Chương 4
Chương 4: Dọn dẹp quái vật! Thu hoạch lớn!
Đăng ngày 14/10/2026
19
Chu Chu nhướng mày.
"Các cậu thế mà giết được quái vật Hắc Thiết trung cấp à?"
Hắn ngạc nhiên nhìn sang mấy người Bạch Vân.
"Đều nhờ có Trương Thương cả đấy ạ."
"Nếu không nhờ anh ấy chủ động xông ra thu hút con Sa Mạc Vụ Tích đang định bỏ chạy này."
"Chắc bọn tôi chỉ đành giương mắt nhìn nó trốn mất thôi."
Bạch Vân nói.
Chu Chu nhìn về phía Trương Thương.
"Báo cáo Lãnh chúa đại nhân!"
"Con Sa Mạc Vụ Tích này tuy là quái vật Hắc Thiết trung cấp, nhưng đặc tính binh chủng của thuộc hạ thiên về phòng ngự, nên vẫn chịu được một hai đòn tấn công của nó."
"Dĩ nhiên nhiều hơn nữa thì không chịu nổi rồi."
"Thêm vào đó thuộc hạ biết ngay sau lưng mình là lồng bảo hộ phòng ngự vô địch."
"Nên thuộc hạ mới dám bước ra ngoài phạm vi lồng bảo hộ để dụ con quái vật này."
Trương Thương cũng không hề kể công.
"Có dũng có mưu, làm tốt lắm."
Chu Chu tán thưởng.
Sau đó hắn thu thập chiến lợi phẩm từ xác con Sa Mạc Vụ Tích Hắc Thiết hạ cấp trước, rồi mới đặt tay lên xác con Sa Mạc Vụ Tích Hắc Thiết trung cấp.
Dòng thông báo màu vàng kim lại hiện ra.
[Có thu thập chiến lợi phẩm hay không?]
"Có!"
Chu Chu nghĩ thầm.
[Nhắc nhở thiên phú lãnh chúa: Bạn nhận được chiến lợi phẩm — 4 Vụ Chi Tâm (cấp Hắc Thiết), 40 đơn vị thịt Sa Mạc Vụ Tích (Hắc Thiết trung cấp), túi nước 3kg, 1 cuốn "Chứng Minh Chuyển Chức Đao Thuẫn Binh" (không phẩm cấp), 1 cuốn "Chiêu Mộ Thư Đao Thuẫn Binh" (Hắc Thiết trung cấp)!]
Rào rào.
Cảnh tượng quen thuộc lại tái diễn.
Xác Sa Mạc Vụ Tích nổ tung thành một đống chiến lợi phẩm lớn.
Những người xung quanh lại tròn mắt há hốc mồm.
Lần đầu tiên thấy cảnh này, Trương Thương cũng đờ đẫn cả người.
Chu Chu cầm lấy "Chứng Minh Chuyển Chức Đao Thuẫn Binh" và "Chiêu Mộ Thư Đao Thuẫn Binh", rồi bảo họ khiêng số chiến lợi phẩm còn lại về đặt trước cửa Nhà Gỗ Lãnh Chúa.
Sau đó hắn bảo cặp vợ chồng đầu bếp lấy 20 đơn vị thịt đem nướng hết lên làm đồ ăn cho mọi người.
Hiện tại điều kiện còn khó khăn.
Cũng chỉ có thể làm mấy món đơn giản thế này thôi.
Đợi mọi người tản ra đi tuần tra xung quanh, Chu Chu mới cúi xuống nhìn món chiến lợi phẩm mới trong tay.
"Chứng Minh Chuyển Chức Đao Thuẫn Binh" thì khỏi phải bàn rồi.
Hắn nhìn sang "Chiêu Mộ Thư Đao Thuẫn Binh".
[Tên vật phẩm: "Chiêu Mộ Thư Đao Thuẫn Binh"]
[Phẩm cấp vật phẩm: Hắc Thiết trung cấp]
[Hiệu quả vật phẩm: Sách chiêu mộ binh chủng cơ bản! Đưa vào Cổng Triệu Hoán có thể triệu hồi một Đao Thuẫn Binh Hắc Thiết hạ cấp có tiềm lực Hắc Thiết trung cấp trở thành lãnh dân của bạn!]
[Mô tả vật phẩm: Một trong những nguồn bổ sung binh lực của các lãnh chúa vạn giới, chỉ những kẻ may mắn trong số các lãnh chúa mới có thể nhận được.]
"Có thể triệu hồi trực tiếp một binh sĩ luôn sao?"
Mắt Chu Chu sáng rực lên.
Hắn lập tức cầm nó chạy đến trước Cổng Triệu Hoán rồi thả vào trong.
Rất nhanh.
Một người đàn ông mặc giáp sắt tiêu chuẩn, tay trái cầm khiên sắt, tay phải cầm phác đao bước ra từ Cổng Triệu Hoán.
"Thuộc hạ Hoàng Thạch bái kiến Lãnh chúa đại nhân!"
Gã cung kính hành lễ.
"Miễn lễ!"
Chu Chu gật đầu.
Hắn liếc nhìn bảng chỉ số của đối phương.
Đúng thật là tiềm lực Hắc Thiết trung cấp!
Còn thực lực ban đầu là Hắc Thiết hạ cấp!
Dù tiềm lực hơi thấp.
Nhưng trong lòng hắn vẫn cực kỳ hài lòng.
Dù sao thì hiện tại hắn cũng mới chỉ có hai binh sĩ chính thức!
Đúng lúc này.
Hắn nhìn ra ngoài lồng bảo hộ.
Trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ táo bạo.
Nếu như có thêm nhiều Sa Mạc Vụ Tích rơi ra "Chiêu Mộ Thư Đao Thuẫn Binh", chẳng phải hắn sẽ có nguồn binh lực Đao Thuẫn Binh vô tận hay sao?
Nghĩ đến đây.
Tim hắn đập thình thịch liên hồi.
Một lát sau.
Hắn mới bình tĩnh lại được.
Hắn cũng tự hiểu ý nghĩ này không thực tế cho lắm.
Thứ nhất: Sa Mạc Vụ Tích không thể nào là vô hạn được.
Đây đâu phải trò chơi điện tử.
Giết xong quái sẽ không tự làm mới lại.
Thứ hai: Sa mạc Kiêu Dương rộng lớn thế này chắc chắn không chỉ có mỗi Sa Mạc Vụ Tích là quái vật mê vụ.
Đến lúc đó chiến lợi phẩm rơi ra từ các quái vật khác chưa chắc đã có thứ như sách chiêu mộ.
Sau đó Chu Chu gọi người lãnh dân duy nhất chưa có nghề nghiệp lại, đưa chứng minh chuyển chức cho đối phương, giúp anh ta chuyển chức thành một Đao Thuẫn Binh.
Rồi hắn bảo anh ta cùng Hoàng Thạch đi tìm nhóm Bạch Vân và Trương Thương để hỗ trợ dọn dẹp quái vật mê vụ xung quanh.
Thời gian trôi qua vùn vụt.
Thoáng cái.
Hơn hai tiếng đồng hồ đã trôi qua.
Trong khoảng thời gian này.
Chu Chu liên tục dùng các cuốn "Chiêu Mộ Thư Đao Thuẫn Binh" mới nhặt được để triệu hồi binh sĩ mới, rồi điều họ đi chi viện cho nhóm Bạch Vân.
Thành quả thu được là:
Chỉ trong hai tiếng đồng hồ.
Dưới trướng hắn đã có thêm 6 Đao Thuẫn Binh mới!
Trong đó có 5 người tiềm lực Hắc Thiết trung cấp! 1 người tiềm lực Hắc Thiết thượng cấp!
Cộng thêm bốn người nhóm Bạch Vân từ trước, tổng số quân chức nghiệp dưới trướng hắn đã lên tới 10 người!
Còn mười người bên phía Bạch Vân, trong hai tiếng này đã xử gọn tới 18 con Sa Mạc Vụ Tích!
Thành công quét sạch toàn bộ Sa Mạc Vụ Tích trong tầm mắt quanh lồng bảo hộ bán kính một trăm mét, mang lại an toàn tạm thời cho khu vực quanh lãnh địa!
Bạch Vân nhờ hạ gục nhiều quái vật nhất nên đã đột phá lên Hắc Thiết trung cấp!
Số Sa Mạc Vụ Tích bị tiêu diệt bao gồm:
12 con Sa Mạc Vụ Tích Hắc Thiết hạ cấp, 5 con Sa Mạc Vụ Tích Hắc Thiết trung cấp, và 1 con Sa Mạc Vụ Tích tinh anh Hắc Thiết thượng cấp!
Dưới sự hỗ trợ của thiên phú lãnh chúa, tổng số đồ rơi ra gồm:
52 Vụ Chi Tâm cấp Hắc Thiết!
240 đơn vị thịt Sa Mạc Vụ Tích Hắc Thiết hạ cấp! 200 đơn vị thịt Sa Mạc Vụ Tích Hắc Thiết trung cấp! 100 đơn vị thịt Sa Mạc Vụ Tích Hắc Thiết thượng cấp!
Tổng cộng 37kg nước trong các túi nước!
18 cuốn "Chứng Minh Chuyển Chức Đao Thuẫn Binh" Hắc Thiết hạ cấp (không phẩm cấp)!
5 cuốn "Chiêu Mộ Thư Đao Thuẫn Binh" Hắc Thiết trung cấp và 1 cuốn "Chiêu Mộ Thư Đao Thuẫn Binh" Hắc Thiết thượng cấp (đều đã sử dụng)!
Chiến lợi phẩm cuối cùng là một cuốn kỹ năng Hắc Thiết thượng cấp "Sa Tiềm Thuật"!
[Tên kỹ năng: Sa Tiềm Thuật]
[Phẩm chất kỹ năng: Hắc Thiết thượng cấp]
[Mô tả kỹ năng: Điều khiển lớp cát dưới chân để bản thân nhanh chóng lặn vào trong sa mạc, có thể dùng để di chuyển nhanh dưới cát, ẩn nấp hoặc chạy trốn.]
Cuốn sách kỹ năng này chính là món đồ rơi ra từ con Sa Mạc Vụ Tích tinh anh kia.
Chu Chu đập hai tay vào cuốn sách kỹ năng.
Dòng thông báo hiện lên.
[Có học kỹ năng "Sa Tiềm Thuật" hay không?]
"Có!"
Chu Chu đáp.
Giây tiếp theo.
Cuốn sách kỹ năng trên tay hắn hóa thành vô số đốm sáng màu vàng kim bay thẳng vào giữa trán hắn.
Chu Chu nhắm mắt lại.
Một lát sau.
Hắn mở mắt ra.
Nhìn xuống mặt đất dưới chân, trong lòng hắn mơ hồ dâng lên cảm giác kỳ diệu rằng mình có thể điều khiển cát dưới chân rồi chui tọt vào bên trong bất cứ lúc nào.
"Lãnh địa của mình vốn là dạng sa mạc!"
"Môn Sa Tiềm Thuật này với mình mà nói chắc chắn sẽ cực kỳ hữu dụng!"
Chu Chu vô cùng hài lòng với kỹ năng đầu tiên này.
Các chiến lợi phẩm khác hắn tạm thời cất đi để dự phòng.
"Báo cáo Lãnh chúa đại nhân!"
"Toàn bộ Sa Mạc Vụ Tích trong vòng một trăm mét ngoài lồng bảo hộ đã được dọn sạch hoàn toàn."
"Các loại quái vật mê vụ khác tạm thời chưa thấy xuất hiện."
"Chúng ta có cần tiến xa hơn để tiêu diệt quái vật ở phía ngoài không ạ?"
Bạch Vân cung kính hỏi.
……
Tái bút: Xin vé đề cử, xin lượt theo dõi!
(Hết chương)
