Chương 2439
Chương 2439: Xứ sở thần minh
Đăng ngày 02/10/2026
19
Tin tức người Long Quốc dưới sự dẫn dắt của Lâm Thần diệt sạch lũ quái vật trong vòng một ngày đã lan khắp toàn vũ trụ.
Các nền văn minh khác bắt đầu phải cân nhắc xem sau này còn dám tùy tiện bước vào hệ Mặt Trời nữa hay không.
Dù lũ quái vật kia chết chưa hết tội, xứng đáng phải nhận lấy kết cục đó, nhưng bọn họ vẫn sợ, không tài nào đoán được suy nghĩ của những cao thủ này.
Không ít nền văn minh tính đến chuyện phải nhanh chóng tạo dựng quan hệ tốt đẹp với Long Quốc.
Lúc này.
Bên trong Long Quốc cũng chẳng hề yên ắng.
Quái vật đã bị tiêu diệt, Lâm Thần cứu vãn cả một thế giới, ai nấy đều phấn khích tột cùng.
Trước đó, tận mắt thấy những con người kia biến thành quái vật, ai cũng đau xót khôn nguôi, sợ rằng nửa đêm đi ngủ sẽ gặp ác mộng, may mà còn có Lâm Thần.
Người người đều cảm kích Lâm Thần.
Trong biệt thự.
Mộng Thiên Trúc vui vẻ nói với Lâm Thần: "Cảm ơn anh."
Nhìn thấy những việc làm tàn ác của lũ quái vật, cô cũng giận run người, may mà Lâm Thần đã thay cô trút giận.
"Không có gì, tiện tay thôi."
Chuyện này đối với hắn chẳng hề phiền phức, lại càng không khó khăn, thực lực của hắn sớm đã vượt xa vô số tà thần.
Lũ tà thần đó dễ dàng làm được vô vàn điều không tưởng, còn Lâm Thần mạnh hơn chúng, việc hắn làm được lại càng nhiều hơn.
Mộng Thiên Trúc khẽ hôn lên má Lâm Thần, mặt ửng hồng: "Anh lúc nào cũng khiêm tốn thế."
"Thôi nào."
"Em đi nấu cơm đây."
"Tối nay muốn ăn gì nào?"
Hai cô công chúa bên cạnh lập tức giơ tay.
"Em muốn ăn cơm rang trứng!"
"Em muốn ăn vịt quay!"
Mộng Thiên Trúc lườm hai người một cái: "Hai đứa, vào phụ chị nấu cơm."
"Dạ." Hai người rụt cổ lại.
Lâm Thần cười khẽ, nhân lúc Mộng Thiên Trúc đi nấu cơm, hắn bật ti vi lên, muốn xem thời sự dạo này có chuyện gì đặc biệt không.
Tin tức gần đây rất nhiều.
Lượng người xem thời sự cao ngất ngưởng, hầu như nhà nào cũng dán mắt vào màn hình, bởi khoa học công nghệ phát triển quá nhanh, họ sợ chỉ cần bỏ lỡ một ngày là chẳng còn bắt kịp thời đại.
"Trận pháp dịch chuyển trên Mặt Trăng đã hoàn tất, dự kiến sẽ mở tuyến du lịch trong vòng một tuần tới."
Mặt Trăng giờ đây đã có khiên phòng hộ, vừa chặn được thiên thạch va chạm, vừa cản được nhiệt độ khắc nghiệt từ Mặt Trời lẫn cái lạnh thấu xương lúc đêm buông, lại còn giữ được dưỡng khí, hiện tại trên đó đã hình thành các khu định cư.
Với việc chức năng dịch chuyển ngày càng hoàn thiện, quyền hạn du lịch đã được mở ra hoàn toàn.
Sau này ai cũng có thể lên Mặt Trăng du lịch.
Đi lại cực kỳ nhanh chóng, chưa đầy một giây đã đến nơi.
"Phương tiện bay lơ lửng đang trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển."
Đây là loại phương tiện kiểu mới, không cần lăn bánh trên mặt đất, bỏ qua mọi địa hình giao thông hiểm trở, tiềm năng vô cùng rộng mở.
"Khiên phòng hộ tiếp tục được nâng cấp, kích hoạt tính năng quét gen, triệt để ngăn chặn yêu ma quỷ quái trà trộn."
"Giáp cơ không người lái đã đáp xuống Sao Hỏa, đang tiến hành cải tạo và xây dựng, dự kiến sẽ mở tuyến du lịch đến đây trong vòng một năm tới."
"Sản lượng lúa gạo và đậu tương tiếp tục lập kỷ lục mới, năng suất lúa hiện đã đạt 5 tấn một mẫu, đậu tương cán mốc 10 tấn một mẫu!"
Nhờ có đất linh hỗ trợ, lại thêm các thiết bị cấp điện không dây, việc canh tác không còn bị môi trường kìm hãm, chỉ cần một tòa nhà trồng trọt trong khu dân cư là đủ cung cấp lương thực bất tận cho ít nhất mười vạn người!
Long Quốc đã trở thành nơi sản xuất lương thực lớn nhất thế giới.
"Dương Tuyền tiếp tục được hồi phục, chúng ta hãy cùng gửi lời cảm tạ chân thành nhất tới Lâm Thần."
"Nhắc nhở thường nhật: nếu phát hiện vật phẩm dùng để tu sửa Dương Tuyền, xin vui lòng giao nộp cho cơ quan chức năng."
Chuyên mục điểm tin nhanh kết thúc.
Long Quốc của hiện tại, trong mắt người dân các nước khác, đã trở thành thiên đường, vườn địa đàng, vùng đất của ánh sáng, cõi thánh khiết, quê hương của thần linh.
Tiếp sau đó là phần tin tức chi tiết hơn.
Mộng Thiên Trúc từ trong bếp bưng thức ăn ra, cười tươi rói: "Tất cả đều nhờ vào..."
