Chương 2737
Chương 2737: Trận Sát Thần toàn tự động
Đăng ngày 02/10/2026
19
"Lại đây."
Lâm Thần nói: "Đỡ được một kiếm của tôi mà không chết, coi như các người có bản lĩnh."
Đám tà thần nhìn thấy thi thể dưới đất, sắc mặt vốn đã tái nhợt nặng nề nay càng thêm trắng bệch.
Chúng không ngu. Từ cú đấm vừa rồi của Lâm Thần, chúng đã nhận ra vấn đề: khả năng cao là đánh không lại.
Giờ thấy hắn rút kiếm, chớp mắt đã hạ sát một tà thần.
Chúng hiểu ra thực lực của mình kém Lâm Thần quá xa.
Hoàn toàn không thể đấu.
Không có chút cơ hội nào.
Chúng theo bản năng muốn bỏ chạy, nhưng đến nước này, nếu Lâm Thần còn để chúng thoát thì bao nhiêu phó bản Trò Chơi Kinh Dị hắn vượt qua coi như vô nghĩa.
Keng!
Một tia hàn quang lóe lên.
Lại thêm mấy cái đầu tà thần rơi xuống đất.
Trước khi chết, mặt chúng vẫn vẹn nguyên vẻ khó tin.
Mọi thủ đoạn giữ mạng, hồi sinh lúc này đều vô hiệu. Bị Vô Song Kiếm chém trúng, đồng nghĩa với chết thật sự.
Không còn chút cơ hội cứu vãn.
Những tà thần khác thấy Lâm Thần tàn sát đồng loại như chặt dưa thái rau, càng hoảng loạn cắm đầu chạy thục mạng.
Lâm Thần nhìn chúng, đâm một kiếm vào khoảng không trước mặt.
Trong chớp mắt.
Toàn bộ tà thần đều bị hút ngược về trước mặt Lâm Thần — ngay trước mũi Vô Song Kiếm.
Thân thể chúng tự động xếp thành hàng trước mặt hắn, trơ mắt nhìn Vô Song Kiếm lao thẳng tới.
Phập!
Toàn bộ tà thần bị một kiếm xuyên thủng.
Bịch, bịch, bịch——
Khi Lâm Thần rút kiếm ra, đám tà thần ngã thẳng cẳng xuống đất, tắt thở.
Đến giãy giụa cũng không kịp, cứ thế chết đi.
Trong đó có cả Kẻ Bất Hủ.
Hắn bị Lâm Thần tiện tay diệt luôn.
Nhưng trận chiến ở đây vẫn chưa dừng lại. Lâm Thần quay người, thấy sau lưng lại xuất hiện thêm mấy tà thần.
Xuất hiện từ hư không.
Nhưng lúc này, đám tà thần mới tới chẳng thể bình tĩnh nổi, vì vừa ló mặt ra đã đập vào mắt đống thi thể dưới đất.
Tà thần cùng đẳng cấp với chúng thế mà lại chết nhiều đến vậy.
Mà đối thủ chỉ có một người!
Chạm phải ánh mắt của Lâm Thần, chúng thầm hô nguy to, vô thức quay đầu toan chạy.
"Đến cũng đến rồi."
Lâm Thần vung kiếm dứt khoát, mặt đất lại có thêm vài xác chết.
Vì chém giết quá nhanh, tà thần mới chưa kịp xuất hiện, Lâm Thần cầm kiếm đứng đợi một lúc, tiện tay lật Tạo Hóa Kinh kiểm tra tình hình nơi này.
Cho đến khi đợt tà thần mới xuất hiện.
Lâm Thần tiện tay làm thịt sạch, rồi lại tiếp tục xem Tạo Hóa Kinh.
Khi xác tà thần đã chất thành đống dưới chân, Lâm Thần rốt cuộc tìm thấy dòng mô tả về hiện tượng "sinh vật kinh dị liên tục xuất hiện".
【Vùng Đất Không Ánh Sáng Xâm Lăng】
Trong Vùng Đất Không Ánh Sáng ẩn chứa nguồn năng lượng vô tận, và để đẩy nhanh tốc độ ăn mòn các thế giới khác, nó đã chuyển hóa nguồn sức mạnh khổng lồ đó thành sinh vật kinh dị cùng tà thần tại vài vị trí trọng yếu.
Cũng chính vì thế.
Chủng tộc của đám tà thần này không phải yêu, ma, quỷ, quái, mà là binh khí nhân tạo.
Chúng là thứ vũ khí do Vùng Đất Không Ánh Sáng tạo ra.
Điều này có nghĩa là muốn triệt để tiêu diệt đám tà thần này thì phải hủy diệt Vùng Đất Không Ánh Sáng trước.
Đối đầu với đám tà thần đồng nghĩa với đối đầu với toàn bộ Vùng Đất Không Ánh Sáng.
Việc này chẳng khác nào múc từng nồi nước biển đem đun sôi, rồi mộng tưởng dùng cách đó để làm cạn cả đại dương.
Căn bản là chuyện viển vông.
Cho nên đám thần linh trong Thánh Đường Tận Cùng mới tháo chạy sạch sẽ.
Nhưng.
Đó chỉ là điều bất khả thi đối với thần linh.
Còn với Lâm Thần, mọi chuyện lại khác.
"Hiện tại đã biết tà thần và sinh vật kinh dị sẽ liên tục xuất hiện bên trong Thánh Đường Tận Cùng."
"Hơn nữa thực lực của chúng đều rất yếu."
Vậy chỉ cần khiến đám tà thần và sinh vật kinh dị vừa xuất hiện đã bị dọn dẹp ngay tắp lự, chẳng phải là xong sao?
Hắn có thừa cách để xử lý chuyện này.
Keng!
Lâm Thần một hơi rút ra mấy thanh thần kiếm.
Giờ hắn sẽ tiến hành cải tạo Thánh Đường Tận Cùng một chút.
