Chương 2185
Chương 2185: Hoạt tử nhân
Đăng ngày 02/10/2026
19
Mấy người gom hết gương ở tầng này lại, mở từng cái một.
Cuối cùng chỉ có một tấm gương phát được hình ảnh.
Đoạn phim lại chỉ còn một nửa.
Nội dung đoạn phim: chiếc lồng bị đám người sừng cừu dìm xuống đáy sông.
Lâm Thần cùng bọn họ ra bờ sông, tìm theo vị trí trong hình, quả nhiên thấy chiếc lồng chìm dưới nước.
Địa Ngục tiểu đội dốc hết sức, cuối cùng cũng kéo được lồng lên.
Nhìn chiếc lồng trước mặt, họ nhất thời không biết mở thế nào.
Lâm Thần đi một vòng quanh lồng, bảo: "Dưới đáy có lối vào."
Liễu Thiên ngẩn ra, hỏi: "Đại ca, sao anh thấy được hay vậy?"
Cả đám lại gần xem, quả nhiên có một lối vào thật.
Bước vào trong, một cầu thang xoắn ốc dẫn thẳng lên cao, họ men theo bậc thang đi lên một bệ đá.
Ở mép bệ đá dựng đứng một cỗ quan tài.
Trên quan tài khóa ba ổ, phía trước có một đống lửa cháy rực ánh trắng.
Ánh sáng trắng hắt lên mặt gỗ quan tài, chập chờn giữa không gian tối đen như mực, rợn người.
Liễu Thiên thấy nổi hết cả da gà.
Ánh mắt mọi người đều dồn cả vào cỗ quan tài.
"Quan tài này mở thế nào, mọi người có manh mối gì không?" Liễu Thiên đứng cạnh hỏi.
Số 6 đáp: "Phải tìm mật mã."
"Chắc mật mã giấu trong mấy tòa nhà kia."
Lâm Thần thừa sức mở tung quan tài ra, nhưng không cần thiết.
Vì hắn đã nhìn thấy thứ bên trong.
Chỉ là một cái xác chết khô từ đời nào.
Cả nhóm sang một tòa nhà khác, tầng một ở đây y hệt tòa đầu tiên.
Theo kinh nghiệm cũ, họ mở đường hầm bí mật, đi xuống dưới cũng phát hiện ra một gian mộ thất.
Điểm khác là.
Trong mộ thất lần này có rất nhiều quan tài để trống.
Liễu Thiên nhíu mày: "Sao lại có quan tài rỗng?"
"Không lẽ... bọn chúng bò ra ngoài rồi?"
Lâm Thần đáp: "Không có chuyện đó đâu, ở đây chỉ còn mấy người chúng ta sống sót thôi."
Họ lên tầng hai, ở đây cũng bày không ít gương, nhưng giống lúc trước, phần lớn đều bị đập vỡ.
Chỉ có một tấm còn sót lại một nửa hình ảnh.
Trong đoạn phim, đám người sừng cừu mang theo cố hương tìm đến quả cầu sáng, rồi tiến hành tiên tri về nó.
Kết quả tiên tri cho thấy, quả cầu sáng sẽ hủy diệt bọn họ.
Sự sùng bái của đám người sừng cừu đối với quả cầu lập tức biến thành nỗi kinh hoàng, rồi chuyển sang phẫn nộ.
Trong cơn giận dữ, họ hủy hoại tất cả những gì liên quan đến quả cầu sáng, bao gồm cả tài liệu ghi chép, rồi đem giấu nó đi.
Đây cũng chính là lý do vì sao văn minh Vân Hà mãi không tìm ra bản thể của quả cầu sáng.
Bởi vì người sừng cừu quá sợ hãi sức mạnh ẩn chứa trong quả cầu, nên đã giấu nó đi để ngăn người khác tìm thấy.
Liễu Thiên lắc đầu: "Chẳng hiểu gì cả."
Địa Ngục tiểu đội cũng im lặng.
Lâm Thần hiểu nội dung đoạn phim, nhưng không nói ra. Hắn nhìn quanh tầng này, thấy treo rất nhiều tranh chân dung.
Trong đó có một bức bị đốt cháy rụi mặt, không rõ diện mạo, một bên sừng trên đầu cũng bị bẻ gãy.
Hắn nhớ lại, người sừng cừu chết trong cỗ quan tài bị khóa kia cũng gãy một sừng.
Là do người sừng cừu đó đã làm gì khiến đồng tộc nổi giận, nên mới bị nhốt lại sao?
Bây giờ muốn xác định vị trí thực sự của quả cầu sáng.
Có lẽ chỉ khi giải mã được chiếc đèn lồng và lý do người trong quan tài bị giam, mới có thể biết được.
Lâm Thần nói: "Chúng ta sang tòa nhà tiếp theo thôi."
Đến tòa lầu kế tiếp, ở đây cũng có mật thất, bên trong đặt la liệt quan tài và xác chết.
Tầng hai cũng có gương.
Một trong số đó hé lộ bí mật của chiếc đèn lồng!
Người sừng cừu vì muốn đến bên quả cầu sáng mà mang theo cả quê hương, nhưng chặng đường quá gian nan, tài nguyên cạn kiệt, mảnh đất quê nhà trở nên tan hoang, nham nhở vết tích.
Sau khi phát hiện quả cầu sáng chỉ mang lại diệt vong, họ giấu nó đi, rồi bắt đầu nhớ về cố hương.
Để trở về cố hương, họ tạo ra một thế giới ảo, và chiếc đèn lồng chính là chìa khóa để bước vào đó.
Chỉ cần ôm đèn lồng chìm vào giấc ngủ là có thể tiến vào trong!
Một khi lửa tắt, người đó sẽ tỉnh lại.
Hiểu ra sự thật, cả Liễu Thiên lẫn Địa Ngục tiểu đội đều rùng mình ớn lạnh.
Đám người sừng cừu trong mật thất kia... thật sự là xác chết sao?
