Chương 2493
Chương 2493: Tin Lâm Thần có thể thoát ế?
Đăng ngày 02/10/2026
19
Người chơi tản đi khắp bốn phương tám hướng.
Cùng nhau đi tìm những tòa thành ma vương.
Ngày đi, đêm cũng đi. Có người mệt cần ngủ, người khác sẽ cõng đi tiếp.
Ai nấy đều dốc hết sức ngăn chặn âm mưu của tà thần.
Cùng lúc đó.
Sự hiện diện của Lâm Thần cũng đang sửa chữa lại quy tắc tàn khuyết của thế giới này.
Cả thế giới đang dần ổn định trở lại.
Đêm nọ.
Một người chơi nằm mơ, thấy mình đến một ngôi làng hẻo lánh giữa núi non.
Ngôi làng ba mặt giáp núi, xung quanh đầy rẫy yêu ma quỷ quái đang rình rập.
Tất cả đều nhờ vào một thần nữ trong làng, liên tục cầu phúc từ thần linh mới giúp dân làng sống sót qua ngày.
Người chơi bước vào, phát hiện pho tượng thần rất kỳ quái.
Tỏa ra tà khí ngút trời.
Bằng kinh nghiệm dày dạn, người chơi chắc chắn bức tượng có vấn đề. Đây là tượng tà thần.
Khi thần nữ lại đến bái tế, hắn cản cô lại.
"Không cần bái hắn."
"Hắn là tà thần."
Thần nữ nhíu mày: "Nhưng nếu không bái, quái vật ngoài kia sẽ xông vào mất."
Người chơi trầm giọng: "Giết sạch là xong."
Dứt lời, hắn quay lưng rời đi.
Đêm đó.
Người chơi thức trắng đêm, một mình tắm máu chiến đấu với toàn bộ yêu ma quỷ quái ngoài làng.
Khi hạ gục con quái vật cuối cùng, hắn kiệt sức, ngã vật ra vũng máu.
Thần nữ chạy tới, đưa hắn về làng.
Trong lúc chăm sóc người chơi, cơn mệt mỏi ập đến, cô từ từ thiếp đi bên cạnh hắn.
Cô mơ một giấc mơ.
Mơ thấy mình gặp một đội người.
Lạ lùng là những người trong đội dường như không nhìn thấy cô.
Mà người chơi từng cứu làng cũng ở trong đội ngũ đó.
Tò mò, thần nữ bám theo cả đội, nhìn họ giải cứu một thành phố, rồi tiến vào trong ác ma thành.
Sau một trận chiến thảm liệt, nhóm người chơi giành thắng lợi, tiêu diệt toàn bộ quái vật và ma vương bên trong.
Do tà thần ngầm cường hóa quái vật, sau trận đánh đó, người chơi ai nấy đều cụt tay què chân.
Người chơi từng cứu làng thậm chí tàn phế suốt đời, ngay cả đi lại cũng không thể.
Hắn đưa ra quyết định ở lại ác ma thành, đề phòng quái vật quay lại.
Thần nữ ở bên bầu bạn với hắn.
Trong giấc mơ của người chơi.
Hắn ở lại ngôi làng, cùng sống với thần nữ.
Cho đến khi chân trời hửng sáng.
Cả hai đều tỉnh giấc.
Lúc này, họ mới nhận ra những gì thấy đêm qua chỉ là một giấc mơ.
Người chơi nhớ lại thần nữ, cảm thấy mọi chuyện đêm qua chân thật đến lạ.
Còn thần nữ cũng bận lòng về người chơi, không biết thiếu cô, một mình hắn có tự chăm sóc được bản thân không.
Cô hạ quyết tâm rời làng đi tìm hắn.
Sau khi truyền lại vị trí thần nữ cho người khác, cô nhân lúc ban trưa khi lũ yêu ma quỷ quái suy yếu hoạt động mà rời khỏi làng.
Hai ngày sau.
Đội người chơi đã đến trước ác ma thành.
Ngay lúc này.
Họ trông thấy một cô gái đang đi về phía mình.
Dù lúc này mặt mũi lấm lem bụi đất, một người chơi vẫn lập tức nhận ra cô chính là thần nữ trong giấc mơ.
"Tôi quen cô ấy!"
Hắn la lớn, bảo mọi người đừng ra tay.
Rồi chạy chậm tới trước mặt thần nữ.
Nhìn người chơi bình an vô sự, thần nữ khẽ cười: "Em đến tìm anh rồi."
"Vất vả lắm đấy."
"Anh ở xa quá chừng."
Người chơi sững sờ.
Tỉnh lại, hắn ôm chặt lấy cô.
Các người chơi khác đều ngơ ngác, chuyện gì thế này?
Sao tự dưng lại nhảy ra một cô gái của thế giới này, quan hệ với người chơi phe mình lại thân thiết đến thế?
Người chơi dắt cô gái lại, giải thích đầu đuôi câu chuyện cho mọi người.
Ai nấy đều nhìn bằng ánh mắt ghen tị.
"Cũng làm vậy được luôn á?"
"Hiểu rồi, từ giờ phải ngủ nhiều hơn."
"Thôi đi, quan trọng là tà thần ở ngôi làng kia kìa, chắc chắn là sức mạnh của Lâm Thần đang dẫn dắt chúng ta."
