Chương 2695
Chương 2695: Ngươi chính là thần nhỉ
Đăng ngày 02/10/2026
19
"Trả lời đi." Lâm Thần thấy Sứ Đồ đang ngơ ngẩn.
Sứ Đồ run bắn lên, hoàn hồn vội đáp: "Còn phải xem tình hình."
"Tôi phải thấy tình trạng phân thân trước đã."
Lâm Thần tiện tay hất hắn lên trên.
Ầm! Ầm! Ầm!
Trần nhà nổ tung. Thân xác Sứ Đồ lao thẳng lên, đâm vỡ hết lớp trần này đến lớp trần khác.
Sứ Đồ bị đập cho váng đầu hoa mắt, chẳng còn biết trời trăng gì nữa, mãi một lúc sau mới rơi xuống đất.
Thình thịch...
Tiếng đập trầm đục đầy uy lực vang lên phía trước.
Sứ Đồ dần tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn sang. Thấy bộ não vẫn đang phập phồng kia, hắn sững sờ.
Hắn nhận ra, đây chính là não của phân thân Tam Vị Nhất Thể Đại Đế.
Khoảnh khắc thấy bộ não này, chút sức mạnh vừa bị Lâm Thần phong ấn cũng hồi phục đôi phần.
Chỉ một chút sức mạnh ấy đã khiến bầu trời lập tức u ám, đồng thời hắn cũng cảm ứng được vị trí những bộ phận khác của phân thân Tam Vị Nhất Thể Đại Đế.
"Đều còn cả."
"Nghĩa là chỉ cần gom đủ hết, không tốn bao nhiêu năng lượng là có thể hồi sinh phân thân Đại Đế."
Nghĩ đến đây, trong lòng Sứ Đồ dâng lên từng đợt kích động.
Hắn vừa trải qua một phen lên voi xuống chó, bị một kẻ không rõ lai lịch áp chế. Hắn nhất định phải lấy lại sức mạnh, hợp lực cùng phân thân Đại Đế đánh bại Lâm Thần, giữ gìn uy danh của Tam Vị Nhất Thể Đại Đế.
Nhưng chưa kịp tính xa hơn, Sứ Đồ chợt thấy cổ mình như bị thứ gì vô hình siết lấy.
Không cho hắn kịp giãy giụa.
Toàn bộ sức lực trên người hắn lại biến mất ngay tức khắc, một lần nữa bị phong ấn.
"A!"
Hắn thốt ra tiếng thét kinh hãi chẳng hề hợp với thân phận, rồi cả người rơi thẳng xuống dưới.
Bịch.
Lâm Thần một tay siết cổ Sứ Đồ, ghìm hắn lại.
"Xem xong rồi, giờ có kết quả chưa?" Hắn quẳng Sứ Đồ xuống đất, bình thản nhìn đối phương.
"Tôi..." Rơi xuống vực rồi lại lên đỉnh, rồi lại rơi thẳng xuống đáy, đầu óc Sứ Đồ lúc này rối bời, như thể không chỉ sức mạnh bị bít kín mà cả não cũng tắc nghẽn theo.
"Đừng bảo không biết." Lâm Thần nói, "Tôi đưa cậu lên tận chỗ bộ não của phân thân chủ tử cậu, lại cho phép cậu dùng chút sức mạnh. Đến nước này mà vẫn không biết thì tôi dọn rác đấy."
Sứ Đồ trợn tròn mắt, bừng tỉnh.
Không thể tin nổi.
Chút sức mạnh hồi phục ban nãy hóa ra lại là ân huệ của Lâm Thần.
Không phải do hắn tự phá giải.
Càng không phải Tam Vị Nhất Thể Đại Đế chúc phúc.
Chỉ đơn thuần là Lâm Thần giúp hắn một chút để hoàn thành nhiệm vụ!
"Có cách." Sứ Đồ hốt hoảng nói, "Có cách hồi sinh phân thân Đại Đế."
"Nói rõ xem."
"Chỉ cần thu thập đủ toàn bộ thân xác, rồi truyền vào một nguồn năng lượng cực lớn là có thể cung cấp lực hồi phục cho phân thân Đại Đế, sau đó chỉ cần chờ phân thân tự lành lại là xong."
Lâm Thần hỏi tiếp: "Cần năng lượng mạnh cỡ nào?"
"Sức mạnh của một Sứ Đồ."
Lâm Thần gật đầu. Tức là cỡ sức mạnh của Sứ Đồ trước mặt.
"Tôi hiểu rồi. Tiếp theo cậu đi thu gom thân xác của hắn, còn năng lượng thì để tôi lo."
Mắt Sứ Đồ sáng lên.
Hắn không biết Lâm Thần mạnh đến đâu, nhưng nếu để Lâm Thần cung cấp năng lượng thì phần nào sẽ làm suy yếu được đối phương.
Cuối cùng lại để phân thân Đại Đế dùng chính sức mạnh của Lâm Thần để xử lý Lâm Thần.
Một công đôi việc.
Hoàn hảo!
Triệu Minh biết mình chẳng có tư cách lên tiếng, nhưng vẫn lo lắng: "Tiền bối, coi chừng có bẫy."
Lâm Thần gật đầu: "Tôi biết, tôi sẽ cẩn thận."
Lão già bên cạnh từ sớm đã chết sững.
Những thủ đoạn Lâm Thần thể hiện đã vượt xa tưởng tượng và tầm mắt của ông ta.
Đây còn là người sao?
Hắn chính là thần rồi!
