Chương 1596
Chương 1596: Chiêu thức của ngươi không tệ, nhưng của ta lợi hại hơn
Đăng ngày 02/10/2026
19
Chiêu này của Tà Thần quả thực hoàn hảo.
Nhưng...
Lâm Thần vẫn có cách ứng phó.
Đến tận bây giờ, ngay cả trời xanh còn chẳng phải đối thủ của hắn, huống chi một ả Tà Thần cỏn con.
Thịch, thịch, thịch.
Tà Thần rảo bước lao tới, tung một cú đấm nhẹ bẫng về phía Lâm Thần.
Lâm Thần lại dang rộng hai tay, đứng im bất động, mặc cho Tà Thần đấm tới.
Ánh mắt Tà Thần ngưng lại.
Thế này là có ý gì?
Ả không nhìn thấy, sâu trong mắt Lâm Thần có một tia sáng vừa thoáng lóe lên.
Huyễn Mộng Thiên Âm!
Khoảnh khắc ấy.
Tất cả những ai đang theo dõi buổi phát sóng trực tiếp đều rơi vào ảo cảnh do hắn tạo ra.
Tà Thần dùng được ảo ảnh, vậy thì hắn dùng ảo cảnh!
Tà Thần linh cảm có điều chẳng lành.
Ả vội vã thu tay.
Nhưng ngay giây sau, con ngươi của ả co rút dữ dội.
Bởi vì ả nhìn thấy rõ mồn một một bản thân khác đang lao về phía trước, đấm thẳng vào người Lâm Thần.
Tên Lâm Thần đó cũng là giả!
Lâm Thần thật đang đứng ngay bên cạnh, mỉm cười nhìn sang, trông hệt như đang xem một vở kịch lớn.
"Mày đã làm gì?"
Tà Thần hỏi, ả chưa từng chứng kiến tình cảnh này bao giờ.
Đây là ảo cảnh?
Nhưng ả là thần, sao có thể bị ảo cảnh giam hãm?
Lâm Thần nói: "Đây là thế giới của tôi."
"Chào mừng tới... thế giới của tôi."
Huỵch.
Tà Thần giả đấm trúng Lâm Thần giả.
Lâm Thần tóm chặt lấy tay Tà Thần, cất giọng: "Mày có thể lừa gạt tất cả mọi người, nhưng mày không thể thay đổi được sự thật."
"Dù hôm nay tao có chết, sau này cũng sẽ có người vạch trần bộ mặt thật của mày."
"Mày không phải thần linh chân chính."
"Mày là ma quỷ!"
Toàn bộ khán giả đều trợn tròn mắt.
Chuyện gì thế này?
Sao Lâm Thần lại bảo chân thần là ma quỷ?
Hắn đang ngụy biện sao?
Nhưng ngay giây sau đó.
Họ liền nhìn thấy Lâm Thần giữ chặt tay Tà Thần, đồng thời gằn giọng: "Tao muốn mày phải hiện nguyên hình."
"Chỉ cần để người đời nhìn rõ chân tướng, tao chết thì có xá gì?"
Lâm Thần giả bắt đầu phát sáng.
Hắn như hóa thành một vầng thái dương, rọi thẳng lên người Tà Thần.
"A a a a!"
Tà Thần giả rú lên đau đớn.
Thân thể ả bắt đầu tan rữa, thứ nước đen ngòm không ngừng tuôn rơi xuống đất, để lộ một hình dạng khác trước mắt bao người.
Hình dạng của một bãi bùn lầy nhơ nhớp!
"Mày dám!"
Tà Thần giả giận dữ gào thét: "Mày dám vạch trần tao, tao phải giết chết mày!"
"Tao tốn bao công sức mới bày ra được kế hoạch này."
"Tao muốn lừa gạt tất cả, biến bọn chúng thành tín đồ, ngoan ngoãn dâng mạng tế sống."
"Chỉ có như vậy tao mới mạnh lên được, rồi thống trị thế giới này, tàn sát tất cả!"
"Sao mày dám cản đường tao!"
Con ngươi của toàn bộ người xem rung lên bần bật.
"Chúng ta bị lừa rồi!"
"Ả không phải thần, ả là ác ma!"
"Chúng ta lại bị dắt mũi thảm hại đến mức này!"
Tà Thần thật trợn trừng mắt, không dám tin nhìn Lâm Thần.
"Chiêu này của mày..."
Lâm Thần mỉm cười: "Đừng vội, vẫn còn nữa."
Dứt lời.
Uỳnh!
Một luồng ánh sáng giáng xuống từ tầng trời.
Vô số bóng thần rợp trời bị ánh sáng chiếu trúng, lũ lượt vỡ tan tành.
Chúng gào thét, hóa thành từng bóng vong hồn đen đúa tháo chạy tứ tán.
Ánh sáng tan dần.
Một bóng hình kiều diễm lay động lòng người, hoàn mỹ vô song, khuynh thành tuyệt thế lơ lửng phía sau Lâm Thần.
Nàng khoác lên mình y phục thánh khiết vô ngần, toàn thân tỏa ra hào quang thần thánh.
Vừa cất lời, thanh âm trong trẻo êm dịu lập tức vang vọng khắp cõi nhân gian.
"Lâm Thần không phải yêu ma quỷ quái gì cả."
"Trái lại, anh ấy là khắc tinh của yêu ma, công đức đã đủ để đứng vào hàng ngũ thần tiên."
"Thế nhưng, anh ấy vẫn kiên quyết ở lại để tiếp tục chở che cho nhân loại."
"Tấm lòng ấy khiến chúng tôi vô cùng cảm động."
"Yêu ma thật sự chính là Sửu Quốc, là con quái vật có diện mạo xấu xí này, là tất cả những kẻ đang thù địch với Lâm Thần."
"Các người đều sẽ phải đọa xuống mười tám tầng địa ngục, tôi cam đoan đấy."
"Những ai giết chết bọn họ không những không bị trừng phạt, mà trái lại còn lập được đại công."
"Bởi vậy, nếu vừa rồi các người nghe thấy kẻ nào buông lời bôi nhọ Lâm Thần, thì có thể lập tức lấy mạng kẻ đó, vì kẻ đó không còn là con người thật sự nữa, mà chính là ma quỷ."
Nói xong.
Nàng ngoảnh đầu, đưa mắt quét qua tất cả mọi người.
Dù không nhìn thấy gương mặt.
Nhưng rất nhiều người lại cảm thấy sống lưng lạnh toát chỉ trong một tích tắc.
Bởi vì cách đây không lâu, chính họ từng buông lời sỉ vả Lâm Thần.
Lúc này nghe thấy lời của thần minh, bọn họ đều hoảng loạn tột độ.
Mồ hôi lạnh vã ra như tắm.
