Chương 2467
Chương 2467: Lâm Thần: Để ta
Đăng ngày 02/10/2026
19
Ngay lúc người chơi còn đang kích động.
Đinh đoong.
Trên màn hình của họ nảy ra một dòng thông báo.
Là lời mời gia nhập giữa chừng trong trò chơi do Lâm Thần gửi qua hệ thống.
Chỉ những người chơi đủ mạnh sau khi được chọn lọc mới đủ tư cách nhận tin nhắn này.
Nhìn thấy lời mời, mắt ai nấy đều sáng lên.
"Đến rồi!"
"Bọn mình cũng có cơ hội tham gia kìa!"
"Không chấp nhận lúc này thì đợi đến khi nào nữa!"
Họ không do dự chút nào, lập tức chọn đồng ý.
Xoạt——
Từng luồng sáng bùng lên, bóng dáng người chơi biến mất trước màn hình.
Trong trò chơi.
Tiểu Hào dẫn nhóm Lâm Thần đi về phía một thành phố gần đó.
"Đó là một trong số ít thành phố còn lại của chúng tôi, hiện đang bị yêu ma tấn công, lần này tôi ra ngoài là để đến các thành phố khác cầu viện."
"Chỉ có điều... bị ma tướng phát hiện..."
Chuyện sau đó là cô dốc sức chống cự nhưng rốt cuộc không địch nổi ma tướng, bị một kiếm đâm xuyên tim, chịu ảnh hưởng của Điên Đảo Mộng Tưởng khiến linh hồn lưu lạc đến rìa địa ngục, rồi tiềm thức để bảo vệ cô đã tưởng tượng ra Lâm Thần, cùng Gấu Đen, Cừu, Lợn và Thợ Đốn Củi.
Lâm Thần vốn chỉ là ảo tưởng, nhưng do có mối liên kết với Lâm Thần thật, nên Lâm Thần thực sự đã giáng lâm nơi này.
Càng đến gần thành phố, mọi người càng nhận thấy số lượng yêu ma quỷ quái trên đường tăng dần.
Khi đã nhìn thấy thành phố, ven đường thậm chí xuất hiện những toán yêu ma lảng vảng.
Bọn chúng thấy nhóm Lâm Thần thì mắt sáng rực lên, thi nhau lao tới.
Bộ dạng hệt như bầy sói đói hàng trăm năm.
"Để tôi." Lợn nói.
Hắn hừ ra một hơi.
Trong nháy mắt, đầu của toàn bộ yêu ma lao tới đều rơi rụng xuống đất, chết tươi.
"Kiếm khí?" Thợ Đốn Củi ngạc nhiên, "Giỏi đấy!"
Hắn dùng cưa máy, đối với kiếm khí cũng có chút lĩnh ngộ, hiểu rõ đòn này của Lợn sắc bén thế nào, khoan bàn chuyện đốn cây, chí ít chém ma tướng chắc chắn không thành vấn đề.
"Được rồi, tiếp tục đi thôi." Gấu Đen thì bình tĩnh hơn.
Từ sau khi thấy Lâm Thần ra tay, hắn cảm thấy ngoài Lâm Thần ra chẳng còn ai làm bọn họ chấn động được nữa.
Khoảng cách tới thành phố ngày một gần.
Cảnh tượng đập vào mắt khiến tim Gấu Đen, Cừu, Lợn và Thợ Đốn Củi cùng chùng xuống.
Sắc mặt khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng tối sầm.
Ven đường toàn là xác chết.
Cùng vô số tay chân đứt lìa.
Những cái xác đó đến mảnh áo cũng không có, chẳng rõ khi còn sống hay lúc chết đã phải chịu đựng những gì.
Xác chất thành đống, mùi hôi thối nồng nặc, trên mặt đất còn có dòng chảy do máu tụ lại.
Tiểu Hào khẽ cúi đầu, lúc trốn ra ngoài trước đây, cô còn phải giả chết trong đống xác này để lừa qua mắt bọn chúng.
Lúc này vẫn còn không ít yêu ma ngồi xổm bên cạnh các thi thể, không ngừng gặm nhấm.
Cảnh tượng trước mắt, vượt xa cả địa ngục.
Khi nhóm người xuất hiện ở đây, họ trở nên vô cùng lạc lõng và chướng mắt, lũ yêu ma quỷ quái đang gặm xác đều chú ý tới họ.
Từng con yêu ma quỷ quái lần lượt đứng dậy.
Bọn chúng liếm mép dính máu, trong mắt ngập tràn điên cuồng và tham lam.
Sau một tiếng kêu quái dị.
Những quái vật xấu xí dị dạng này đồng loạt lao về phía nhóm Lâm Thần.
"Xem tôi đây..." Thợ Đốn Củi cầm cưa máy, định ra tay.
Nhưng lúc này, Lâm Thần cản hắn lại.
Lâm Thần nói: "Để tôi."
Hắn nhìn đám yêu ma quỷ quái, hai tay không hề động đậy, nhưng chớp mắt sau, toàn bộ bọn chúng đều bay bổng lên, lơ lửng giữa không trung.
Bọn chúng lấy hai tay ôm chặt cổ giãy giụa dữ dội, như thể có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt lấy cổ họng.
Oành——
Mặt đất bỗng sụt lún.
Toàn bộ xác chết chìm sâu xuống lòng đất, kế đó máu chảy ngược dòng, bùn đất cuộn lên, vùi lấp và an táng những thi thể này.
"Đi thôi." Lâm Thần nói rồi bước tới, lũ yêu ma quỷ quái vẫn bị bóp cổ treo lơ lửng giữa không trung, chưa chết ngay được, cứ thế trôi theo từng bước chân của hắn về phía trước.
