Chương 2466
Chương 2466: Toàn là cao thủ
Đăng ngày 02/10/2026
19
"Mấy người làm mất hứng thật đấy." Thợ Đốn Củi cười nói.
Tiểu Hào bước ra nói: "Cảm ơn chú."
Thợ Đốn Củi cười tươi hơn: "Vẫn là Tiểu Hào ngoan nhất."
"Được rồi được rồi, giờ chưa phải lúc thả lỏng." Lợn đứng bên cạnh bảo: "Chúng ta mới chỉ hạ được một tên Ma Tướng thôi."
"Thế giới này vẫn còn nằm trong nguy hiểm."
Thợ Đốn Củi quay đầu nhìn lại. Xung quanh mấy ngàn mét chằng chịt hố sâu, khói đen cuồn cuộn bốc lên từ nhiều ngóc ngách.
Dưới đất la liệt xác chết, đằng xa vẫn còn yêu ma đang lảng vảng.
"Thế giới này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Thợ Đốn Củi cau mày.
Tiểu Hào nói: "Bị xâm lược rồi ạ."
"Mấy năm trước, trên mặt trăng bỗng xuất hiện một lỗ sâu. Một luồng sáng đen bùng nổ từ bên trong, rồi sau đó khắp thế giới bắt đầu xuất hiện yêu ma quỷ quái."
"Mọi người dốc hết sức chống trả, nhưng chẳng ai là đối thủ của lũ yêu ma đó."
Mọi người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Trời đang sáng nên không thấy mặt trăng đâu.
"Yên tâm đi." Gấu Đen lên tiếng: "Bọn chú đã tới đây thì nhất định sẽ tìm cách giải quyết chuyện này."
"Bọn chú sẽ luôn bảo vệ cháu."
Nghe vậy, lòng Tiểu Hào dâng lên niềm xúc động, thậm chí còn hoài nghi liệu đây có phải là một giấc mơ khác hay không.
Dẫu sao tất cả đều do cô bé tưởng tượng ra trong đầu.
Lâm Thần vốn cũng không nên tồn tại ở đây.
Lúc này, Lâm Thần cất lời: "Việc cần làm bây giờ là dọn sạch lũ yêu ma quỷ quái trước."
"Ừ." Mấy người gật đầu.
Đúng lúc này, lũ yêu ma đằng xa phát hiện ra họ, lập tức lao nhanh về phía này.
Thân thể chúng bốc ra từng đợt khói đen, khi lao tới tựa như đám mây mù di chuyển tốc độ cao, rất khó nhìn rõ động tác.
Mỗi con yêu ma đều không hề yếu.
Còn chưa tới gần, nhiệt độ xung quanh đã bắt đầu tụt giảm dữ dội.
Lâm Thần nhận thấy trên đám cỏ khô héo dưới chân đã ngưng kết thành sương băng.
Bất thình lình.
Toàn bộ lớp sương băng hóa thành những lưỡi đao sắc lẹm, từ bốn phương tám hướng đâm thẳng về phía mấy người.
Keng keng keng——
Toàn bộ đao băng bị màn khí hộ thể của Lâm Thần tự động chặn đứng. Lúc này Gấu Đen, Cừu, Lợn và Thợ Đốn Củi mới kịp phản ứng.
"Suýt dính đòn!"
"Nham hiểm thật đấy."
"Đã vậy thì chúng ta cũng không cần nương tay nữa."
Họ vốn muốn hộ tống Tiểu Hào rời khỏi rìa địa ngục, nhưng vì Lâm Thần quá mạnh nên nãy giờ chưa có cơ hội ra tay.
Giờ đây, cuối cùng họ cũng có thể thỏa sức tung hoành.
Gấu Đen tiến lên hai bước, nhấc chân giậm mạnh xuống đất.
Ầm ầm ầm——
Mặt đất liên tục phát nổ, đất đá khổng lồ đội ngược lên, không chỉ cản trở tốc độ xông tới của lũ quái vật, mà còn đánh bay hàng loạt con lên trời, chết ngay tại chỗ.
Kế đó, Gấu Đen siết chặt nắm đấm.
Toàn bộ đất đá phát nổ tan tành. Sức nổ khủng khiếp hệt như lũ yêu ma giẫm phải một bãi mìn dày đặc, hơn nửa số quái vật bị nổ nát vụn thành từng mảnh.
Cừu cũng bước lên, vung tay ấn mạnh xuống.
Bầu trời nhuốm đỏ. Vô số vẫn thạch ầm ầm giáng xuống khắp bốn phương tám hướng, kèm theo đó là hàng loạt mảnh vụn li ti xoay tròn xung quanh.
Từng mảnh vụn đều sở hữu khả năng truy tung cực mạnh, tốc độ lại càng nhanh hơn, chớp mắt đã quét sạch đám yêu ma quái vật đang trọng thương dưới đất.
"Đừng hòng cản đường!"
Mấy tên Ma Tướng khác thấy mảnh vụn bắn tới thì lập tức mở khiên phòng hộ ra đỡ.
Vừa chặn được đống mảnh vỡ, ngẩng đầu lên thì khối vẫn thạch khổng lồ đã đập thẳng vào mặt.
Cả đám yêu ma quỷ quái lập tức im bặt.
Những cột khói hình nấm cuồn cuộn bốc lên bốn phía.
Gió lốc và sóng xung kích quét qua, nhưng Cừu chỉ phẩy tay một cái, cuồng phong cùng chấn động liền tự động né sang hai bên.
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều ngây người ra nhìn.
"Vãi thật, bọn họ mạnh thế á?"
"Toàn là cao thủ!"
"Thứ Tiểu Hào tưởng tượng ra toàn là Truyền Thuyết Hoàng Kim!"
