Chương 2440
Chương 2440: Người đầu tiên du lịch Mặt Trăng
Đăng ngày 02/10/2026
19
Lúc ăn cơm, Lâm Thần hỏi: "Có thể đi du lịch Mặt Trăng rồi đấy, ngày mai có muốn đi xem thử không?"
Mộng Thiên Trúc mừng rỡ: "Được chứ!"
Cô cảm thấy đã lâu rồi mình chưa cùng Lâm Thần ra ngoài dạo chơi.
Sáng hôm sau.
Cô dậy từ sớm, kéo hai nàng công chúa ra khỏi giường, bắt họ phụ làm bữa sáng. Cùng Lâm Thần ăn xong, cô quay về phòng trang điểm, sửa soạn.
Lâm Thần thật ra thấy mấy cô gái vốn đã rất đẹp rồi.
Đặc biệt là Mộng Thiên Trúc. Bản thân cô vốn là đệ nhất mỹ nhân, sau khi nhận được nhẫn chúc phúc, thực lực tăng tiến, dung mạo lại càng thêm nổi bật.
Hiện tại nhìn khắp vũ trụ, cũng chẳng có ai đẹp hơn cô.
Mộng Thiên Trúc cũng biết nhan sắc của mình không tệ.
Nhưng người phụ nữ luôn muốn làm đẹp vì người mình yêu.
Nếu Lâm Thần nhìn thấy cô mà tâm trạng tốt hơn một chút, cô sẵn lòng làm cho tâm trạng hắn tốt hơn nữa.
Nửa tiếng sau, cô cùng hai vị công chúa bước ra ngoài.
Sau khi điểm phấn tô son, cô rõ ràng càng thêm rạng rỡ.
Đặc biệt là khí chất cũng có đôi chút đổi khác.
Ở nhà, cô là người vợ dịu dàng đảm đang; lúc sắp ra ngoài, cô lại giống một thiếu nữ hoạt bát, hiếu động.
Lâm Thần nhớ lại hồi còn đi học.
Mỗi lần cô tìm đến hắn đều tỏ vẻ vô tư, chẳng khác nào anh em chí cốt.
Nhưng cô đã đánh giá thấp dung mạo và vóc dáng của chính mình.
"Thế nào?" Mộng Thiên Trúc xoay một vòng trước mặt Lâm Thần.
"Đẹp lắm." Lâm Thần nói thật lòng, "Đẹp nhất vũ trụ."
Gương mặt Mộng Thiên Trúc ửng hồng: "Dẻo mỏ."
"Trước kia sao không thấy anh khéo ăn khéo nói thế nhỉ?"
"Thế còn bọn em thì sao?" Hai nàng công chúa đứng bên cạnh, vẻ mặt đầy mong đợi hỏi dồn.
"Đẹp thứ nhì."
Thực tế dung nhan của họ chẳng thua kém gì Mộng Thiên Trúc, chỉ là thực lực kém hơn, khí chất cũng còn thua xa cô.
Đợi sau này họ mạnh hơn, có được khí chất riêng biệt của bản thân, họ cũng sẽ nghiêng nước nghiêng thành, làm kinh diễm cả vũ trụ.
Dù sao thì một người là Long Nữ, một người là Mỹ Nhân Ngư.
"Đi thôi."
Lâm Thần vừa nói vừa chủ động nắm lấy tay Mộng Thiên Trúc.
Hai nàng công chúa bắt đầu tranh nhau bàn tay còn trống của hắn, cuối cùng quyết định mỗi người nắm một lúc.
Mọi người trên phố nhìn thấy cảnh này đều không khỏi ghen tị.
Bởi vì thực lực, lại thêm tác dụng của nhẫn chúc phúc,
người ngoài không thể nhìn rõ Mộng Thiên Trúc và hai nàng công chúa. Họ chỉ lờ mờ nhận ra ba người rất đẹp, nhưng khuôn mặt cụ thể lại vô cùng mờ ảo.
Chỉ có Lâm Thần mới thấy được dung mạo thực sự của họ.
Biết tin Lâm Thần muốn lên Mặt Trăng du lịch, phía chính phủ lập tức phái người tới đón tiếp.
Đó là một chiếc xe có khả năng bay lơ lửng trên không trung.
Đây là lô xe đầu tiên được đưa vào sử dụng.
Không lâu sau, Lâm Thần đã thấy ma trận truyền tống.
Thiết bị này được kết hợp từ nhiều bộ truyền tống, có thể dịch chuyển lượng lớn người và đồ vật với thể tích khổng lồ.
Lâm Thần cùng mấy cô gái bước lên trận pháp truyền tống.
Một luồng ánh sáng lóe lên, mấy người đồng loạt biến mất không còn dấu vết.
Chưa đầy một giây.
Cảnh tượng trước mắt họ đã hoàn toàn thay đổi.
Đã đặt chân lên Mặt Trăng!
Ngước đầu nhìn lên, họ vẫn có thể trông thấy một hành tinh xanh thẳm.
Ánh sáng trên Mặt Trăng rất đầy đủ và chói lọi. Nếu không có lớp màn chắn bảo hộ trên bầu trời lọc bớt tia sáng, nơi này sẽ vô cùng chói mắt, dù mặc đồ bảo hộ cũng khó nhìn thẳng vào nhiều thứ.
Người trên Mặt Trăng chưa nhiều, phần lớn là các bộ giáp do con người điều khiển bằng sóng não.
Dẫu vậy, nơi đây đã mọc lên nhà ở, phố thương mại cùng các tòa cao ốc.
Ngoài sự tĩnh lặng ra, nơi này hầu như không khác gì Trái Đất.
"Đẹp thật đấy."
Mộng Thiên Trúc cảm thán. Cô chưa từng nghĩ có một ngày mình lại đặt chân lên Mặt Trăng.
Hơn nữa lại là cùng Lâm Thần đến đây.
Nghĩ lại, cô cũng thấy cảnh tượng trước mắt nếu không tận mắt chứng kiến thì khó lòng tin nổi. Cách đây không lâu, cô còn suýt mất mạng vì lời nguyền rủa, làm sao dám mơ tới những chuyện này?
Huống chi là ở bên Lâm Thần, trở thành người phụ nữ, thành vợ của hắn. Mọi thứ tựa như một giấc mộng.
Nghĩ đến đó, cô ôm chặt lấy cánh tay Lâm Thần.
