Chương 2738
Chương 2738: Đấu với Lâm Thần? Vô Quang Chi Địa có thực lực này sao
Đăng ngày 02/10/2026
19
Oành!
Lâm Thần dựng lên một pháp trận trước, để nó có thể tự động kích hoạt liên tục nguồn sức mạnh hắn lưu lại nơi này.
Ngay sau đó.
Keng!
Hắn rút Thiên Băng Kiếm ra, cắm vào một trận nhãn.
Tác dụng của Thiên Băng Kiếm là ngăn cách và bảo hộ. Lớp khiên do Thiên Băng Kiếm tạo ra, trừ phi là thần kiếm, bằng không tuyệt đối không thể phá vỡ.
Có sức mạnh của Thiên Băng Kiếm, đại trận này sẽ rơi vào trạng thái tuyệt đối không thể bị hủy hoại.
Đồng thời, yêu ma quỷ quái lẫn tà thần xuất hiện trong Chung Mạt Thánh Đường cũng không cách nào rời khỏi đây, bọn chúng sẽ bị vây khốn vĩnh viễn trong trận pháp.
Kế tiếp.
Keng!
Lâm Thần cắm Bách Hoa Kiếm vào một trận nhãn khác.
Hiệu quả của Bách Hoa Kiếm là thanh tẩy và chữa lành. Vì thanh kiếm này quá mạnh, hiệu quả chữa lành bao trùm lên cả trận pháp lẫn lớp khiên ngăn cách của Thiên Băng Kiếm.
Có Bách Hoa Kiếm, tà thần dù tự tăng cường cho bản thân trạng thái gì đi nữa cũng sẽ bị thanh tẩy sạch sẽ. Đồng thời, mặc cho chúng tấn công thế nào, trận pháp và khiên bảo hộ cũng không hề suy suyển.
Điều này đảm bảo cho trận pháp có thể vận hành vĩnh viễn.
Vẫn chưa hết.
Keng!
Lâm Thần lại cắm Thiên Khung Kiếm xuống một trận nhãn khác trên mặt đất.
Hiệu quả của Thiên Khung Kiếm là lưu đày.
Chỉ cần bị Thiên Khung Kiếm làm tổn thương, bất kể là đòn tấn công hay phân thân, bản thể đều sẽ bị khóa chặt, từ đó bị Thiên Khung Kiếm đày tới một vùng hoang vu không tồn tại bất kỳ khái niệm nào.
Mục tiêu bị lưu đày sẽ vĩnh viễn không thể trở lại hiện thực.
Thứ này dùng để xử lý đám tà thần dai dẳng không chịu chết, đồng thời đóng vai trò thùng rác để dọn sạch thi thể.
Tác dụng chính vẫn là làm thùng rác.
Còn chuyện lưu đày tà thần bất tử thì chẳng có cơ hội phát huy ở đây.
Vì trong tay Lâm Thần vẫn còn một thanh kiếm nữa.
Keng!
Lâm Thần cắm Vô Song Kiếm vào trận nhãn ngay trung tâm đại trận.
Hiệu quả của Vô Song Kiếm là chặt đứt.
Chém đứt sinh mệnh, chém đứt nhân quả, chém đứt quy tắc, chém đứt tất cả những gì có thể chém đứt và không thể chém đứt.
Có sức mạnh của Vô Song Kiếm.
Yêu ma quỷ quái và tà thần ở nơi này đều sẽ bị chém chết ngay trong khoảnh khắc vừa xuất hiện.
Như vậy.
Pháp trận này coi như đã dựng xong.
Khi tà thần hoặc yêu ma quỷ quái xuất hiện bên trong đại trận, Vô Song Kiếm sẽ trực tiếp chém chết.
Sau đó Thiên Khung Kiếm ném xác vào vùng đất hoang vu.
Thiên Băng Kiếm ngăn cách, Bách Hoa Kiếm bảo trì, giữ cho trận pháp này vận hành an toàn tới vĩnh hằng.
Dựng xong pháp trận.
Lâm Thần phất tay, thu hồi toàn bộ thần kiếm.
Hắn đương nhiên không để kiếm thật lại đây, chỉ cần một chút sức mạnh là đủ.
Hơn nữa chỉ trong chốc lát dựng trận, phần sức mạnh tiêu hao kia đã hồi phục lại.
Nên Lâm Thần chẳng mất mát thứ gì.
Pháp trận đồ thần tự động này đã hoàn thành.
Lâm Thần đứng bên cạnh quan sát một lát.
"A!"
Phía trước đột ngột vang lên tiếng thét thảm.
Một tà thần vừa xuất hiện, bóng dáng còn chưa kịp hiện rõ hoàn toàn đã bị một luồng kiếm khí chém chết tươi.
Ngay khi thi thể vừa lộ ra, sức mạnh của Thiên Khung Kiếm liền dọn sạch.
Tốc độ nhanh tới mức tà thần còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra đã mất mạng.
Lâm Thần lại đứng nhìn thêm một lúc.
Dù là tà thần hay yêu ma quỷ quái, hễ chưa kịp ló mặt là đã chết.
Có lẽ theo góc nhìn của lũ quỷ quái và tà thần đó, mắt chúng vẫn còn đen ngòm, chưa kịp nhìn thấy gì thì đã bị giết rồi.
"Xong xuôi."
Xác nhận trận pháp vận hành không chút trục trặc, Lâm Thần quay người rời đi.
Chuyện ở Chung Mạt Thánh Đường đã giải quyết xong.
Giờ là lúc xử lý đám người của tộc Yên Diệt.
Cái chủng tộc quái vật chui rúc từ dưới lòng đất lên, chỉ biết giở trò thần thần quỷ quỷ.
Đã biết rõ bộ mặt thật của chúng, vậy thì không còn lý do hay khả năng nào để giữ chúng lại nữa rồi.
