Chương 669
Chương 669: Kỹ năng này có vẻ không ổn lắm
Đăng ngày 01/10/2026
19
"Tỉ lệ cộng dồn phần thưởng: 4500%!"
"Đánh giá: SSS, Siêu Việt Hoàn Mỹ!"
"Chúc mừng người chơi nhận được các phần thưởng sau:"
"4500 điểm kinh nghiệm, 5 bình thuốc trị thương siêu cấp, kỹ năng sơ cấp 'Bình Chướng'."
Mắt Lâm Thần sáng lên.
Kỹ năng!
Hắn dồn ngay sự chú ý vào kỹ năng mới này.
【Bình Chướng (Sơ cấp 0/100):
Tiêu hao 800 điểm tinh thần, mở ra một màn chắn diện tích 1 mét vuông trước mặt.
Trong thời gian duy trì, mỗi giây tiêu hao 10 điểm tinh thần.
Khi đòn tấn công gây ra lượng sát thương vượt quá 30% sức mạnh bản thân, màn chắn sẽ vỡ.】
Đọc xong.
"Cũng khá."
"Nhưng muốn kích hoạt lúc này thì hao quá."
"Lượng sát thương đỡ được cũng chẳng bao nhiêu."
Hiện tại mình có 2900 + 1500 = 4400 điểm sức mạnh.
Nghĩa là.
Màn chắn này chỉ đỡ được 1320 điểm sát thương.
Nhìn thì cao.
Nhưng thực tế, trong các màn chơi cấp Khó, boss thường có sức mạnh trên 200 điểm.
Chúng dốc toàn lực thì chỉ vài đấm là đập nát màn chắn.
Nếu boss dùng kỹ năng, màn chắn còn sập nhanh hơn.
"Vẫn cần nâng cấp."
"Về sau chắc sẽ dùng được."
Đúng lúc này.
Giọng nói của Trò Chơi Kinh Dị vang lên.
"Chúc mừng người chơi đã vượt qua màn chơi 'Ai Là Kẻ Thù' và đạt đánh giá Siêu Việt Hoàn Mỹ."
"Hệ thống sẽ phát thông báo toàn cầu."
"Có muốn ẩn danh tính không?"
Lâm Thần đáp: "Không."
Giọng của Trò Chơi Kinh Dị lập tức vang vọng khắp toàn cầu.
"Chúc mừng người chơi đến từ Long Quốc — Lâm Thần!"
"Vừa rồi, anh đã xuất sắc đạt đánh giá thông quan Siêu Việt Hoàn Mỹ trong màn chơi 'Ai Là Kẻ Thù'."
"Sau đây là các phần thưởng người chơi nhận được:"
"5000 điểm kinh nghiệm, 1 viên ngọc phòng ngự trung cấp (Quang)."
Lời này vừa dứt.
Cả thế giới chấn động.
"Vãi, nhiều kinh nghiệm thế, lại còn có ngọc phòng ngự!"
"Trời đất, ngọc phòng ngự trong truyền thuyết kìa, thật hay đùa đấy!"
"Trên đời thật sự có ngọc phòng ngự sao? Vận may kiểu gì thế này!"
"Ghen tị đến phát điên mất, bảo vật trong truyền thuyết đấy!"
Ai nấy đều sững sờ.
Ngọc phòng ngự đấy.
Thứ chỉ có trong tin đồn, nghe nói mỗi viên ngọc phòng ngự đều sở hữu khả năng phòng thủ cực mạnh.
Khiến chiến lực tăng vọt!
Viên nào cũng quý giá và hiếm có vô cùng.
Bảy năm trước từng xuất hiện một viên sơ cấp, lúc bấy giờ nó được bán với cái giá trên trời: ba trăm triệu!
"Viên này lại còn là trung cấp."
"Đầu óc tôi quay cuồng luôn rồi, thứ này có thật à?"
"Kiếp trước hắn cứu cả dải Ngân Hà hay sao mà kiếm được món bảo vật này chứ."
Ai cũng tin chắc.
Viên ngọc phòng ngự này có thể bán được mức giá kinh hoàng: hai tỷ!
Mà đó là nếu Lâm Thần chịu bán.
Có tiền cũng không mua nổi!
Trong khi mọi người phát sốt lên.
Lâm Thần đang đứng trong không gian nhận thưởng trắng xóa, xem xét chiến lợi phẩm.
【Ngọc phòng ngự trung cấp (Quang):
Viên ngọc quý giá chứa đựng sức mạnh mạnh mẽ, mang thuộc tính "Quang" hiếm có.
Khi người dùng nhận sát thương, ngọc giúp giảm 3% sát thương.
Nếu loại sát thương là "Hắc Ám", chủng tộc kẻ địch là "Ma Quỷ", lượng sát thương giảm trừ sẽ là 5%.
Có thể đeo trên người hoặc khảm vào vũ khí, giáp trụ.】
Lâm Thần nhận xét: "Khá đấy."
Không ngờ Trò Chơi Kinh Dị lại có thứ này.
Trước đây hắn luyện mấy môn công pháp thuộc tính lên tối đa mới giảm được 10% sát thương.
Một viên ngọc này đã giảm thẳng 5%.
"Khoan đã."
Trong đầu Lâm Thần chợt lóe lên một ý nghĩ.
"Nếu có đủ nhiều ngọc, hoặc cấp bậc ngọc đủ cao..."
"... liệu mình có thể miễn giảm 100% sát thương không?"
"Hơn nữa, đây vẫn chưa phải phần thưởng cuối cùng."
"Lát nữa nâng cấp, viên ngọc này sẽ thành thế nào?"
"Còn cả kỹ năng kia nữa."
Toàn là những thứ đầy tiềm năng!
Hắn liếc nhìn tổng phần thưởng tích lũy lúc này.
"9500 điểm kinh nghiệm, 5 bình thuốc trị thương siêu cấp, kỹ năng sơ cấp 'Bình Chướng', ngọc phòng ngự trung cấp (Quang)."
Lâm Thần gọi hệ thống.
"Đinh."
Tiếng hệ thống vang lên.
"Kích hoạt hiệu ứng cộng thêm 100% phần thưởng từ hệ thống."
"Chúc mừng ký chủ, toàn bộ phần thưởng đã có sự thay đổi lớn, xin vui lòng kiểm tra."
Lâm Thần nhìn sang danh sách phần thưởng mới nhất.
"10 bình thuốc trị thương siêu cấp, tự động chuyển đổi thành 1000 điểm kinh nghiệm."
"19.000 + 1000 = 20.000 điểm kinh nghiệm."
"Kỹ năng sơ cấp 'Bình Chướng Cao Cấp'."
"Ngọc phòng ngự cao cấp (Quang)."
Lâm Thần lập tức nhìn vào kỹ năng mới.
【Bình Chướng Cao Cấp (Sơ cấp 0/100):
Tiêu hao 600 điểm tinh thần, mở ra một màn chắn kích thước 2x2 trước mặt.
Trong thời gian duy trì, mỗi giây tiêu hao 10 điểm tinh thần.
Màn chắn có thể đỡ lượng sát thương bằng 30% sức mạnh bản thân.】
Có nâng cấp, nhưng hình như chưa tới nơi tới chốn.
Tiêu hao tinh thần ít hơn một chút, màn chắn rộng hơn một chút, ngoài ra chẳng khác gì.
Màn chắn gắn liền với sức mạnh, Lâm Thần cũng hiểu được.
Vì phải dùng tay chống đỡ màn chắn.
"Giờ nhìn thì tầm thường quá, thử nâng cấp xem sao."
Vừa nhận được 20.000 điểm kinh nghiệm, dùng để nâng cấp thì thừa sức.
Lâm Thần nói thẳng: "Tăng hết mức."
"Nâng thẳng lên cấp tối đa!"
Tiếng hệ thống vang lên.
"Nâng cấp 'Bình Chướng Cao Cấp' lên mức tối đa sẽ tiêu hao 9900 điểm kinh nghiệm, xác nhận không?"
Lâm Thần đáp ngay: "Xác nhận."
Điểm kinh nghiệm -9900.
"Đinh!"
"Nâng cấp hoàn tất!"
"Chúc mừng ký chủ, đẳng cấp của 'Bình Chướng Cao Cấp' đã đạt mức Thiên Hạ Vô Song."
"Hiệu quả kỹ năng được tăng cường vượt bậc, xin vui lòng kiểm tra."
Lâm Thần nhìn ngay vào bản mô tả mới của "Bình Chướng Cao Cấp".
【Bình Chướng Cao Cấp (Thiên Hạ Vô Song):
Tiêu hao 200 điểm tinh thần, mở ra một màn chắn kích thước 10x10 trước mặt.
Trong thời gian duy trì, mỗi giây tiêu hao 3 điểm tinh thần.
Màn chắn có thể đỡ lượng sát thương bằng 70% sức mạnh bản thân.】
Lâm Thần im lặng.
Mức tăng của kỹ năng này còn thấp hơn dự tính của hắn.
"Có những kỹ năng, cày kịch cấp cũng chẳng cứu nổi."
Lâm Thần định ném kỹ năng này vào góc xó cho bám bụi.
Nhưng đúng lúc đó.
Tiếng hệ thống lại vang lên.
"Phát hiện ngọc phòng ngự cao cấp (Quang) có tính tương thích cực mạnh với kỹ năng 'Bình Chướng Cao Cấp' cấp tối đa."
"Ký chủ có muốn dung hợp nâng cấp ngọc phòng ngự cao cấp (Quang) cùng 'Bình Chướng Cao Cấp' không?"
"Kỹ năng sau khi dung hợp nâng cấp sẽ biến đổi về chất."
"Lưu ý: Đợt dung hợp nâng cấp này tiêu hao 10.000 điểm kinh nghiệm."
Còn có thể dung hợp nâng cấp?
Nghĩa là "Bình Chướng Cao Cấp" vẫn còn cứu được.
Lâm Thần ngẫm nghĩ, bảo: "Chờ chút."
"Để mình xem hiệu quả của ngọc phòng ngự cao cấp đã."
Hắn nhìn lướt qua.
【Ngọc phòng ngự cao cấp (Quang):
Sau khi trang bị, khi nhận sát thương sẽ giảm 5% sát thương.
Giảm 8% sát thương do các đòn tấn công thuộc tính 'Hắc Ám' hoặc từ chủng tộc 'Ma Quỷ' gây ra.】
Cũng được.
Xem xong.
Lâm Thần nói: "Dung hợp!"
