Chương 2184
Chương 2184: Đèn lồng và lồng giam
Đăng ngày 02/10/2026
19
Bức họa phát ra tiếng vang lớn rồi từ từ lùi lại, trên vách tường thế mà lộ ra một lối đi.
Liễu Thiên và Địa Ngục tiểu đội đều có chút kinh ngạc, bức tường này lại có mật đạo?
Lâm Thần đi thẳng vào trong, trong mật đạo có cầu thang xoắn ốc đi xuống, tới cuối đường, một căn mộ thất mới hiện ra.
Mộ thất này không lớn, bên trong đặt tám cỗ quan tài.
Lâm Thần bước đến trước quan tài nhìn vào, bên trong nằm một người sừng dê.
Bọn họ đều đã chết, cả người khô quắt, nhưng trên ngực lại đặt một chiếc đèn lồng đang cháy ngọn lửa màu trắng.
Y hệt chiếc đặt trước bức họa lúc nãy!
Liễu Thiên thấy vậy, hít sâu một hơi lạnh: "Cái gì thế này?"
Ở chính giữa căn phòng còn có một đống lửa màu trắng, phía trên ngọn lửa treo một chiếc chuông đồng rất lớn.
Địa Ngục tiểu đội cũng tỏ vẻ không hiểu nổi.
Lâm Thần nói: "Ở đây không có gì đặc biệt, đi lên trên thôi."
Họ rời khỏi mộ thất, đi lên tầng hai.
Tầng hai trống không, chỉ có chính giữa đặt một chiếc bàn kỳ lạ.
Bàn chia làm hai phần, phía trước đặt một tấm gương, phía sau là một khe cắm hình tròn.
Dường như cần đặt thứ gì đó vào.
Liễu Thiên và Địa Ngục tiểu đội đều đang suy đoán xem phải đặt cái gì vào?
"Có thứ gì hình tròn không nhỉ?"
Lâm Thần nói: "Đèn dưới lầu."
"Đèn?"
Mắt bọn họ sáng lên.
Những chiếc đèn lồng kia đều là hình trụ tròn, nhìn kỹ khe cắm, quả nhiên cùng cỡ cùng dáng với đèn lồng!
Liễu Thiên lập tức chạy xuống lầu lấy đèn lồng.
Khi đặt đèn lồng vào, ánh sáng gom lại trên mặt gương, rồi từ gương phản chiếu lên vách tường.
Một bức tranh hiện ra.
Bức họa này có một vòng tròn, chỉ là vòng tròn không nối liền đầu đuôi, trên vòng tròn lại có vài hình vẽ, còn ở tâm vòng tròn là một hành tinh.
"Cái này có ý gì?"
Mấy người đều gãi đầu.
Lâm Thần nhìn một lượt, trong lòng đã có câu trả lời.
"Hành tinh ở trung tâm là quê hương của người sừng dê."
"Hình vẽ thứ nhất trên vòng tròn có một chiếc kính viễn vọng và một quả cầu tròn, đó là lúc họ ở quê nhà dùng kính thiên văn nhìn thấy quả cầu sáng."
"Hình vẽ thứ hai là hành tinh và quả cầu sáng, đây là lúc họ mang theo quê hương đi tìm quả cầu sáng."
Hắn từ trước đã phát hiện bùn đất trong thị trấn khác biệt với xung quanh.
Điều này chứng tỏ thị trấn không thuộc về hành tinh này, có thể do người sừng dê mang tới.
"Hình vẽ thứ ba là đèn lồng, chính là thứ đang phát hình ảnh này, hẳn là một bước tiến công nghệ của họ."
"Hình vẽ cuối cùng là một chiếc lồng giam, bên trong có thể nhốt thứ gì đó rất quan trọng."
Mọi người đều trừng to mắt nhìn Lâm Thần.
"Vãi chưởng, người anh em, cậu là nhà khảo cổ à?"
Liễu Thiên kêu lên: "Tụi tôi thật sự chẳng nhìn ra tí manh mối nào luôn đấy."
Lâm Thần cười nhạt: "Xem nhiều thì hiểu thôi."
Lúc này, Liễu Thiên và Địa Ngục tiểu đội vẫn chưa hiểu câu "xem nhiều" của Lâm Thần có ý gì.
Họ trao đổi qua lại, cuối cùng cũng nắm được một phần lịch sử của người sừng dê.
Họ phát hiện quả cầu sáng ở quê nhà, sau đó mang theo quê hương đi tìm nó, còn chuyện xảy ra sau đó thì không ai biết.
Cần thêm nhiều gương nữa!
Lâm Thần nói: "Muốn tìm thấy quả cầu sáng thì phải làm rõ lịch sử của người sừng dê."
"Mà muốn hiểu lịch sử thì chiếc đèn lồng này và cả cái lồng giam kia đều phải điều tra cho rõ."
Những người khác lần lượt tỏ vẻ đồng tình.
Lâm Thần nói: "Tiếp tục lên trên thôi."
Lên đến tầng ba, nơi này đặt mấy tấm gương, mấy người lập tức cầm gương xuống lầu để phát lại.
Kết quả lại là...
Hình ảnh đều bị phá hủy!
Hoàn toàn không nhìn rõ thứ gì bên trong, người sừng dê đã cố tình phá hỏng nội dung lưu giữ trong gương.
Dường như họ không muốn giữ lại đoạn lịch sử kia.
