Chương 3
Chương 3: Kênh thế giới! Chiêu Mộ Thư Đao Thuẫn Binh!
Đăng ngày 14/10/2026
19
Hiện tại dưới trướng mình đã có hai chức nghiệp giả chiến đấu.
Chu Chu thầm nghĩ.
Trong lòng dâng lên một chút cảm giác an toàn.
Nhưng bấy nhiêu đó hiển nhiên vẫn còn xa mới đủ!
"Trương Thương."
"Ngươi cùng Bạch Vân dẫn các lãnh dân khác tuần tra bên trong lồng bảo hộ, xem xung quanh có quái vật sương mù hay không."
"Nếu có thì tiêu diệt chúng."
"Sau đó mang xác về đây cho ta."
"Nhớ kỹ."
"Tốt nhất là cách lớp lồng bảo hộ mà đánh!"
"Trường hợp nắm chắc không bị thương, có thể thử ra ngoài phạm vi lồng bảo hộ để giết quái, nhưng không được đi quá xa!"
"Mọi việc cứ lấy an toàn tính mạng làm đầu!"
Chu Chu dặn dò.
Hai chức nghiệp giả chiến đấu này là bảo bối của hắn, hắn không muốn cả hai gặp bất kỳ trắc trở nào.
"Rõ! Thưa Lãnh chúa đại nhân!"
Trương Thương cung kính đáp.
Sau đó lập tức đi tìm nhóm người Bạch Vân.
Đúng lúc này.
Bốn tiếng thông báo liên tiếp bỗng vang lên bên tai Chu Chu.
[Thông tin cá nhân Lãnh chúa đã mở khóa!]
[Kênh Thế Giới Lãnh Chúa Lam Tinh đã mở khóa!]
[Sàn Giao Dịch Lãnh Chúa Lam Tinh đã mở khóa!]
[Danh sách bạn bè đã mở khóa!]
Chu Chu sững lại một chút, rồi mở thông tin cá nhân của lãnh chúa lên trước.
[Danh hiệu Lãnh chúa: Không]
[Giai cấp thực lực: Hắc Thiết hạ cấp]
[Tên lãnh địa: Chưa đặt tên]
[Cấp bậc lãnh địa: Hắc Thiết hạ cấp]
[Cương vực lãnh địa: 400m × 400m × 400m]
[Thiên phú lãnh chúa: 100% Bạo Suất (Cấp Truyền Thuyết)]
[Kiến trúc lãnh địa: Nhà Gỗ Lãnh Chúa (Hắc Thiết hạ cấp), Cổng Triệu Hoán (Hắc Thiết hạ cấp)]
[Thiên phú chủng tộc: Không]
[Trang bị: Không]
[Kỹ năng: Không]
[Vụ Chi Tâm: 2 viên]
[Nguyên Tinh: 0]
Chu Chu suy nghĩ một lúc, đặt danh hiệu lãnh chúa là Kiêu Dương Lãnh Chúa, đặt tên lãnh địa là Kiêu Dương Thành.
Dù sao mảnh đất dưới chân hắn cũng là sa mạc Kiêu Dương, hắn cũng lười nghĩ tên khác làm gì.
Kế đó, hắn mở Sàn Giao Dịch Lãnh Chúa Lam Tinh và danh sách bạn bè ra.
Sàn giao dịch là nơi để tất cả lãnh chúa trao đổi hàng hóa với nhau.
Tuy nhiên vì mới mở nên tạm thời chẳng có mấy món đồ.
Nhiều nhất cũng chỉ là một ít đá, gỗ, kim loại cùng các loại nguyên liệu cơ bản.
Danh sách bạn bè cũng trống trơn.
Thấy vậy, Chu Chu liền mở Kênh Thế Giới Lãnh Chúa Lam Tinh.
Giây tiếp theo.
Một màn hình ảo lấy bối cảnh Lam Tinh hiện ra trước mắt hắn.
Vô số tin nhắn của các lãnh chúa đang liên tục nhảy lên trên kênh chat.
[Anh em ơi, chúng ta xuyên không thật rồi sao?]
[Xuyên thật rồi, không phải mơ đâu, vừa nãy tôi tát cho tên lãnh dân vừa triệu hồi một cái, ai ngờ thằng ngố đó quay lại tát cho tôi một phát nổ đom đóm mắt, giờ mặt vẫn còn rát đây...]
[Lãnh dân mới triệu hồi độ trung thành thường chỉ nhỉnh hơn mức đạt chuẩn một tí thôi, tốt nhất đừng có làm trò gì giảm trung thành.]
[Haha, thiên phú lãnh chúa của mọi người là gì thế? Tôi bốc trúng Kỵ Sĩ Điện Đường cấp Kim Cương này, lãnh địa có sẵn một công trình đặc thù, tốn một lượng tài nguyên là có thể đưa lãnh dân vào đào tạo thành kỵ sĩ đấu khí - chức nghiệp chiến đấu đặc biệt luôn!]
[Đệt! Cấp Kim Cương luôn á!? Tôi chỉ có thiên phú Hắc Thiết 'Lệnh Chiêu Mộ Lãnh Dân', mỗi ngày được triệu hồi thêm ba lãnh dân từ Cổng Triệu Hoán thôi này.]
[Tôi cũng tàm tạm, thiên phú cấp Thanh Đồng - Trạm Dịch Dịch Quỷ Sư, thỉnh thoảng sẽ có Dịch Quỷ Sư đi ngang qua lãnh địa, có tỉ lệ chiêu mộ được họ về làm dân!]
[Tôi là thiên phú cấp Hoàng Kim - Binh Đoàn Liệp Ưng! Lãnh địa có sẵn một doanh trại Liệp Ưng, có thể chiêu mộ quân đoàn tác chiến đặc chủng trang bị công nghệ Lam Tinh!]
[Chênh lệch giữa các cấp bậc thiên phú rõ ràng quá.]
[Hu hu hu, ghen tị với mọi người ghê, tôi còn chẳng thức tỉnh nổi thiên phú nào.]
[Tại sao các người thức tỉnh được còn tôi thì không? Bất công quá vậy!]
[Lũ may mắn sống chẳng thọ đâu!]
[Mọi người đã đi đánh quái vật Tinh Hồng Mê Vụ chưa? Nãy tôi bảo lãnh dân đứng trong lồng bảo hộ đánh một con chó sương răng thép, đánh toát mồ hôi hột mà chỉ rớt ra có hai viên Vụ Chi Tâm với một đơn vị thịt.]
[Chỗ mấy ông cũng có quái à? Bên tôi cũng có nè!]
[Bên tôi cũng có, tận bảy tám con lận!]
[Ủa quái rớt được cả thịt nữa hả??? Sao tôi chỉ nhặt được hai viên Vụ Chi Tâm thôi vậy?]
...
Chu Chu nhìn một hồi lâu rồi bắt đầu trầm ngâm.
Từ lời ăn tiếng nói của đám lãnh chúa này có thể thấy.
Thiên phú lãnh chúa bậc cao dường như vô cùng hiếm hoi.
Tầm tám mươi phần trăm lãnh chúa chỉ sở hữu thiên phú cấp Hắc Thiết, Thanh Đồng hoặc Bạch Ngân.
Hai mươi phần trăm còn lại mới đạt từ Hoàng Kim trở lên.
Còn cấp Truyền Thuyết như hắn thì đến giờ vẫn chưa thấy ma nào hé môi nhận là có.
[Quái vật bên ngoài khoẻ dã man thật đấy, mới có một con thôi mà đứng trong lồng đánh mãi mới chết, đã thế mới chỉ là quái ngày đầu tiên, không biết bảy ngày sau khảo nghiệm tân thủ nó còn khủng tới mức nào?]
[Đừng nhắc nữa, tôi bắt đầu hoảng rồi đây.]
[Giết quái tăng thực lực cho mình với lính dưới trướng, muốn sống sót qua đợt khảo nghiệm bảy ngày sau thì chắc chỉ còn nước cày cuốc theo đường này thôi.]
[Chỉ đứng trong lồng bảo hộ farm quái thì hiệu suất thấp quá.]
[Trong tay không có đủ quân, đố ông dám mò ra ngoài đấy?]
[Ra ngoài thì đánh không lại, không ra thì farm chậm, tiến thoái lưỡng nan thật sự.]
Chu Chu vừa đọc vừa dấy lên lòng cảnh giác.
"Đám lãnh chúa này nói không sai."
"Quái ngày đầu đã khó nhằn thế này, bảy ngày sau thì còn mạnh tới mức nào nữa?"
"Muốn an toàn vượt qua khảo nghiệm sau bảy ngày, mình bắt buộc phải tận dụng khoảng thời gian này để điên cuồng tích lũy thực lực mới được!"
Đúng lúc đó.
Cách đó không xa vang lên tiếng giao chiến.
Rất nhanh sau đó.
Hai luồng năng lượng thăng cấp ấm áp trống rỗng xuất hiện trong cơ thể, khiến tinh thần hắn chấn động mạnh.
Chẳng mấy chốc.
Bạch Vân, Trương Thương cùng mấy lãnh dân khác hớn hở khiêng xác hai con Sa Mạc Vụ Tích bước lại, đặt phịch xuống trước mặt Chu Chu.
"Báo cáo Lãnh chúa đại nhân!"
"Chúng thuộc hạ vừa phát hiện hai con Sa Mạc Vụ Tích này, đã đứng từ trong lồng bảo hộ xử lý gọn gàng rồi ạ."
Nói xong.
Bạch Vân dùng ánh mắt đầy mong đợi nhìn Chu Chu.
Các lãnh dân khác cũng mang vẻ mặt tương tự.
Chu Chu bắt gặp những ánh mắt đó thì khóe miệng không khỏi giật giật.
Hắn nhìn sang xác hai con Sa Mạc Vụ Tích.
Một con trong số đó cũng thuộc cấp Hắc Thiết hạ cấp, chiến lợi phẩm rơi ra y hệt như con trước đó.
Còn con Sa Mạc Vụ Tích kia, thể hình chẳng những to gấp đôi con cấp Hắc Thiết hạ cấp, mà chiến lợi phẩm bên trong cũng phong phú hơn nhiều.
[Tên vật phẩm: Xác Sa Mạc Vụ Tích]
[Cấp bậc vật phẩm: Hắc Thiết trung cấp]
[Hiệu quả vật phẩm: Chứa chiến lợi phẩm chưa thu thập.]
[Giới thiệu vật phẩm: Quái vật mê vụ bị binh sĩ Kiêu Dương Thành tiêu diệt.]
[Gợi ý: Sau một canh giờ, cái xác này sẽ hóa thành khí mê vụ và tái sinh vào một thời điểm nào đó trong tương lai.]
[Tỷ lệ rơi chiến lợi phẩm: 4 viên Vụ Chi Tâm cấp Hắc Thiết (Tỷ lệ: 100%), 1 đơn vị ~ 40 đơn vị thịt Sa Mạc Vụ Tích Hắc Thiết trung cấp (Tỷ lệ: 20% ~ 0.5%), túi nước 3kg (Tỷ lệ: 3%), 1 quyển "Chứng Minh Chuyển Chức Đao Thuẫn Binh" không phẩm cấp (Tỷ lệ: 0.1%), 1 quyển "Chiêu Mộ Thư Đao Thuẫn Binh" cấp Hắc Thiết trung cấp (Tỷ lệ: 0.1%)]
...
PS: Cầu phiếu đề cử! Cầu lưu vào giá sách!
