Chương 2188
Chương 2188: Tương lai
Đăng ngày 02/10/2026
19
Xem xong đoạn lịch sử này, Liễu Thiên cùng người của Địa Ngục tiểu đội đều đầy cảm khái.
Không ngờ người sừng dê với nền văn minh phát triển đến thế, lại bước vào con đường cùng như vậy.
Đúng lúc này.
Người sừng dê từ từ đưa cây gậy ra.
Lâm Thần, Liễu Thiên và người của Địa Ngục tiểu đội đều hiểu ý định của người sừng dê.
Hắn bị giam bên trong quá lâu, không biết chuyện xảy ra bên ngoài, càng không biết những gì phát sinh sau khi thả quả cầu sáng ra.
Bây giờ, hắn muốn có người nhận lấy cây gậy, để hắn nhìn thấy những gì đã diễn ra sau khi bị nhốt.
Hắn hẳn cũng rất tò mò về kết cục của câu chuyện này.
Liễu Thiên hay Địa Ngục tiểu đội, lúc này tất cả đều nhìn về phía Lâm Thần.
"Anh làm đi."
Họ đồng thanh. Dù chỉ mới gặp lần đầu, nhưng đi cùng nhau suốt chặng đường, họ đã sớm coi Lâm Thần là đội trưởng.
Không có Lâm Thần, họ chẳng thể đến được đây.
Lâm Thần nhìn họ một lượt, lại nhìn sang người sừng dê, cuối cùng nhìn vào cây gậy.
Hắn cười nhạt, đưa tay nhận lấy cây gậy.
Hình ảnh mới hiện lên!
Ban đầu trên đó có bốn đồ án, là lịch sử từ khi tộc sừng dê phát hiện quả cầu sáng đến khi nhốt người sừng dê này lại. Giờ đây Lâm Thần tiếp nhận, phía sau đồ án thứ tư liền kéo dài ra đồ án thứ năm.
Đây là tương lai sinh ra sau khi người sừng dê thả quả cầu sáng!
Năm tháng đổi thay, những người sừng dê đang say ngủ dần chết đi, hóa thành từng bộ hài cốt, chỉ còn chiếc đèn lồng trong tay vẫn cháy sáng.
Trong thị trấn này, cây cối đều héo rụi, nhà cửa trở nên hoang phế.
Tín hiệu từ quả cầu sáng kia vẫn không ngừng lan tỏa ra ngoài, ngày một xa hơn.
Cuối cùng!
Nền văn minh Vân Hà cảm nhận được tín hiệu, rồi lần theo đó tìm ra ảo ảnh của quả cầu sáng.
Họ học được khối lượng lớn tri thức mới từ ảo ảnh, giúp khoa học kỹ thuật tiến bộ vượt bậc.
Nhưng cảnh đẹp chẳng tày gang, yêu ma quỷ quái quét qua vũ trụ. Văn minh Vân Hà buộc phải trốn đi, vừa tìm kiếm quả cầu sáng, vừa phái chiến đội đối kháng yêu ma quỷ quái.
Khi chiến đội đi qua hệ Mặt Trời, họ phát hiện ra nhân loại.
Họ coi nhân loại là kẻ thừa kế, chia sẻ công nghệ và tin tức về quả cầu sáng, rồi lấy tính mạng mình dụ bầy yêu ma quỷ quái rời xa rìa hệ Mặt Trời, giúp nhân loại thoát khỏi thảm họa chiến tranh trong gang tấc.
Nền văn minh Vân Hà trong căn cứ cũng bị yêu ma nguyền rủa ngay tại thời khắc tìm ra tọa độ quả cầu sáng.
Để không bị tha hóa thành yêu ma, họ cam tâm tình nguyện tự sát tập thể.
Văn minh Vân Hà hoàn toàn biến mất.
Rất nhiều năm sau, nhân loại cũng có được năng lực du hành vũ trụ.
Họ phát hiện xác của yêu ma quỷ quái cùng thi thể người văn minh Vân Hà ở rìa hệ Mặt Trời, từ đó nhận lấy ngọn đuốc tiếp sức, bắt đầu tìm kiếm quả cầu sáng.
Cho tới hôm nay.
Một đội ngũ đã đặt chân tới đây.
Người sừng dê, Liễu Thiên và các thành viên Địa Ngục tiểu đội đều im lặng nhìn cảnh tượng này.
Ngay khoảnh khắc này, trong lòng họ dâng trào cảm xúc mãnh liệt.
Đây là câu chuyện về một quả cầu sáng và ba nền văn minh.
Nhân loại hôm nay có thể bước đến bước này, chính là ý nghĩa từ cái thức giấc nghìn vạn năm trước của người sừng dê!
Thế nhưng, câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó!
Bởi vì người đang cầm cây gậy là Lâm Thần!
Ở vô số thế giới, tất cả mọi người đều biết, Lâm Thần là hiện thân của hy vọng, là vị thần toàn năng!
Nhiều hình ảnh hơn nữa hiện lên.
Địa ngục trỗi dậy, có một người đã tàn sát xuyên thủng cả địa ngục. Nơi đó thây chất thành núi, máu chảy thành sông, những ác ma sống sót run rẩy trong sợ hãi, sụp đổ và tuyệt vọng.
Vũ trụ tái sinh, vô số chiến hạm không gian xuất hiện, đối đầu với yêu ma khắp toàn cõi vũ trụ chỉ để mở ra một con đường máu cho một người duy nhất.
Yêu ma quỷ quái run rẩy trước mặt người này.
Vô số tinh cầu, vô số sinh linh đang reo hò tên của người đó.
Từng khung hình liên tục lướt qua.
Đây đều là những cảnh tượng Liễu Thiên và người của Địa Ngục tiểu đội chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Khi hình ảnh biến mất, họ vẫn chết lặng tại chỗ, rất lâu sau vẫn chưa thể hoàn hồn.
