Chương 1830
Chương 1830: Cái bóng của Thượng Đế
Đăng ngày 02/10/2026
19
Lâm Thần khẽ gật đầu: "Tôi biết rồi."
Hắn bước ra khỏi phòng.
Mộng Vân Thiên, Trần Thục Phân và Tiểu Xuân đều ở đó.
Mặt cả ba người đều trắng bệch.
Tình trạng của họ không giống Mộng Thiên Trúc.
Mộng Thiên Trúc có Chúc Phúc Chi Giới.
Yêu ma không thể trực tiếp làm hại cô.
Thế nên chúng đành dùng huyễn giới bóp méo thị giác của Lâm Thần, hòng mượn tay hắn giết cô.
Lúc ấy cô chạy về phía Lâm Thần.
Là vì rốt cuộc đã tìm thấy hắn, theo bản năng muốn chạy lại bên cạnh.
Ba người còn lại thì khác.
Họ đã bị yêu ma khống chế.
Lúc lao tới là để tấn công Lâm Thần.
Giờ yêu ma đã chết, huyễn giới bị phá, họ cũng thoát khỏi khống chế.
Nhưng tinh thần đã hao tổn quá nhiều.
Vì thế mặt mũi ba người mới nhợt nhạt đến vậy.
Chỉ cần phơi nắng một lát, ngủ thêm một giấc là hồi phục.
"Vừa rồi có yêu ma lọt vào sân."
"Mọi người đều bị khống chế."
"Nhưng giờ thì không sao rồi."
Nghe vậy,
đám người Mộng Vân Thiên đều thở phào nhẹ nhõm.
Khi bị khống chế, dù cơ thể không nghe sai bảo nhưng ý thức của họ vẫn còn.
"Đa tạ ơn cứu mạng của Lâm đại sư."
"Nếu không có Lâm đại sư, e là chúng tôi lành ít dữ nhiều."
Lâm Thần đáp: "Chuyện nhỏ thôi."
Huống hồ đám yêu ma này chủ yếu nhắm vào hắn.
"Lũ yêu ma này ngày càng ngông cuồng."
Mộng Vân Thiên giận dữ nói: "Đến nhà họ Mộng mà chúng cũng dám xông vào."
Lâm Thần nói: "Lần này hơi khác."
Vì lũ yêu ma có phân thân Tà Thần hỗ trợ.
Cho nên mới dám mò tới đây.
Dù sao nhà họ Mộng cũng là một trong những đại gia tộc đứng đầu Long Quốc.
Có khí vận trấn giữ.
Yêu ma quỷ quái bình thường không dám bén mảng.
Rõ ràng dạo gần đây, việc Tà Thần xâm lấn hiện thực lại có thêm tiến triển.
Ả gây ảnh hưởng lên thế giới thực ngày càng mạnh hơn.
Mộng Thiên Trúc lo lắng nói: "Vậy sinh nhật em có nên hủy trước không?"
"Em sợ sẽ có yêu ma mạnh hơn xuất hiện."
"Đến lúc đó lại làm phiền anh."
Giữa lúc này,
người đầu tiên Mộng Thiên Trúc nghĩ tới vẫn là Lâm Thần.
Sợ phiền Lâm Thần.
Càng sợ hắn bị thương.
Lâm Thần hiểu lòng cô, mỉm cười: "Không cần lo."
"Sinh nhật cô cứ tổ chức bình thường."
"Lần sinh nhật này, không ai phá nổi đâu."
Nghe Lâm Thần nói vậy,
Mộng Thiên Trúc yên tâm hơn hẳn.
Đến giữa trưa,
thiệp mời nhà họ Mộng phát đi đã nhận về vô số lời hồi đáp.
Hay tin sinh nhật Mộng Thiên Trúc,
các đại gia tộc đứng đầu Long Quốc đều xác nhận sẽ đến tham dự và chúc phúc cho cô.
Nhiều cao thủ đỉnh phong cũng bảo sẽ có mặt.
Đến lúc chạng vạng,
nhà họ Mộng nhận được một phản hồi dị thường.
"Tao cũng sẽ đến."
"Bảo Thiên Hạ Đệ Nhất đợi đấy."
"Ngày sinh nhật Mộng Thiên Trúc chính là ngày chết của hắn!"
Người ký tên: Thượng Đế Chi Ảnh.
Thấy cái tên này, Mộng Vân Thiên cùng Trần Thục Phân đều co rụt đồng tử.
Lòng chấn động dữ dội.
Thượng Đế Chi Ảnh!
Họ vội vã chạy đi tìm Lâm Thần.
"Lâm đại sư, xảy ra chuyện lớn rồi."
"Thượng Đế Chi Ảnh cũng sẽ tới, hình như nhắm thẳng vào cậu."
Lâm Thần nhận lấy thiệp liếc qua một cái.
"Thượng Đế Chi Ảnh?"
Hắn không có chút ấn tượng nào.
"Hóa ra là hắn."
Mộng Thiên Trúc nhận ra kẻ này.
Cô nghiêm giọng nói: "Thượng Đế Chi Ảnh là cao thủ mới nổi của Sửu Quốc."
"Hắn không chỉ sở hữu thực lực hùng mạnh mà còn được tăng cường bằng công nghệ ngoài hành tinh."
"Cách đây ít lâu,"
"hắn còn giành được hai món trang bị cấp Vương."
Món thứ nhất: Phệ Hồn Thương.
[Ngọn trường thương làm từ xương sống của Phệ Hồn Ma - quái vật cấp Vương.
Không chỉ cứng hơn thép mà còn co duỗi tùy ý.
Giao chiến với nó sẽ dần bị rút cạn tinh thần.
Sau cùng,
hoặc bỏ mạng dưới mũi Phệ Hồn Thương,
hoặc tinh thần về không rồi phát điên mà chết.]
