Chương 1831
Chương 1831: Thiên hạ đệ nhị thương
Đăng ngày 02/10/2026
19
"Phệ Hồn Thương, được xưng là ngọn thương số một đương thời."
"Là một món vũ khí cấp Vương cực kỳ đáng sợ."
"Nhưng thứ làm nên tên tuổi của Thượng Đế Chi Ảnh lại là trang bị cấp Vương thứ hai."
Món thứ hai: Hộ Thủ Ma Vương.
[Hộ thủ chế tác từ xương tay của quái vật cấp Vương - Ma Vương.
Không chỉ giúp sức mạnh bản thân tăng vọt gấp bội, nó còn đẩy tốc độ tấn công lên rất cao.
Khi phát huy toàn lực,
thậm chí có thể triệu hồi ảo ảnh Ma Vương giáng lâm trần thế!
Nhìn thẳng vào ảo ảnh Ma Vương, tinh thần sẽ tụt dốc không phanh, dẫn đến phát điên rồi chết.]
Sức mạnh tăng gấp bội!
Tăng tốc độ tấn công!
Triệu hồi ảo ảnh Ma Vương!
Nhìn thẳng làm tổn hại tinh thần!
Bất kỳ hiệu ứng nào trong số đó cũng đều vô cùng khủng khiếp.
Vậy mà lúc này, cả bốn hiệu ứng lại cùng hội tụ trên một chiếc hộ thủ.
Món trang bị cấp Vương này mạnh đến mức vô lý, khiến vô số người phải khiếp sợ.
Đến cả Lâm Thần cũng có phần bất ngờ.
Giờ đây không chỉ độ khó của trò chơi tăng lên.
Thực lực của yêu ma quỷ quái mạnh hơn.
Đến cả trang bị cấp Vương cũng trở nên ghê gớm thế này rồi sao?
"Thương pháp của hắn cũng rất lợi hại."
Mộng Thiên Trúc nghiêm túc nói.
"Nghe đâu thương pháp của hắn do một cao nhân từ Long Quốc chạy sang Sửu Quốc truyền dạy."
"Đã có thực tế chứng minh, thực lực của Thượng Đế Chi Ảnh vượt xa Thượng Đế Chi Thủ."
"Hiện tại hắn là một trong những kẻ mạnh hàng đầu ở Sửu Quốc."
Thượng Đế Chi Ảnh.
Bản thân vốn chẳng hề yếu.
Về sau còn tiếp nhận cải tạo công nghệ cao, nâng cấp gen.
Bây giờ lại có trong tay hai món trang bị cấp Vương.
Nét mặt Mộng Thiên Trúc nặng nề: "Hắn mà tới, e là sẽ có rắc rối."
Lâm Thần nói: "Không rắc rối đâu."
"Hắn đến ăn bánh, thì chia cho hắn một miếng."
"Hắn muốn động thủ, thì gửi xác hắn về lại Sửu Quốc."
Quái vật cấp Vương.
Số lượng bị hắn đánh bại nhiều không đếm xuể.
Chưa biết chừng hai món trang bị cấp Vương kia lại rơi ra từ chính con quái vật nào đó mà hắn từng tiện tay giải quyết.
Nghe Lâm Thần nói vậy.
Mộng Thiên Trúc không bàn thêm nữa.
Có Lâm Thần ở đây.
Cô hoàn toàn yên tâm.
Mộng Thiên Trúc chưa từng lo mình sẽ gặp chuyện.
Nếu không có Lâm Thần, cô đã sớm chết vì lời nguyền của thiên đạo.
Với cô, cái mạng này từ lâu đã thuộc về hắn.
Mộng Thiên Trúc chỉ lo cho Lâm Thần.
Hắn sống có tốt không.
Ăn có no không.
Ngủ có ngon giấc không.
"Tiệc sinh nhật vẫn tổ chức như bình thường."
Sau khi nhận được câu trả lời từ Lâm Thần.
Người nhà họ Mộng mới thở phào nhẹ nhõm.
Áp lực mà Thượng Đế Chi Ảnh đè lên họ quá lớn.
Mộng Thiên Trúc dặn dò Lâm Thần thật kỹ: "Nhất định phải cẩn thận với ngọn thương của Thượng Đế Chi Ảnh."
"Thương pháp của hắn rất ghê gớm."
"Người dạy thương pháp cho hắn, trước kia hình như từng được gọi là Thiên Hạ Đệ Nhị Thương."
"Một khi trúng phải Phệ Hồn Thương là hỏng bét đấy."
Lâm Thần gật đầu: "Tôi biết rồi."
Thiên Hạ Đệ Nhị Thương.
Cái danh này quả thực rất kêu.
Mới nghe qua thôi cũng đủ khiến người ta sợ hãi.
Lâm Thần để bụng chuyện này một chút.
Dùng bữa tối xong.
Hắn về phòng, mở máy tính tra cứu về "Thiên Hạ Đệ Nhị Thương" và "Thượng Đế Chi Ảnh".
Vừa tìm kiếm.
Một loạt kết quả lập tức hiện ra.
"Thiên Hạ Đệ Nhị Thương, sinh ra từ mối thù sâu sắc, mỗi chiêu mỗi thức đều ngập tràn sát ý, cực khó chống đỡ."
"Thiên Hạ Đệ Nhị Thương đã thành danh gần trăm năm, đến nay chưa ai vượt qua."
"Thượng Đế Chi Ảnh, kẻ thừa kế thương pháp của Thiên Hạ Đệ Nhị Thương, trò giỏi hơn thầy."
"Hắn đang lùng tìm truyền nhân của Thiên Hạ Đệ Nhất Thương để tranh đoạt ngôi vị ngọn thương số một thiên hạ."
"Theo tin đồn, Thượng Đế Chi Ảnh dường như còn bắt tay hợp tác với yêu ma."
Đọc qua vài thông tin.
Lâm Thần đã hiểu thêm về Thiên Hạ Đệ Nhị Thương và Thượng Đế Chi Ảnh.
Thiên Hạ Đệ Nhị Thương đã vang danh từ rất lâu.
Bộ thương pháp sinh ra để trả thù, đặc quánh sát khí, từng chiêu từng thức chỉ nhằm đoạt mạng người.
Một khi đã ra tay, chưa thấy máu thì quyết không ngừng!
Đối đầu với nó.
Chỉ cần sơ sẩy một lần, kết cục duy nhất là cái chết!
