Chương 2441
Chương 2441: Người đầu tiên có tòa nhà trên Mặt Trăng
Đăng ngày 02/10/2026
19
Đám nhân viên rất biết ý, đứng tít đằng xa trò chuyện riêng, không quấy rầy Lâm Thần và Mộng Thiên Trúc.
Lâm Thần, Mộng Thiên Trúc cùng hai nàng công chúa đi một lúc lâu, dừng lại trước một khu trải nghiệm du lịch.
Nhân viên bước tới giải thích: "Đây là khu trải nghiệm bước ra bề mặt Mặt Trăng."
Mặc đồ bảo hộ ở đây là có thể bước qua màng chắn, thực sự đứng trên đất Mặt Trăng.
Lâm Thần bảo: "Ra ngoài xem thử."
Thực lực của hắn và mấy cô gái đều quá mạnh.
Họ không cần đồ bảo hộ vẫn bước ra ngoài được, nhưng đám nhân viên thì không, ai nấy đều phải mặc đồ bảo hộ cẩn thận bám theo sau.
Thấy cảnh này, Mộng Thiên Trúc suýt bật cười.
Đám nhân viên cũng thấy ngượng.
Trông thế này, cứ như nhân viên bọn họ mới là khách du lịch.
Dạo một vòng bên ngoài, đợi Mộng Thiên Trúc và hai nàng công chúa ngắm đã mắt, Lâm Thần mới đưa họ quay lại.
Phía sau còn rất nhiều điểm trải nghiệm khác.
Chẳng hạn như thử đi dạo không gian, rồi tới công viên không trọng lực.
Đi dạo không gian là dịch vụ mới phát triển, vừa để rèn luyện vừa để vui chơi. Ở đây ai cũng có thể trải nghiệm cảm giác thi triển khinh công đạp nước, ai nấy đều đánh giá rất cao.
Còn công viên không trọng lực vốn dành riêng cho trẻ con.
Ai ngờ Mộng Thiên Trúc cùng hai nàng công chúa lại chơi vui đến quên lối về.
Chơi hết một lượt các điểm tham quan giải trí, Mộng Thiên Trúc đề nghị đi ăn.
Nhân viên hớn hở dẫn mọi người tới nhà hàng.
Nếm thử những món ngon nấu từ nông sản thu hoạch ngay trên Mặt Trăng.
Mộng Thiên Trúc thấy vị rất ngon.
Lâm Thần và hai nàng công chúa chỉ bảo: "Cũng tàm tạm."
Khẩu vị của Lâm Thần và họ đều bị Mộng Thiên Trúc chiều quen rồi. Nguyên liệu tuy tốt nhưng tay nghề đầu bếp chưa tới, khiến hương vị chỉ dừng ở mức vừa phải.
Nhưng thế cũng là rất khá.
Dù sao đây cũng là thứ ngon nhất người khác có thể nếm được ở nơi này.
Tay nghề của Mộng Thiên Trúc, trước giờ chỉ trổ tài cho một mình Lâm Thần.
Ăn xong.
Người của bên chính quyền tới, mời Lâm Thần, Mộng Thiên Trúc và hai nàng công chúa ghé thăm căn cứ Mặt Trăng.
Đây không nằm trong lịch trình du lịch.
Phía chính quyền hay tin họ đã tham quan xong, mới muốn mời nhóm Lâm Thần tới xem căn cứ một chuyến.
Lâm Thần đồng ý.
Mộng Thiên Trúc tuy biết chuyện căn cứ Mặt Trăng, nhưng cũng chưa từng tới xem.
Giờ vừa khéo có dịp.
Bên trong căn cứ, rất nhiều bộ giáp điều khiển bằng sóng não đang vận hành, phụ trách khuân vác đồ đạc và các công việc khác.
Đại diện căn cứ tỉ mỉ giới thiệu với Lâm Thần công dụng của từng khu chức năng, không sót chi tiết nào.
Mộng Thiên Trúc đứng bên cạnh thi thoảng lại gật đầu.
Lâm Thần thì chưa nói tới.
Nhưng Mộng Thiên Trúc thật sự là cấp trên quản lý căn cứ này. Đã tới đây, cô không thể chỉ đơn thuần đi dạo ngắm nhìn.
Nhân viên không dám lơ là, báo cáo cặn kẽ cách thức bọn họ quản lý toàn bộ Mặt Trăng.
Từ việc thu gom nước uống, trồng rau, vật liệu xây nhà, cho tới sản lượng khoáng sản của Mặt Trăng, tất cả đều được trình bày rõ ràng.
"Các anh làm rất tốt, nhưng không được chủ quan, phải tiếp tục cố gắng."
Người phụ trách vội vàng gật đầu lia lịa.
Tham quan xong căn cứ.
Phía chính quyền sắp xếp xong chỗ nghỉ ngơi cho nhóm Lâm Thần.
Ngủ lại một đêm trên Mặt Trăng cũng là một trải nghiệm.
Họ chuẩn bị cho Lâm Thần một căn phòng hạng sang.
Phòng chỉ có một, nhưng bên trong kê chiếc giường rất lớn, mười người nằm cùng lúc cũng không thành vấn đề.
Chiếc giường này cũng là đồ được đặc biệt chuẩn bị khi biết Lâm Thần sắp tới.
Đến khi bước vào phòng.
Nhìn thấy chiếc giường màu hồng phấn cùng chiếc gối ôm hình trái tim cũng màu hồng, mặt Mộng Thiên Trúc đỏ bừng.
Cô định chạy đi tìm nhân viên, lại phát hiện chẳng còn ai ở đó nữa.
Gọi điện thoại mới vỡ lẽ.
Cả tòa nhà này đã thuộc về Lâm Thần.
Giờ đây bất động sản của Lâm Thần không chỉ có biệt thự dưới mặt đất, mà trên Mặt Trăng cũng có riêng một tòa nhà.
