Chương 1595
Chương 1595: Cao, chiêu này thật là cao
Đăng ngày 02/10/2026
19
Lời này vừa thốt ra.
Ánh mắt của tất cả mọi người lập tức đổ dồn lên người Lâm Thần.
Ai nấy đều lộ vẻ bừng tỉnh.
Thảo nào Lâm Thần lại mạnh đến thế.
Hóa ra hắn là một con yêu quái!
"Nghiệt súc! Mau bó tay chịu trói!"
"Nghiệt súc! Đi chết đi!"
Người Sửu Quốc kích động gào thét.
Khán giả Long Quốc nghe được tin này, nhất thời khó mà chấp nhận.
Đầu óc họ trống rỗng hoàn toàn.
Lâm Thần là yêu quái?
Là tin giả đúng không?
Nhưng tin tức này lại do đích thân thần Phật đầy trời nói ra.
Hiện tại những vị thần ấy vẫn còn đang lơ lửng trên không trung.
Rốt cuộc nên tin ai?
Đúng lúc đó.
Toàn thân Bàn Tay Thượng Đế co giật dữ dội mấy cái.
Đến khi dừng lại, hắn từ từ mở mắt, trong con ngươi lóe lên một tia sáng vàng.
Hắn mở miệng, tiếng cất lên lại là giọng nữ.
"Không thể mặc cho con nghiệt súc này gieo họa nhân gian thêm nữa!"
"Hôm nay, dù có chống lại thiên đạo, cũng phải vì dân trừ hại, thu phục con yêu nghiệt này!"
Dứt lời.
Uỳnh!
Một tia sét từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào người Bàn Tay Thượng Đế.
"Á á á á!"
Tiếng gào thét thảm thiết vang lên.
Bàn Tay Thượng Đế bị sét đánh đến toàn thân cháy đen.
Nhưng vẫn chưa chết được.
Tà Thần gằn giọng: "Thiên đạo, có ngăn cũng vô ích! Hôm nay dù có chết, cũng phải trả lại thanh bình cho thế giới này!"
Ả gầm lên, lê bước về phía Lâm Thần.
Từng bước lảo đảo.
Trông như thể có thể ngã gục bất cứ lúc nào.
Thần Phật khắp trời cất tiếng: "Chân Thần, cớ sao phải khổ như vậy?"
"Làm trái thiên đạo như thế, chỉ khiến bản thân rơi vào chốn vạn kiếp bất phục mà thôi."
Tà Thần đáp: "Chẳng hề gì."
"Chỉ cần nhân loại được sống yên vui hạnh phúc, dù có chết cũng cam lòng!"
Haizz.
Thần Phật khắp trời thở dài.
"Tất cả những chuyện này, có đáng không?"
Tà Thần đáp: "Đáng."
Chư thần Phật nhắm mắt lại, không nói thêm lời nào.
Lâm Thần nhìn Bàn Tay Thượng Đế.
Lúc này, thân xác Bàn Tay Thượng Đế đã bị sức mạnh của Tà Thần khống chế.
Hơn nữa, sức mạnh của ả không hề suy suyển.
Tia sét vừa rồi là do tự ả đánh ra.
Mục đích...
chính là diễn một vở khổ nhục kế trước mắt thiên hạ.
Khiến mọi người tưởng thật ả là vị thần tốt, muốn mang lại hòa bình cho thế giới.
Dù có bị thiên đạo đánh chết cũng chẳng màng.
Đám đông xung quanh đa phần đã đỏ hoe mắt, vài người thậm chí bật khóc thành tiếng.
Còn trước màn hình phát trực tiếp, càng nhiều người rơi nước mắt hơn.
"Hu hu hu, Chân Thần!"
"Vì chúng ta, Chân Thần lại dám chống lại thiên đạo, nghịch lại ý trời, hu hu hu hu."
"Chân Thần, đừng làm vậy mà!"
Lâm Thần nhìn Tà Thần, hỏi: "Mày còn định diễn đến bao giờ?"
Tà Thần lại quát: "Nghiệt súc, đừng hòng mê hoặc lòng người!"
"Buông đao đồ tể, lập địa thành Phật."
Lâm Thần: "..."
Ả diễn xuất tốt thật đấy.
Tà Thần nói tiếp: "Tiếc là..."
"Sức mạnh đã bị thiên đạo đánh tổn hại."
"Lại không có ai phụng thờ, không có nhang khói, sức mạnh mãi chẳng thể quay về đỉnh cao."
Ả cất cao giọng.
"Giá như có thật nhiều tín đồ thì tốt biết mấy."
"Khi đó nhất định sẽ đánh bại được con nghiệt súc này!"
Lâm Thần hiểu rõ.
Đây mới là mục đích cuối cùng của ả.
Thu nạp tín đồ, ép họ hiến tế, sau đó triệu hồi chân thân giáng lâm.
Trận chiến này hiện tại đang được phát trực tiếp toàn cầu.
Nói cách khác.
Lúc này người dân trên toàn thế giới đều nghe thấy tiếng của ả.
Bốp, bốp, bốp.
"Cao tay."
"Chiêu này của mày, quả thực cao tay."
Giờ ngẫm lại.
Trận quyết đấu này rất có thể là do Tà Thần cố ý sắp đặt.
Ả đã mưu tính từ lâu chỉ vì ngày hôm nay.
Tà Thần tiếp tục gào lên: "Nghiệt súc!"
"Liều mạng với mày!"
Vừa gào thét, Tà Thần vừa lao tới.
Ả tự thấy kế hoạch hiện tại của mình không một kẽ hở.
Lâm Thần căn bản không thể tìm ra chút sơ hở nào.
Không có sơ hở, phản kích bằng cách nào?
Kế tiếp, ả chỉ việc để Lâm Thần đánh bại, rồi gào thêm vài lời kích động lòng người nữa là xong việc.
