Chương 2494
Chương 2494: Đảo lộn cương thường
Đăng ngày 02/10/2026
19
Mọi người dọn sạch thành Ma Vương trước mắt trước.
Thần nữ lúc này mới nhận ra, trong giấc mơ của cô, người chơi đã bị suy yếu quá nhiều.
Hiện tại họ đang đơn phương nghiền ép lũ yêu ma quỷ quái trong thành Ma Vương.
Mạnh như Ma Vương.
Vượt qua cực hạn của cực hạn, hiến tế vợ, con trai, cha mẹ để tiến hóa siêu cấp, cũng chẳng phải đối thủ của người chơi.
Bị người chơi một tay bóp nghẹt.
Cuối cùng tự bạo mà chết.
Người chơi đã nhận được tin một số con quái có thể mạnh lên nhờ ăn thịt quái khác, nên trước khi rời đi, mọi người đã dọn sạch toàn bộ thi thể.
Sau đó họ để lại hai người chơi canh giữ thành Ma Vương, phục kích lũ yêu ma quỷ quái có thể mò tới đây lúc nửa đêm.
Những người chơi khác thì theo thần nữ quay về làng.
Tới đó để điều tra chuyện tượng Tà Thần.
Trên đường đi.
Mọi người biết thêm nhiều chuyện về Tà Thần từ chỗ thần nữ.
Tên Tà Thần đó tự xưng toàn tri toàn năng.
Hắn hứa sẽ biến tất cả mọi người thành thần minh, tự nắm giữ vận mệnh của chính mình.
Người chơi đều thừa hiểu, biến thành thần minh cái nỗi gì? Thực chất chỉ là lây nhiễm biến người ta thành yêu ma quỷ quái, còn chuyện tự nắm giữ vận mệnh hoàn toàn là trò nhảm nhí.
Trời tối.
Thần nữ dẫn mọi người vào trong rừng.
Đêm khuya thanh vắng, gió lạnh rít qua rừng cây xào xạc, nhưng kỳ lạ là không có lấy một bóng yêu ma quỷ quái.
Thần nữ có chút nghi hoặc.
"Mọi lần vào ban đêm, trong rừng luôn có tiếng quái kêu rú không ngừng."
"Sao bây giờ lại yên tĩnh thế này?"
Từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống kỳ quái đến vậy.
Trước đó cô nhân lúc giữa trưa trốn khỏi làng, cũng vẫn nghe thấy những âm thanh kỳ dị phát ra từ trong rừng.
Người chơi nhìn quanh bốn phía.
Đúng là không thấy bất kỳ động tĩnh khác thường nào.
"Yên ắng đến mức kỳ lạ."
"Để phòng ngừa bất trắc, cứ bắn một quả pháo hiệu đi."
Một người chơi lấy pháo hiệu ra, báo lại tình hình ở đây xong liền bắn lên trời.
Vút——
Quả cầu sáng bay vút lên không trung.
Lũ quái vật ẩn nấp trong bóng tối run rẩy sợ hãi.
Chúng không hiểu, đám người này sao lại đứng im một chỗ không đi tiếp?
Lẽ nào đã phát hiện ra chúng rồi?
Nhưng rõ ràng chúng trốn kỹ lắm mà.
Cách đây không lâu.
Chúng nhận được tin tức từ Tà Thần.
Tà Thần bảo chúng mau chóng tìm chỗ trốn đi, vì sắp sửa có mấy kẻ loài người thực lực cực mạnh, vượt xa Ma Vương mò tới đây.
Kẻ nào dám xuất hiện trước mặt họ sẽ bị đánh chết tươi ngay tại chỗ.
Dù yêu ma quỷ quái ở đây có coi thường con người đến đâu, nghe xong lời Tà Thần cũng chẳng dám ngông cuồng nữa.
Đây là do đích thân Tà Thần cảnh báo, họ còn mạnh hơn cả Ma Vương.
Bọn chúng tuy cũng không yếu, nhưng so với cấp bậc Ma Vương thì còn kém xa lắc, sao có thể là đối thủ của đám người này?
Vì vậy từ lúc trời chưa tối, chúng đã trốn sạch.
Đúng là đảo lộn càn khôn.
Trước kia cứ hễ trời tối là con người chui rúc trốn đi, quái vật đi lang thang bên ngoài, thấy người là giết.
Giờ thì trời vừa tối là quái vật chui rúc trốn đi, con người đi lang thang bên ngoài, thấy quái là chém.
Pháo hiệu vụt qua.
Lũ quái vật trong bóng tối trừng to hai mắt.
Bởi chúng thấy rõ ràng, dưới vùng ánh sáng pháo hiệu bao phủ, ngày càng có nhiều người xuất hiện.
Bịch bịch bịch——
Đám người đó đáp xuống đất, khí trường quét qua cả cánh rừng.
Lũ quái chỉ vừa cảm nhận được khí trường này đã cứng đờ cả người, nổi hết da gà.
Thứ khí trường bực này, ngay cả trên người Ma Vương chúng cũng chưa từng cảm nhận được.
Mỗi một kẻ đến đây đều là cao thủ trong đám cao thủ!
Giờ lũ quái chỉ hối hận vì đã không chạy trốn khỏi cánh rừng này sớm hơn.
"Bọn tôi nắm được tình hình rồi, các cậu về làng điều tra đi, bọn tôi tuần tra trong rừng."
"Ừ."
Mọi người chia nhau hành động.
Phần lớn người chơi bước vào cánh rừng tăm tối, một số thì đi điều tra bức tượng.
Không lâu sau.
"Tìm thấy mày rồi nhé."
Trong bóng tối, một con quái vật nghe thấy giọng nói của người chơi vang lên ngay sát bên cạnh.
Từ màn đêm của cánh rừng vang lên một tiếng thét chói tai.
