Chương 2492
Chương 2492: Thiên hạ vô địch? Kẻ địch ngoài trời
Đăng ngày 02/10/2026
19
Lũ quái vật nhíu mày, không ngờ đám người này lại dám cố tình phục kích chúng.
Nhưng nghĩ lại.
Chúng vừa nuốt chửng Ma Vương, giờ đã kế thừa sức mạnh của Ma Vương cùng vài tên Ma Tướng.
Đứa nào cũng mạnh lên chưa từng thấy.
Mấy con người hèn mọn này mà cũng muốn chống lại chúng?
Chỉ một ngụm là nuốt sạch!
"Bọn tao vừa bảo muốn báo thù, đang rầu không biết tìm lũ mày ở đâu, không ngờ lại tự dâng xác tới cửa."
"Ha ha, chúng mày đúng là tự tìm đường chết!"
Dứt lời.
Con quái vật vừa nuốt vài tên Ma Tướng bật nhảy lên, lao thẳng về phía người chơi.
Trong mắt chúng, đám người chơi này đánh bại được Ma Vương thì thực lực chắc chắn không tồi, nếu nuốt trọn được thì sẽ thực sự vô địch thiên hạ.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo.
Bốp.
Một tiếng trầm đục vang lên.
Xác con quái vật vừa nhảy lên rơi thẳng xuống đất, nặng nề.
Đầu nó biến mất.
Người chơi từ từ hạ tay xuống, rồi tiện tay ném ra một tia thiên lôi.
Ầm!
Thiên lôi đánh trúng cái xác, lửa bùng lên dữ dội, thiêu rụi không còn dấu vết.
Làm vậy để ngăn những con quái khác lại mò tới ăn xác hòng mạnh lên.
Lũ quái vật còn lại trố mắt, suýt rớt cả tròng ra ngoài.
Chuyện gì vừa xảy ra?
Bọn chúng còn chưa kịp nhìn rõ.
Chỉ biết một đồng bọn cực mạnh vừa nhảy lên, rồi chết một cách khó hiểu.
"Đứa nào tiếp theo?"
"Hay muốn chết cùng lúc?"
Người chơi cất tiếng hỏi.
Đến lúc này lũ quái vật mới hoàn hồn: "Vừa rồi lũ mày ra tay à?"
"Chứ ai?"
Người chơi bình thản nói: "Đừng lảm nhảm nữa. Chúng mày không tự bước ra thì bọn tao chọn."
"Dù chúng mày tự ra nộp mạng hay để bọn tao ra tay, kết cục cũng như nhau thôi."
Sắc mặt lũ quái vật tím tái vì giận.
Thế nào là kết cục như nhau?
Trong mắt đám người này, chống cự hay không chống cự đều chỉ có một con đường chết?
"Loài người, đừng có ngông cuồng."
"Số người bọn tao từng ăn còn nhiều hơn số người chúng mày từng gặp đấy!"
Dứt lời.
Đoàng đoàng đoàng——
Tứ chi nó nổ tung trong chớp mắt.
Câu nói của nó đã chạm đúng vảy ngược của người chơi. Mặt người chơi tối sầm lại, cất bước tiến về phía chúng.
"Ban đầu định cho chúng mày chết thanh thản. Giờ thì đừng hòng có chuyện hời thế."
Lúc này.
Lũ quái vật cuối cùng cũng nhận ra, thực lực của người chơi vượt xa chúng.
"Chúng mày định làm gì?"
Chúng hốt hoảng lùi lại.
"Đừng ra tay!"
"Có gì từ từ nói!"
"Cùng lắm tao mời chúng mày ăn thịt đồng loại của tao!"
Người chơi chỉ thấy tởm lợm hơn.
Trong thành Ác Ma, tiếng gào thét tuyệt vọng của lũ quái vật lại vang lên lần nữa.
Cùng lúc đó.
Lâm Thần cũng biết chuyện về tám mươi mốt tòa thành Ác Ma.
Khi Lâm Thần biết, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng nắm rõ toàn bộ ngọn ngành.
"Tên Tà thần này đê tiện thật, dám biến tất cả mọi người thành quái vật."
"Phải tìm cho ra hắn. Còn suất vào game không, xin đấy cho tôi một suất đi."
Ai cũng muốn tham gia vào màn chơi lần này.
Bởi cách đây không lâu, mọi người vừa trải qua một lần cả thế giới bị cải tạo thành sinh vật dị dạng.
Đám người ngoài hành tinh đó thậm chí còn dám lôi những kẻ bị cải tạo ra để dọa dẫm họ.
Mọi người chơi đều căm ghét hành vi này.
Lâm Thần thông qua hệ thống, mở cửa cho thêm nhiều người chơi tiến vào, để họ đi dẹp tám mươi mốt tòa thành Ma Vương.
Khi người chơi liên tục ra tay.
Toàn bộ yêu ma quỷ quái đều biết tin, trên cõi đời này đã xuất hiện một nhóm cao thủ.
Họ sở hữu sức mạnh vượt xa Ma Vương, đang lùng giết sạch mọi giống loài yêu ma, khiến chúng khiếp vía kinh hồn.
Nhưng cũng có một số kẻ căn bản không thèm để tâm.
Vô địch quá lâu.
Chúng cứ ngỡ mình thực sự vô địch thiên hạ.
Lúc này, lũ quái vật vẫn chưa lường được rằng kẻ thù lần này đến từ ngoài cõi trời.
