Trang cho cậu ta.
Đại sư huynh trước kia có vẻ rất muốn làm trang chủ.
Nhưng giờ Lâm Thần đã tới.
Trở thành đại sư huynh mới, hắn chẳng có chút hứng thú nào với cái Đoán Tạo Trang này.
Hắn chỉ muốn tìm một kẻ địch để thử Luân Hồi Quyền.
Cùng với hai bộ chỉnh sửa mới.
Lâm Thần đi qua đám người đang luyện công, bước vào đại sảnh.
Vừa bước vào, hắn liền thấy một pho tượng đang được phụng thờ.
Tượng Tà Thần!
"Hử?"
Thứ này xuất hiện ở đây khiến Lâm Thần hơi bất ngờ.
"Sư huynh!"
Giọng nữ vang lên.
Lâm Thần thấy sư muội bước tới.
Sư muội rõ ràng định nói gì đó, nhưng Lâm Thần nhanh hơn, hỏi thẳng: "Sao ở đây lại có pho tượng này?"
Sư muội ngớ ra.
Rồi nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quặc.
"Tượng này đặt ở đây lâu rồi mà?"
"Với lại, hầu như nhà nào cũng có một pho."
"Nhất là mấy nhà giàu, có khi thờ mấy pho liền, thậm chí còn to hơn thế này."
"Vì đây là thứ Hoàng Đế bảo phải thờ mà."
Lâm Thần lập tức hiểu ra.
Thế giới trò chơi này tiêu rồi.
Sức mạnh của Tà Thần đã lan tới tận đây, hay đúng hơn là đã tẩy não toàn bộ con người ở chốn này.
E rằng đến lúc Tà Thần ra lệnh, bọn họ sẽ chẳng ngần ngại mà lao đi tự sát.
Lâm Thần tiện tay bật livestream.
Hàng triệu người xem lập tức ùa vào.
"Lâm Thần kìa!"
"Oa, lâu lắm mới thấy Lâm Thần lên sóng."
"Lâm Thần lại vào game rồi, mau thả tụi này vào với, tụi này cũng muốn chơi cùng!"
Lúc này.
Sư muội nũng nịu nói: "Sư huynh, tối nay qua bếp được không?"
"Muội có hầm canh gà cho huynh đấy."
Khán giả trong phòng phát sóng: "???"
"Vãi, Lâm Thần chơi bẩn thế, thả tụi này vào để xem cái này hả?"
"Biết tụi này chưa có bạn gái nên cố tình cho xem đúng không?"
"A! Ghen tị chết mất."
"Tôi cũng muốn được gái hầm canh gà cho uống!"
Lâm Thần liếc nhìn sư muội.
"Đem cho sư đệ đi, tôi không thích uống canh gà."
Trừ canh Mộng Thiên Trúc nấu ra.
Cơm canh cô nấu quả thực quá ngon.
Sư muội sững sờ, không ngờ đại sư huynh lại phản ứng như vậy.
Rõ ràng trước kia đại sư huynh rất nghe lời cô, chiều chuộng cô hết mực.
Cô ấm ức bỏ đi tìm sư đệ.
Lâm Thần nhìn pho tượng trên bàn.
Hắn nghĩ.
Mình phải ra ngoài một chuyến xem tình hình thế nào.
Dưới sự can thiệp của sức mạnh Tà Thần, thế giới này đã thành ra nông nỗi gì.
Bởi tình cảnh nơi đây.
Rất có thể chính là tương lai của thế giới hiện thực.
"Lâm Thần."
Một người đàn ông trung niên bước tới.
Lâm Thần nhìn sang, nhận ra thân phận người nọ, là trang chủ.
Trang chủ bước lại gần, bảo Lâm Thần: "Bảo sư đệ của cậu, lát nữa đi cùng ta ra ngoài mua ít đồ."
Lâm Thần gật đầu.
Cơ hội đến rồi.
Hắn lập tức tới khu rèn sắt tìm sư đệ.
Lâm Thần nhớ sư đệ hình như tên là Định Sơn, một người thật thà, vốn là cô nhi được trang chủ nhận nuôi từ nhỏ.
Chưa bước vào khu rèn, Lâm Thần đã cảm nhận một luồng khí nóng phả thẳng vào mặt.
Bước vào trong.
Hắn thấy một đám người đang cởi trần quai búa đập sắt.
Cả căn phòng ngập trong sắc đỏ.
Hệt như vừa bước chân vào địa ngục.
