Chương 1584
Chương 1584: Đánh bại phân thân Tà Thần
Đăng ngày 02/10/2026
19
Giọng Tà Thần im bặt rất lâu.
Rõ ràng.
Ả cũng không ngờ Lâm Thần lại đỡ được chiêu này.
Im lặng hồi lâu, ả mới lại lên tiếng: "Mày khiến tao bất ngờ đấy."
Lâm Thần đáp: "Lâm Thần này lúc nào cũng khiến người ta bất ngờ."
"Tôi..."
Hắn im lặng một thoáng.
"Ngộ ra rồi."
Hắn hất Kính Hoa Kiếm lên.
Xoạt xoạt xoạt!
Giữa không trung, Kính Hoa tách một thành hai, hai thành bốn, trong chớp mắt hóa thành hàng trăm thanh.
Lâm Thần đón lấy Kính Hoa, tàn ảnh kiếm rợp trời lại đồng loạt nhập trở về.
Cứ nhập thêm một thanh, kiếm ý lại tăng lên một tầng.
"Kiếm Thập Nhất!"
Lâm Thần chém xuống một kiếm.
Một kiếm phá vạn pháp, bổ thẳng về phía pho tượng Tà Thần.
Tượng Tà Thần chấn động, lại tỏa ra hào quang, nhưng không tài nào cản nổi kiếm quang của Lâm Thần mà vỡ toác ra.
Ầm ầm.
Một tiếng nổ lớn vang lên, pho tượng bị Lâm Thần chém làm đôi.
Giây tiếp theo.
Luồng hắc khí bay vút ra từ trong pho tượng, nhanh chóng ập tới toan nuốt chửng Lâm Thần.
Lâm Thần cắm kiếm xuống đất.
Ầm!
Một bức tường kiếm dựng lên trước mặt Lâm Thần, chặn đứng đường đi của hắc khí.
Hắc khí ngưng tụ lại, hóa thành một bóng người.
Không nhìn rõ dung mạo của ả.
Nhưng có thể nhận ra ả tóc dài chấm eo, vóc dáng cực kỳ nở nang.
Song đòn tấn công của ả cũng hung hãn vô cùng.
Vừa giơ tay tung một chưởng, một tia sáng đen đã bắn vọt tới, xuyên thủng tường kiếm.
Đây mới là phân thân thật sự của Tà Thần.
Lâm Thần liếc nhìn bảng chỉ số của ả.
【Danh xưng: Phân thân Tà Thần
Chủng tộc: Thần
Thể chất: 9999
Sức mạnh: 9999
Tốc độ: 99
Tinh thần: 9999
Thông tin: Phân thân của Tà Thần, thực lực kém xa bản thể nhưng vẫn không thể xem thường.
Bởi ả có đủ sức hủy diệt một thế giới một cách dễ dàng!】
Chỉ số khủng khiếp thật.
Toàn một dãy số chín.
Sắp bằng một nửa của mình rồi.
"Thực lực của cô cũng không tệ, tiếc là cứ lén la lén lút trốn chui trốn nhủi, nực cười thật."
Lâm Thần bỏ Kính Hoa xuống, rút ra Thiên Nộ Kiếm.
Ầm ầm ầm!
Tia sét xé toạc kim tự tháp, giáng mạnh xuống.
Phân thân Tà Thần cũng không dám đón đỡ trực diện những tia sét này.
Đây chẳng phải sấm sét của thiên đạo.
Mà là lôi điện của Thiên Nộ Kiếm, không phải thứ ả đỡ nổi.
Phân thân Tà Thần gắt lên: "Có giỏi thì đừng dùng mấy thanh kiếm đó."
Ả nhìn ra được những thanh kiếm này đều không tầm thường.
Tùy tiện rút ra một thanh cũng mạnh hơn phân thân này của ả.
Lâm Thần có kiếm trong tay còn đáng sợ hơn cả sức chiến đấu tăng gấp bội.
Lâm Thần nói: "Khích tướng vô ích thôi."
Phân thân Tà Thần khựng lại, giơ hai tay lên tụ lại sức mạnh bóng tối, rồi đẩy mạnh ra một lỗ đen.
Lâm Thần vung kiếm chẻ đôi lỗ đen, lao vụt qua vết nứt đến ngay trước mặt phân thân Tà Thần.
Phập!
Một kiếm.
Lâm Thần đâm thủng lồng ngực phân thân Tà Thần.
Thịch thịch thịch.
Lâm Thần lao tới trước, đẩy phân thân Tà Thần lùi lại, cuối cùng găm chặt ả lên tường.
"Cô thua rồi."
Phân thân Tà Thần liếc nhìn mũi kiếm cắm trước ngực, không chút hoảng loạn.
"Ha ha ha."
Ả bật cười lớn.
"Mày quả nhiên rất mạnh."
"Mày không chết thì việc tao giáng lâm xuống nhân gian vẫn sẽ gặp đôi chút khó khăn."
"Nếu mày chịu quy phục, tao có thể ban cho mày tất cả những gì mày muốn."
Lâm Thần nói:
"Tôi không có thói quen cúi đầu."
"Từ trước đến nay chỉ có người khác cúi đầu trước tôi, không bao giờ có chuyện tôi cúi đầu trước ai khác."
Phân thân Tà Thần bảo: "Có khí phách."
"Mày đúng là kẻ mạnh nhất của nhân tộc."
"Hôm nay là tao thua."
"Nhưng chúng ta sẽ còn gặp lại."
"Thế giới này coi như tặng cho mày đấy."
Dứt lời.
Cơ thể ả bắt đầu tan rã, hóa thành làn khói đen rồi biến mất.
Thắng rồi.
Lời nguyền trên người Lâm Thần tan biến.
Ầm ầm ầm.
Kim tự tháp bắt đầu rung chuyển dữ dội.
Cùng lúc đó, toàn bộ tượng Tà Thần trong trò chơi đều bắt đầu nứt toác.
Giọng nói của Trò Chơi Kinh Dị vang lên.
"Chúc mừng toàn thể người chơi đã vượt ải thành công trò chơi cấp độ khó «Đại Sư Huynh»."
