Chương 670
Chương 670: Thế nào là thần kỹ, đây chính là thần kỹ
Đăng ngày 01/10/2026
19
"Bình Chướng Cao Cấp" cấp tối đa có hiệu quả rất bình thường.
Đá phòng ngự cao cấp (Quang) hiệu quả cũng chẳng mấy ấn tượng.
Nhưng hai thứ này kết hợp, sẽ tạo ra tia lửa thế nào?
Lâm Thần nói: "Hệ thống, làm cho ra trò đấy."
Điểm kinh nghiệm -10.000!
Âm thanh của hệ thống vang lên.
"Chúc mừng ký chủ, 'Bình Chướng Cao Cấp' và đá phòng ngự cao cấp (Quang) đã dung hợp thành công, tạo thành kỹ năng thần cấp mới: 'Bình Chướng Ánh Sáng'!"
Nghe thấy âm thanh này, Lâm Thần khựng lại một nhịp.
"Thần cấp?"
Mắt hắn sáng lên.
"Tốt."
"Hệ thống, làm tốt lắm!"
Thế mà dung hợp ra thẳng kỹ năng thần cấp!
Lâm Thần lập tức nhìn về phía kỹ năng mới nhất — Bình Chướng Ánh Sáng.
【Bình Chướng Ánh Sáng (Sơ cấp 0/1000):
Tiêu hao 500 tinh thần, mở ra một bình chướng có kích thước (1% tinh thần * 1% tinh thần) trước mặt.
Trong thời gian bình chướng duy trì, mỗi giây tiêu hao 5 điểm tinh thần.
Có thể chịu tối đa lượng sát thương bằng 50% sức mạnh của bản thân.
Sát thương do quỷ quái, bóng tối gây ra giảm 20%.】
Xem xong các hiệu quả này.
Khóe môi Lâm Thần bất giác nở nụ cười.
Thần kỹ!
Thế nào mới gọi là thần kỹ?
Đây chính là thần kỹ!
So với Bình Chướng Ánh Sáng, Bình Chướng Cao Cấp đúng là đồ bỏ đi, bị đè bẹp hoàn toàn.
Trước hết nói về kích thước bình chướng.
Trực tiếp gắn liền với tinh thần!
Tính theo một người bình thường, họ có tối đa 100 điểm tinh thần, nghĩa là chỉ mở được một bình chướng rộng 1x1 mét vuông.
Rất bình thường đúng không.
Nhưng tính theo chỉ số của mình thì sao?
2399 + 1500 = 3899 điểm tinh thần!
Nghĩa là một khi mình dùng Bình Chướng Ánh Sáng, sẽ trực tiếp có được tấm bình chướng rộng tới 39x39 mét vuông.
Lớn hơn cả một sân bóng rổ!
Đây mới chỉ là sơ cấp!
Nếu nâng lên cấp tối đa, sẽ khủng khiếp đến mức nào?
Lâm Thần thậm chí không dám nghĩ tiếp.
Nâng cấp!
Nhất định phải nâng cấp!
Lâm Thần nói: "Nâng cấp!"
Điểm kinh nghiệm -1000.
Hệ thống báo: "Nâng cấp thành công."
【Bình Chướng Ánh Sáng (Trung cấp 0/3000):
Tiêu hao 400 tinh thần, mở ra một bình chướng có kích thước (3% tinh thần * 3% tinh thần) trước mặt.
Trong thời gian bình chướng duy trì, mỗi giây tiêu hao 4 điểm tinh thần.
Có thể chịu tối đa lượng sát thương bằng 60% sức mạnh của bản thân.
Sát thương do quỷ quái, bóng tối gây ra giảm 30%.】
Hiệu quả tăng cường toàn diện.
Hơn nữa, mức tăng cực kỳ khủng khiếp!
3% tinh thần của mình đã gần 120 điểm rồi.
Kích thước này đồng nghĩa bình chướng đã lớn hơn cả một sân bóng đá.
Độ dày cũng cực kỳ đáng sợ.
60% sức mạnh của bản thân.
2640!
Khi đối mặt với các đòn tấn công thuộc hệ bóng tối, quỷ quái, khả năng phòng ngự còn mạnh hơn nữa.
Có thể chịu tới 3432 điểm sát thương do bóng tối và quỷ quái gây ra!
Quỷ quái cấp khó có khi đánh cạn sạch tinh thần cũng chưa chắc đập vỡ nổi bình chướng của mình.
Đây mới chỉ là trung cấp!
Tiềm năng vô hạn!
Lâm Thần lấy lại bình tĩnh, nói: "Tiếp tục nâng cấp."
Điểm kinh nghiệm -3000.
Hệ thống báo: "Nâng cấp hoàn tất."
【Bình Chướng Ánh Sáng (Cao cấp 0/5000):
Tiêu hao 300 tinh thần, mở ra một bình chướng có kích thước (5% tinh thần * 5% tinh thần) trước mặt.
Trong thời gian bình chướng duy trì, mỗi giây tiêu hao 3 điểm tinh thần.
Có thể chịu tối đa lượng sát thương bằng 70% sức mạnh của bản thân.
Sát thương do quỷ quái, bóng tối gây ra giảm 40%.】
Hiệu quả lại một lần nữa nâng cấp toàn diện!
Lâm Thần nói: "Nâng cấp!"
"Kịch trần luôn!"
Hắn muốn thấy một Bình Chướng Ánh Sáng mạnh nhất!
"Nâng cấp 'Bình Chướng Ánh Sáng' lên cấp cao nhất cần tiêu hao 95.000 điểm kinh nghiệm, có xác nhận không?"
Lâm Thần đáp: "Xác nhận."
Điểm kinh nghiệm -95.000.
"Chúc mừng ký chủ, kỹ năng 'Bình Chướng Ánh Sáng' đã nâng lên cấp cao nhất."
"Hiệu quả kỹ năng đã xảy ra biến đổi cực lớn, xin lưu ý."
Hơi xót xa mười vạn điểm kinh nghiệm này một chút.
Lâm Thần nhìn về phía Bình Chướng Ánh Sáng mới nhất.
Mạnh đến mức nào!
【Bình Chướng Ánh Sáng (Thiên Hạ Vô Song):
Tiêu hao 100 điểm tinh thần, mở ra trước mặt một bình chướng có diện tích (10% tinh thần * 10% tinh thần) mét vuông.
Trong thời gian bình chướng có hiệu lực, mỗi giây tiêu hao 1 điểm tinh thần.
Có thể chịu tối đa lượng sát thương bằng 100% sức mạnh của bản thân.
Khi quỷ quái, bóng tối gây sát thương, lượng sát thương giảm 50%.
Kẻ địch không thể đi xuyên qua bình chướng.
Đòn tấn công của bản thân và đồng minh có thể xuyên qua bình chướng, đồng thời sát thương tăng 50%, đối với quỷ quái tăng 100% sát thương.
Sau khi bình chướng vỡ, đóng lại hoặc khi rời xa bình chướng, bản thân và đồng minh đều sẽ nhận thêm một lớp hộ thuẫn toàn thân.
Hộ thuẫn duy trì 60 phút.
Hộ thuẫn có thể chặn lượng sát thương bằng (100% tinh thần của người thi triển), đòn tấn công của quỷ quái và bóng tối giảm 30%.
Trong thời gian hộ thuẫn duy trì, sát thương tăng 30%, đối với quỷ quái tăng thêm 20% sát thương.】
Thoạt nhìn, quá mạnh.
Đến khi xem hết toàn bộ, ngay cả Lâm Thần cũng không kìm được hít sâu một hơi.
Quá dữ dội!
Nói đúng hơn là mạnh vượt mức tưởng tượng.
Lượng tinh thần cần để kích hoạt kỹ năng này đã giảm đi rất nhiều.
Hắn còn có một bộ công pháp tên là "Vô Lượng Kinh", có thể giảm 50% mức tiêu hao tinh thần.
Tính làm tròn.
Kỹ năng này coi như chẳng tốn chút tinh thần nào!
Đây vẫn chưa phải điểm đáng sợ nhất.
Chỗ mạnh nhất nằm ở lớp hộ thuẫn phía sau.
Trước hết, bình chướng chặn được 4400 điểm sát thương, con số này bùng nổ đến mức trùm cấp khó phải đánh cạn sạch tinh thần mới có khả năng phá vỡ.
Sau khi phá vỡ thì sao? Thứ trùm phải đối mặt là một lớp hộ thuẫn.
Lớp hộ thuẫn có chỉ số lên tới 3899 điểm!
Chẳng hề thua kém bản thân bình chướng!
Trùm cấp khó mà gặp phải, chắc chắn sẽ khóc không ra nước mắt.
Trùm cấp ác mộng nhìn thấy cũng phải đau đầu.
Còn cứng hơn cả mai rùa.
Chơi bẩn thế à?
Chưa kể, bình chướng này còn tăng sát thương cho bản thân.
Tận 50%!
Sát thương trực tiếp bùng nổ.
"Mình ngộ ra rồi."
Lâm Thần tự nhủ: "Bình Chướng Ánh Sáng căn bản không phải một tấm khiên chắn."
"Mà là một cỗ xe tăng."
"Tiến có thể công, lùi có thể thủ."
Không một kẽ hở!
Mười vạn điểm kinh nghiệm này dùng quá xứng đáng.
Kỹ năng này rất mạnh.
Lời to rồi.
Nếu đợt yêu ma công thành trước đây có kỹ năng này, việc gì mình phải đích thân ra tay?
Bình chướng vừa mở, phủ bùa lợi cho bọn họ xong là để họ xông lên được rồi.
Mình chỉ việc ngồi trên tường thành pha trà, đợi trận chiến kết thúc là xong.
Hộ thuẫn 3899 điểm, lại thêm 30% sát thương tăng thêm, đối với quỷ quái là 50%.
Chẳng còn lời nào để tả.
Nhắm mắt cũng thắng.
"Phải chi mình có kỹ năng này sớm hơn."
"Thực sự muốn quay lại đập đám yêu ma đó thêm một trận nữa."
Không được, phải tìm cách kiếm một trò chơi nào đông người mới được.
Càng đông người càng tốt, rồi đem chiêu này ra xả một trận cho đã.
Lâm Thần thu nhận toàn bộ phần thưởng, rời khỏi không gian nhận thưởng.
Xoạt!
Hắn hóa thành một luồng bạch quang, trở về trong căn biệt thự.
Liếc nhìn thời gian, đúng lúc giữa trưa.
Lâm Thần định úp bát mì rồi xem gần đây có trò chơi mới nào không.
Có điều nước vừa mới sôi.
Kính coong.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Lâm Thần mở cửa, nhận ra là Mộng Thiên Trúc.
Trên tay cô xách hai chiếc túi.
Mộng Thiên Trúc cười tươi hỏi: "Ăn trưa chưa?"
"Chưa."
"Cô đến đúng lúc lắm."
Mộng Thiên Trúc mỉm cười bước vào, nói: "Sao? Anh muốn ăn tôi à?"
"Thế có cần tôi đi tắm trước không?"
