Chương 2468
Chương 2468: Cảnh tượng quỷ dị yêu ma quỷ quái cũng không giải thích được
Đăng ngày 02/10/2026
19
Xung quanh thành phố.
Yêu ma quỷ quái đang điên cuồng tấn công bức tường thành đổ nát.
Người trên thành mình đầy thương tích, tinh thần gần như sụp đổ; đợt tấn công này đã kéo dài suốt ba ngày ba đêm.
Cả Tiểu Hào được họ cử đi cũng bặt vô âm tín suốt ba ngày ba đêm.
Mọi người đều hiểu, Tiểu Hào lành ít dữ nhiều.
Chờ đợi họ chỉ còn con đường diệt vong. Mọi nỗ lực chẳng khác nào phí công vô ích, khác chăng chỉ là chết sớm hay chết muộn.
Càng chống trả, trong lòng càng tuyệt vọng, càng sợ hãi.
Còn lũ quái vật dưới chân thành thấy sắp được ăn thịt người trong thành thì con nào con nấy hưng phấn hẳn, càng đánh càng hăng.
Lại thêm bản tính điên cuồng và khát máu, càng bị thương chúng càng hung tợn.
Tường thành lung lay sắp đổ dưới đợt công kích.
"Sắp không chịu nổi rồi..."
Người chống trả trên thành thấy tường liên tục sụp đổ, giọng run lên bần bật.
Ầm——
Một tên ma tướng ra tay. Thực lực của hắn trong hàng ngũ ma tướng cũng thuộc loại rất mạnh.
Hắn đấm một quyền vào tường, nện thẳng một lỗ thủng lớn lên mảng tường nứt vỡ.
Lũ quái vật dày đặc lập tức lao về phía lỗ thủng đó.
Sức sống của chúng cực kỳ dai dẳng, động tác lại nhanh nhẹn, tựa như những con khỉ bị tăng tốc độ lên gấp trăm lần.
Ầm!
Ma tướng lại tung một quyền.
Lần này, một đoạn tường rộng hơn chục mét đổ sụp xuống.
"Ha ha ha."
Ma tướng cười lớn. Bức tường thành cuối cùng cũng vỡ vụn dưới đòn tấn công của hắn.
Tiếp theo sẽ là những bữa tiệc thịt người ăn mãi không hết; vừa ngắm vẻ mặt sụp đổ tuyệt vọng của con người vừa nhai nuốt thân xác họ, chỉ nghĩ thôi ma tướng đã thấy sướng ran khắp người.
"Tao tới đây."
Hắn cất bước về phía trước, chuẩn bị bước vào trong thành.
Hầu như tất cả những người còn sức chiến đấu đều dồn về phía lỗ hổng, liều mạng chống trả lũ quái vật đang ùa vào.
Nhưng lũ quái vật này quá nhanh nhẹn, dễ dàng né tránh đòn đánh rồi nhảy xổ lên người như loài ôm mặt, bịt kín mặt mũi, khống chế tay chân, quật ngã đối phương xuống đất rồi há to cái mồm đầy máu điên cuồng cắn xé.
Nơi lỗ hổng vang lên những tiếng thét thảm thiết không dứt.
Dù có là cao thủ đến đâu thì sức lực cũng có hạn. Họ có thể đối đầu với mười con cùng lúc, nhưng không thể lập tức hạ gục cả trăm con quái vật.
Mà số lượng tràn vào đâu chỉ có một trăm?
Huống hồ ma tướng còn đang sải bước tiến tới.
Khí tràng của hắn khiến ai nấy đều tuyệt vọng, máu trong người như đông cứng lại.
"Xong rồi!"
Nhìn thấy cảnh này, trong lòng mọi người không còn sót lại chút hy vọng nào.
"Cuối cùng cũng vào được." Ma tướng bước qua tường thành, thấy doanh trại rách nát của con người ở đằng xa, tiếng cười vang dội khắp khoảng không.
Trong trại, những người không có sức chiến đấu ôm chặt lấy nhau, run rẩy bần bật.
Ma tướng liếm môi.
Hắn nhấc chân. Lũ quái vật xung quanh cũng túa ra đen ngòm, lao thẳng về phía đám người. Chúng há to miệng, thè lưỡi ngoe nguẩy, nước dãi bắn tung tóe.
Ai nấy đều tuyệt vọng nhắm nghiền mắt lại.
Nhưng đúng lúc này!
Vù——
Một cơn gió đột ngột thổi tới từ sau lưng chúng, rác rưởi dưới đất lăn lông lốc.
Ma tướng bỗng ngẩng phắt đầu lên. Một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống trán, da gà nổi khắp toàn thân.
"Sát khí!"
Lũ quái vật xung quanh đồng loạt khựng lại.
Bởi vì ngay khoảnh khắc này, chúng cảm thấy dường như mình đã bị một con cự thú hồng hoang đáng sợ, không, là một vị thần tối cao khóa chặt tầm mắt.
Chỉ cần nhúc nhích thêm một chút, sẽ chết ngay tại chỗ!
Ma tướng quay người lại, rồi cảnh tượng đập vào mắt khiến hắn ngây dại trong chớp mắt.
Hắn thấy rất nhiều yêu ma quỷ quái đang lơ lửng giữa không trung.
Đám quái vật này đang ôm chặt lấy cổ giãy giụa liên hồi, hai chân đạp loạn xạ, nhưng hoàn toàn vô ích.
Chúng bị treo ngay ngắn giữa không trung, từng chút một nhích lại gần nơi này.
Quái dị!
Ma tướng chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào quái dị đến mức này.
