Chương 1585
Chương 1585: Ta phải sống, kể cho thế nhân câu chuyện của Lâm Thần và Mộ Thiên Tuyết
Đăng ngày 02/10/2026
19
Cuối cùng cũng vượt ải.
Do Tà thần can thiệp, phần sau phát sinh thêm một chuỗi nhiệm vụ đặc biệt.
Nhưng điều đó chẳng làm khó được Lâm Thần.
Giờ Tà thần đã bị tiêu diệt, lời nguyền trên người Lâm Thần cũng biến mất hoàn toàn.
Kim tự tháp sụp đổ.
Núi Đăng Tiên chao đảo.
Diệp Lân đứng đờ đẫn, không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt.
Kết thúc rồi?
Một đám cao thủ bí ẩn bất ngờ xuất hiện, xé xác Tín Đồ Thứ Nhất.
Chủ nhân của Mộ Thiên Tuyết một thân một mình bước vào kim tự tháp, đánh bại Tà thần.
Diệp Lân ngỡ như mình đang mơ.
Mọi thứ đều mang cảm giác không thực.
Chát.
Hắn tự tát mình một cái thật mạnh.
Đau rát.
Nghĩa là tất cả đều là sự thật.
Thấy Lâm Thần bước ra, Diệp Lân vội vã đi tới trước mặt hắn.
"Chào... chào anh."
Diệp Lân căng thẳng nói: "Tôi là bạn của Mộ Thiên Tuyết."
Lâm Thần gật đầu: "Tôi biết."
Diệp Lân lo lắng hỏi: "Tình hình của Mộ Thiên Tuyết thế nào rồi?"
Lâm Thần đáp: "Cô ấy không sao."
"Vậy thì tốt quá."
Diệp Lân thở phào một hơi.
Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần quang đãng, nở một nụ cười.
"Tà thần bị tiêu diệt rồi."
"Nhiệm vụ của tôi xem như cũng hoàn thành."
"Cảm ơn anh."
Diệp Lân cười với Lâm Thần.
Giờ vợ đã chết, con gái đã chết, đồng đội cũng không còn một ai, hắn chẳng còn vương vấn gì cõi đời này nữa.
Lâm Thần gật đầu.
Diệp Lân nói tiếp: "Tôi đi trước đây. Tôi muốn dựng mộ cho vợ con và bạn bè, rồi báo tin vui này cho họ."
Dứt lời.
Diệp Lân quay lưng rời đi, bóng dáng xa dần.
Đúng lúc này.
Giọng nói của Trò Chơi Kinh Dị lại vang lên.
"Toàn bộ người chơi sẽ rời khỏi trò chơi hiện tại."
Soạt soạt soạt!
Tất cả người chơi đều hóa thành luồng sáng rồi biến mất.
Diệp Lân nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn lên núi.
Trên núi chẳng còn một ai.
"Hử?"
Diệp Lân mở to mắt.
"Họ đâu rồi?"
"Sao tự nhiên biến mất hết cả?"
"Chẳng lẽ... họ đều là thần tiên?"
Toàn bộ đều là thần tiên, xong nhiệm vụ rồi nên quay về thượng giới.
Nghĩ đến đây.
Diệp Lân khẽ mỉm cười.
"Hóa ra vẫn có thần linh bảo vệ thế giới này."
"Mình không hề đơn độc."
"Mình không thể dừng bước ở đây, mình phải chắp bút kể lại toàn bộ chuyện này cho cả thế giới!"
"Rằng đã từng có một cô gái tên Mộ Thiên Tuyết, và một người đàn ông tên Lâm Thần, cùng nhau cứu lấy thế giới."
Hắn vội vã rời đi.
Cùng lúc đó.
Lâm Thần đã đặt chân vào không gian nhận thưởng của Trò Chơi Kinh Dị.
"Chúc mừng người chơi đã vượt ải thành công trò chơi cấp khó 'Đại Sư Huynh'."
"Đồng thời hoàn thành vượt mức nhiệm vụ, phá vỡ giới hạn trò chơi, thành công xóa bỏ ảnh hưởng của Tà thần lên thế giới này."
"Đang thống kê điểm số..."
Một lúc sau.
Giọng Trò Chơi Kinh Dị lại vang lên.
"Nhiệm vụ chính tuyến: Giữ cho Đoán Tạo Trang sống sót, hoàn thành hoàn mỹ, phần thưởng tăng 5000%."
"Nhiệm vụ nhánh: Đánh bại thủ lĩnh thảo khấu, Phi Long và giáo chủ, hoàn thành hoàn mỹ, phần thưởng tăng 3000%."
"Nhiệm vụ ẩn: Cứu hòa thượng, hoàn thành hoàn mỹ, phần thưởng tăng 1000%."
"Sau đây là phần thưởng vượt ngoài nội dung trò chơi!"
"Đánh bại Tín Đồ Thứ Hai, hoàn thành hoàn mỹ, phần thưởng tăng 5000%."
"Đánh bại Tín Đồ Thứ Nhất, hoàn thành hoàn mỹ, phần thưởng tăng 5000%."
"Đánh bại phân thân Tà thần, hoàn thành hoàn mỹ, phần thưởng tăng 10000%."
Giọng nói của Trò Chơi Kinh Dị tiếp tục vang lên.
"Thống kê hoàn tất."
"Điểm tích lũy: 29000%."
"Kích hoạt trình chỉnh sửa cộng thêm 100%."
"Điểm chung cuộc: 58000%."
"Đánh giá: SSS! Vượt trên hoàn mỹ!"
