Chương 2694
Chương 2694: Ra ngoài lăn lộn, đều xem ai hiểu nhiều hơn
Đăng ngày 02/10/2026
19
"Tôi nói, tôi khai hết."
Lúc này Sứ Đồ chẳng còn bận tâm đến thể diện. Đứng trước đối thủ bản thân không thể chiến thắng cũng chẳng thể hiểu nổi, hắn bây giờ chẳng khác gì những sinh mệnh bình thường từng bị hắn tiện tay nghiền nát.
Còn tiếp tục ra vẻ, lát nữa sẽ bị nghiền xương thành tro.
Kể cả sở hữu năng lực trường sinh bất tử cũng vô dụng.
Trước đây Sứ Đồ từng nghe nói về một vài năng lực mạnh mẽ, ví dụ như "Vô Địch". Một chữ vô địch đúng nghĩa, triệt tiêu mọi phương thức tấn công, dù đối phương tung đòn đánh hủy diệt đa vũ trụ cũng không tổn thương nổi một sợi tóc của người dùng "Vô Địch".
Nhưng chẳng bao lâu, Vô Địch đã bị hóa giải.
Bởi có tồn tại ngộ ra "Xuyên Thấu Vô Địch", nghĩa là đánh xuyên thẳng lớp phòng thủ này, không đánh thứ gì khác, chỉ nhắm đúng Vô Địch mà đánh.
Qua một thời gian, lại có kẻ tạo ra "Né Tránh". Năng lực này chuyên dùng đối phó "Xuyên Thấu", chắc chắn né được đòn đánh xuyên thấu, khiến nó không thể tác động lên Vô Địch.
Thế nhưng rất nhanh sau đó, lại có người sáng tạo ra "Tất Trúng", đòn tấn công không thể né tránh, tuyệt đối trúng đích, chuyên khắc chế Né Tránh.
Thành thử trong các trận thần chiến hiện nay, kỹ năng phòng ngự nhất định phải kèm hiệu ứng "Vô Địch" và "Né Tránh", còn mọi chiêu tấn công đều buộc phải kèm "Xuyên Thấu Vô Địch" cùng "Tất Trúng". Rốt cuộc khi lao vào đánh nhau thật, mọi thứ lại chẳng khác gì ẩu đả bình thường thuở trước.
Điều này đồng nghĩa với việc...
Chẳng có gì là vô địch tuyệt đối.
Chỉ cần tồn tại mạnh hơn muốn ra tay, chắc chắn sẽ tìm được cách khắc chế.
Trường sinh bất tử?
Hắn không dám chắc Lâm Thần có sở hữu mấy đòn như "Tất Sát" hay "Trục Xuất" chuyên trị "Bất Tử" hay không.
"Anh muốn biết điều gì? Tôi nói cho anh hết."
Sứ Đồ chưa muốn chết. Hắn quá mạnh, sức mạnh này khổ công lắm mới có được, nếu chết lãng xẹt thế này thì coi như đổ sông đổ biển.
"Chủ của mày trốn ở đâu?" Lâm Thần hỏi thẳng.
Sứ Đồ đáp ngay: "Không biết."
Lâm Thần giơ tay lên.
Sứ Đồ vội ôm lấy mặt: "Thật đấy! Tôi thật sự không biết mà, tôi chỉ được gặp phân thân của ngài ấy thôi."
"Bình thường mày liên lạc với hắn thế nào?" Lâm Thần lại hỏi.
"Qua nghi thức tế đàn." Sứ Đồ ôm mặt nói, "Lúc dùng Nghi thức Khải Mông thì có thể liên lạc được với phân thân của Chân Chủ."
Lâm Thần nhạt giọng: "Phiền phức thế. Mày có triệu hồi được bản thể của hắn tới đây không?"
Mặt Sứ Đồ trắng bệch.
Triệu hồi phân thân còn chưa xong, đòi triệu hồi bản thể?
"Không làm được."
Sứ Đồ nói: "Năng lượng cần dùng quá khổng lồ, có khi phải hủy diệt vài vũ trụ mới gom đủ cho một lần. Ngoài ra còn cần đủ loại vật hiến tế, mà tệ nhất cũng phải là thứ được các vị thần khác coi trọng."
Điều kiện triệu hồi bản thể quá mức hà khắc.
"Còn phân thân?"
"Cũng không được." Sứ Đồ đáp, "Năng lượng cần thiết vẫn rất nhiều, tế phẩm cũng không ít, độ khó chẳng thua triệu hồi bản thể là bao."
Lâm Thần nhìn chằm chằm Sứ Đồ: "Mày đúng là đồ vô dụng."
"Uổng công mang danh một trong mười ba tín đồ vô địch dưới trướng hắn, trình độ chỉ có thế này."
Sứ Đồ không dám hé răng.
Hắn cũng muốn có những năng lực đó, dù sao phận làm tín đồ, sao lại không muốn diện kiến chủ nhân?
Nhưng chênh lệch thực lực quá lớn.
Lâm Thần cũng chẳng buồn đôi co với tên Sứ Đồ này, dù sao anh vẫn còn bài tẩy. Anh nói với hắn: "Tao có bộ não phân thân của chủ mày ở đây, chắc còn sót lại vài mẩu tàn tích thi thể nữa."
"Hồi sinh nó được không?"
Mắt Sứ Đồ trợn tròn.
Chuyện này hắn làm được thật. Nhưng hắn bàng hoàng khi biết nơi này lại có não bộ và tàn khu phân thân của Tam Vị Nhất Thể Đại Đế.
Những thứ này xuất hiện đồng nghĩa với việc phân thân đó từng bị đánh bại.
Nhưng đó là phân thân của Tam Vị Nhất Thể Đại Đế, ai có thể đánh bại?
Chẳng lẽ là kẻ trước mắt này?
