Chương 2189
Chương 2189: Lên đường bình an
Đăng ngày 02/10/2026
19
Người sừng dê nhìn Lâm Thần, im lặng hồi lâu.
Cuối cùng, hắn ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng.
Tiếng hú chứa đựng sự trút bỏ, buông xuôi, và cả niềm vui sướng.
Hắn mừng vì nền văn minh vẫn tiếp diễn.
Thái Dương Hệ long trời lở đất của hiện tại, cùng việc nhân loại nắm giữ sức mạnh để chống lại yêu ma quỷ quái, chính là ý nghĩa cho quyết định tỉnh mộng và phản bội lại đồng tộc năm xưa.
Văn minh trường tồn!
Người sừng dê vươn tay về phía Lâm Thần, Lâm Thần trả lại cây gậy cho hắn.
Hắn tao nhã cúi gập người trước Giang Dịch.
Không ai nghe hiểu lời hắn, nhưng đều nắm được ý tứ.
"Cảm ơn, và, anh vất vả rồi."
Người sừng dê cầm gậy, bước qua bên người Lâm Thần, đi ra khỏi nơi đã giam giữ hắn không biết bao nhiêu năm tháng.
Liễu Thiên cùng người của Địa Ngục tiểu đội cuối cùng cũng dần hoàn hồn.
Họ nhìn Lâm Thần trước mặt, nhất thời không biết phải nói gì cho phải.
Lâm Thần trong đoạn ghi hình, thần ma đều không phải đối thủ của hắn, ngay cả địa ngục cũng bị hắn giết xuyên, vô số người gào thét tên hắn, cả vũ trụ cũng phải hát vang vì hắn.
Thật khó tin nổi, bản thân giờ đây lại có thể đứng ngay bên cạnh con người này.
Liễu Thiên lúng túng, lại cung kính nói: "Trước đây là chúng tôi không hiểu chuyện, đã mạo phạm nhiều rồi."
Người của Địa Ngục tiểu đội lúc này cũng rốt cuộc hiểu ra, vì sao Lâm Thần lại biết nhiều chuyện đến thế.
Thì ra, hắn thật sự từng đi qua rất nhiều nơi!
Lâm Thần nói: "Không có gì."
"Đã biết vị trí quả cầu quang học, chúng ta cũng nên rời đi thôi."
Họ bước ra khỏi phòng, rồi thấy cây gậy của người sừng dê bên bờ hồ, trên gậy phát ra ánh sáng nhạt.
Một đoạn hình ảnh hiện lên.
Dưới bầu trời xanh mây trắng, người sừng dê mời Lâm Thần bước lên một con thuyền nhỏ, rồi cùng nhau hướng về phía chân trời xa xôi.
Khi con thuyền đi xa, mặt trời mọc lên, ánh quang chói lòa.
Người sừng dê đã chết từ lâu, thể xác hắn bị nhốt trong lồng giam, chỉ còn trơ lại một bộ xương trắng.
Giờ đây linh hồn hắn cũng đã bước vào làn nước, tự kết liễu bản thân.
Bởi vì người sừng dê biết, sứ mệnh của hắn đã kết thúc.
Tương lai, thuộc về Lâm Thần.
Nếu hiện thực cho phép, hắn rất muốn kết bạn với Lâm Thần, chỉ tiếc hai bên cách nhau vô vàn năm tháng.
Lâm Thần nhổ cây gậy lên, nói: "Đi thanh thản."
Liễu Thiên, Địa Ngục tiểu đội cùng những người khác, vẻ mặt đều có phần đau buồn.
Ai nấy đều hiểu người sừng dê này đã làm những gì, đã hy sinh những gì, không có hắn, nhân loại không thể đi đến ngày hôm nay.
"Đi thôi, đừng phụ sự kỳ vọng của hắn dành cho các người."
Lâm Thần dẫn họ rời khỏi thế giới ảo này.
Lại trở về trong thị trấn.
Mọi cảnh tượng trước mắt đều quá đỗi quen thuộc, nhưng họ lại dâng lên cảm giác cảnh còn người mất.
Thật muốn quay về khoảng thời gian rất lâu trước kia, ngăn cản hành động giấu quả cầu quang học của người sừng dê.
Nếu năm đó người sừng dê không giấu quả cầu quang học, mà cùng hợp tác với văn minh Vân Hà và nhân loại, ba nền văn minh đồng tâm hiệp lực, liệu có thể chống lại yêu ma quỷ quái không?
Dưới sự dẫn dắt của Lâm Thần, họ đi tới trước căn gác mái ở trung tâm, dưới tầng hầm có một công tắc, kích hoạt xong liền mở ra một lối đi.
Cuối lối đi là một căn phòng lớn, thứ đặt bên trong, chính là quả cầu quang học đã bị che giấu hàng ngàn vạn năm qua.
Tay Số 6 run lên.
Anh ta lấy ra một ống tròn từ trong bộ giáp, rồi tiến lại gần quả cầu quang học.
Từ quả cầu bay ra một luồng sáng chui vào trong ống tròn, chiếc ống lập tức phát sáng lấp lánh như một bóng đèn.
"Thành công rồi."
Số 6 cười nói: "Bây giờ chúng ta chỉ cần mang thứ này ra ngoài, phía tổng bộ Trái Đất có thể dùng nó để tạo ra một trí tuệ nhân tạo siêu cấp."
"Nó có thể tận dụng tri thức trong quả cầu quang học, giúp chúng ta đánh lui yêu ma."
Họ quay lại máy truyền tống, chuẩn bị trở về chiến trường.
Bên kia có phi thuyền tiếp ứng đưa họ rời đi.
Nhưng năng lượng truyền tống đã chẳng còn lại bao nhiêu, sau khi một luồng sáng lóe lên, Lâm Thần bị bỏ lại tại chỗ.
Hắn không truyền tống đi được.
