Chương 9
Chương 9: Người chơi nạp tiền và người chơi kỹ năng
Đăng ngày 07/10/2026
19
Cà Tử tháo mũ AR ra, hình ảnh trong game liền tự động chuyển sang trạng thái tạm dừng.
Trở lại với thế giới thực, mặt hắn vẫn còn nguyên vẻ kinh hoàng, tim đập thình thịch không ngừng.
"Đệt mợ! Anh em ơi, cái game này kinh dị vãi chưởng!"
"Tôi không chơi nữa đâu!"
Cà Tử gạt phắt cái webcam đang chĩa vào mình sang một bên.
Mấy giây sau, khán giả trong phòng stream nghe thấy tiếng bật lửa "tách tách" vang lên.
Tiếp đó là từng làn khói trắng lượn lờ bay vào khung hình webcam.
Rõ ràng là thanh niên này đang phải rít vội điếu thuốc để định thần lại.
[Hahahahaha! Đừng mà Cà Tử! Mau quay lại chơi tiếp đi!]
[Lúc đầu gáy to lắm cơ mà? Bảo mình không nạp tiền cũng qua màn ngon ơ, kết quả là thế này đấy à?]
[Thôi đừng có cố đấm ăn xôi nữa! Bên kia Bảo Ca với Phiếu Lão Sư mỗi người nạp hơn hai củ đã đánh tới ải 7 rồi, ông đây ải 3 còn chưa qua nổi, chết bao nhiêu lần rồi hả?]
[Ít ra cũng nạp gói đầu lấy cái xe đẩy đi chứ? Tôi thấy không có xe đẩy thì đúng là không có chút cơ hội sửa sai nào luôn!]
[Cà Tử đừng nghe bọn họ, game này không nạp tiền vẫn phá đảo được như thường! Bên phòng thiên tài thiếu niên Tiểu Đinh Đang không tốn một xu mà đã đánh tới ải 5 rồi kìa!]
[Vãi thật, ông đùa đấy à? Không tốn một xu mà tới được ải 5? Có người đỉnh thế cơ á?]
[Không tin thì tự qua mà xem! Thằng nhóc đó còn chẳng thèm lấy xe đẩy cơ! Hoàn toàn dựa vào tư duy với cách vận hành trận đấu, xem mà tôi tê hết cả người! Não to vãi chưởng!]
[Thực ra con game này không phụ thuộc nhiều vào thao tác tay đâu, nói đúng hơn là nó không phải kiểu game thử thách kỹ năng bấm phím, nhưng mà nó cực kỳ ăn vào tư duy chiến thuật và cách vận hành!]
...
Rít hết nửa điếu thuốc, Cà Tử dường như cũng đã lấy lại được chút bình tĩnh.
Vốn dĩ bị lũ zombie ăn mất não mấy lần liền, hắn đã sợ tới mức suy nhược thần kinh luôn rồi, chẳng muốn nếm trải lại cái cảm giác ấy thêm lần nào nữa.
Thế nhưng khi thấy fan trong kênh chat bảo mấy streamer khác đã leo tới tận đâu đâu.
Máu ăn thua trong lòng hắn lại sôi trào lên ngay tức khắc.
Hắn nghiến răng trầm ngâm hồi lâu, rồi đột ngột dập tắt tàn thuốc vào gạt tàn, sau đó nhanh nhẹn chụp lại chiếc mũ AR lên đầu:
"Mẹ nó chứ! Bố mày không tin là không qua được!"
Ba mươi giây sau...
[ZOMBIE ĐÃ ĂN MẤT NÃO CỦA BẠN!!!]
Một dòng thông báo đỏ lòm như máu hiện ra ngay chính giữa màn hình, Cà Tử lại một lần nữa hoảng hốt tháo phắt chiếc mũ AR ra, sợ đến mức muốn vãi cả linh hồn.
"Á!"
"Ối giời ơi!"
"Á á á á!!!!!"
"Đừng ăn tao! Đừng ăn tao mà!!!"
[Hét cái lò gì thế!]
[Gào to thế làm cái vẹo gì?]
[Cảm ơn streamer nhé, người tốt bụng ghê! Vốn dĩ thấy ngoài đường hơi ồn, giờ thì hay rồi, chả còn nghe thấy cái đéo gì nữa luôn!]
[Gầm rú cái củ cải gì đấy! Đền màng nhĩ cho tao mau!!!]
...
Cà Tử quệt mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
Dù biết rõ mười mươi đây chỉ là game, toàn là ảo.
Thế nhưng mỗi lần thua cuộc, cảnh tượng lũ zombie xông thẳng vào nhà đè nghiến ra cắn xé vẫn khiến hắn sợ chết khiếp.
Chủ yếu là do Công ty game Phong Vân làm phân đoạn trải nghiệm này quá đỉnh, quá chân thật.
Giờ hắn nghi ngờ sâu sắc là cái thằng cha thiết kế game cố tình làm cảnh chết chân thực tới mức này.
Mục đích chính là để ép người chơi phải móc ví ra mà nạp tiền!
"Được được được! Bố mày không tin nạp tiền vào rồi mà vẫn không qua nổi!!!"
Sau khi nếm mùi thất bại lần thứ tư, Cà Tử hoàn toàn gục ngã.
Trước ánh mắt kinh ngạc của đám đông người xem, Cà Tử lại tròng mũ AR lên đầu.
Vừa vào game, hắn bấm thẳng vào mấy cái cổng nạp ở góc trên bên phải — những thứ mà trước đó hắn còn bĩu môi chẳng thèm ngó ngàng.
[Nạp đầu 6 tệ! Múc!]
[Thẻ tháng 30 tệ! Múc!]
[Thẻ quý 90 tệ! Múc!]
[Gói Siêu Cấp Phì Liệu giới hạn 68 tệ! Múc luôn!]
Chưa đầy một phút, Cà Tử đã vung tay chi gần hai trăm tệ, hốt sạch bốn gói ưu đãi khởi đầu.
Sau đó, nghe theo lời khuyên của người hâm mộ trong kênh chat, hắn gom hết số bạc đang có để mua một cây Liên Phát Oa Đậu Xạ Thủ.
Xong xuôi mọi thứ, Cà Tử lại bấm bắt đầu chơi, bước vào giao diện của ải 3.
"Dùng thẳng Siêu Cấp Phì Liệu cho Hoa Hướng Dương luôn á?"
"Có hơi phí không đấy? Sáu mươi tám tệ được năm mươi bịch, tính ra mỗi bịch Siêu Cấp Phì Liệu này cũng hơn một tệ đấy chứ đùa..."
"Lấy lợi thế mặt trời ở giai đoạn đầu trận à? Mấy ông chắc chắn chứ?"
"Thôi được rồi! Nghe anh em một lần vậy!"
Dù đã nạp tiền nhưng Cà Tử vẫn giống hệt bao người chơi lần đầu nạp game khác, cứ tiếc rẻ chẳng nỡ dùng vật phẩm.
Đặc biệt là những món đồ mua bằng tiền tươi thóc thật thế này.
Trong mắt hắn, cứ thế mà xài thì có vẻ lãng phí quá.
Nhưng thấy nhiều người xem trên kênh chat cứ ra sức hối thúc, hắn vẫn kéo một túi Siêu Cấp Phì Liệu bón vào cây Hoa Hướng Dương đầu tiên vừa trồng.
Và rồi, một màn tượng khiến hắn sững sờ đã xuất hiện.
Cây Hoa Hướng Dương bình thường phải mất 15 giây mới nhả ra một đợt mặt trời, giờ thì cứ như phát rồ, chỉ cách vài giây lại bắn ra một vầng sáng.
Cảnh tượng này khiến một kẻ chưa từng nếm trải cảm giác làm "dân nạp" như Cà Tử lập tức mở toang cánh cửa bước vào thế giới mới.
"Đệt mợ! Cứ năm sáu giây một cụm mặt trời! Đánh kiểu này thì tí nữa đợt zombie đầu tiên vừa ra, tôi đồ rằng mình đã trồng kín một hàng Xạ Thủ Đậu Hà Lan rồi!"
"Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Bảo Ca với Phiếu Lão Sư leo tới tận ải 7 rồi! Đánh thế này khéo tôi còn nhanh hơn cả hai lão ấy chứ lị!"
"Anh em cứ chờ mà xem! Giờ tôi bắt đầu đuổi theo bọn họ đây! Hôm nay nhất định phải bắt kịp tiến độ mới được!"
...
Tại phòng stream của Tiểu Đinh Đang.
[Đỉnh vl!]
[Đỉnh chóp!]
[Quá khủng! Không tốn một xu mà qua được ải 6 rồi!]
[Tốc độ này sắp bắt kịp tiến độ của mấy người nạp tiền triệu như Bảo Ca rồi, bá đạo thật sự...]
...
Lúc này, kênh chat của Tiểu Đinh Đang ngập tràn những lời khen ngợi.
Không vì lý do gì khác, chỉ bởi vì Tiểu Đinh Đang vừa xuất sắc vượt qua ải 6.
Dù tiến độ vẫn chậm hơn đám người Bảo Ca một chút, nhưng nên nhớ rằng, Tiểu Đinh Đang đến cả gói nạp đầu 6 tệ còn chưa thèm mua!
"Được rồi anh em, tích đủ bạc rồi, tôi có thể múc cây Liên Phát Oa Đậu Xạ Thủ rồi nhé."
"Có cây này thì lối đánh của tôi lại đổi sang bài khác được rồi."
"Tiếp theo sẽ là ải 7."
Vừa giới thiệu, Tiểu Đinh Đang vừa vào Cửa hàng Dave, dùng 70 bạc tích cóp suốt mấy màn vừa qua để tậu cây Liên Phát Oa Đậu Xạ Thủ.
Sau đó, hắn tiếp tục bước vào trận đấu.
Ngay từ giây đầu tiên, thao tác của hắn cũng hệt như bao người chơi khác, đều dùng 25 điểm mặt trời khởi điểm để mua một cây Hoa Hướng Dương.
Đó cũng là thứ duy nhất có thể mua được lúc đầu ngoài cây Nấm Phun Nhỏ miễn phí.
Trong giai đoạn đầu trận, Tiểu Đinh Đang chẳng hề luống cuống, cứ hễ thấy zombie thò đầu ra ở đâu là hắn lại thả Nấm Phun Nhỏ ra chặn đầu ở đó.
Dù sức sát thương của Nấm Phun Nhỏ chẳng bõ bèn gì, nhưng nếu chỉ đối đầu với một con zombie thường đơn lẻ thì vẫn đủ sức hạ gục, chỉ là nhìn có hơi thót tim một chút thôi.
Thế nhưng cách trồng Hoa Hướng Dương của Tiểu Đinh Đang lại chẳng giống người thường, hắn không xếp thẳng một hàng ngang ở tít sau cùng.
Hắn cố tình chừa trống hẳn hai hàng, chỉ trồng Hoa Hướng Dương trên ba làn đường mà zombie xuất hiện đầu tiên.
Còn hai làn còn lại, thanh niên này chọn cách bỏ buông hoàn toàn.
Thấy pha xử lý này, rất nhiều khán giả mới vào xem không giữ nổi bình tĩnh.
[Vãi nồi, ông đang đánh đấm kiểu gì thế? Zombie nó sắp dí tận mặt rồi kìa! Mau trồng Xạ Thủ Đậu Hà Lan chặn lại đi chứ!]
[Không cản là toang đấy!]
[Đây mà là thiên tài thiếu niên á? Sao đánh gà thế, cảm giác còn chả biết chơi ấy nhỉ?]
[Hahahahaha! Người mới thì lo ngay ngáy sợ Đinh Đang không biết chơi, chứ fan cứng đã quá nhẵn mặt với bài vở của hắn rồi!]
[Mấy ông cứ ngồi yên đấy, lát nữa Đinh Đang ca sẽ cho các ông thấy thế nào là đỉnh cao vận hành!]
...
Lúc này trên kênh chat đầy rẫy những lời phàn nàn và hiến kế của người xem mới.
Thế nhưng đối diện với những lời hoài nghi ấy, Tiểu Đinh Đang lại chẳng hề nao núng.
Đầu trận, toàn bộ tài nguyên của hắn đều dồn sạch vào việc trồng Hoa Hướng Dương, nguồn sát thương duy nhất chỉ là mấy cây Nấm Phun Nhỏ.
Đã thế, để giữ vững được ba đường, hắn chấp nhận buông xuôi hẳn hai đường còn lại.
Điều đó khiến cho trên một trong hai con đường bị bỏ rơi, con zombie giờ đã lừng lững tiến sát sạt tới cửa nhà.
Thế nhưng dù có như vậy, hắn vẫn bình chân như vại.
"Xong! Đủ mặt trời rồi."
Thu thêm một vầng sáng nữa, Tiểu Đinh Đang nhìn thanh trạng thái mặt trời ở góc trên bên trái nhảy từ 175 lên 200, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười điềm tĩnh.
Ngay sau đó, hắn cực kỳ thong thả mua một cây Liên Phát Oa Đậu Xạ Thủ, đặt ngay vào ô cuối cùng của đường đó.
Nhờ lượng sát thương cực khủng của Liên Phát Oa Đậu Xạ Thủ, dẫu con zombie thường kia đã mò tới tận mũi giày, tay sắp sửa vặn then cửa đến nơi rồi.
Nó vẫn bị làn đạn đậu hạ gục chuẩn xác trong gang tấc.
Cộng thêm việc từ đầu trận Tiểu Đinh Đang liên tục cắm Hoa Hướng Dương, tới lúc này hắn đã sở hữu tới tám cây, tốc độ gom mặt trời phải gọi là tên lửa.
Thành thử ở đường bị bỏ rơi còn lại, cũng ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc khi zombie sắp bước vào ô cuối cùng, Tiểu Đinh Đang canh chuẩn từng tích tắc để tậu thêm một cây Liên Phát Oa Đậu Xạ Thủ cắm xuống.
Hiểm nguy ở đường này cũng lập tức được hóa giải nhẹ tênh.
Pha xử lý này khiến đám người xem mới vừa mở mồm chê Tiểu Đinh Đang không biết chơi lập tức câm nín...
[Xin lỗi nhé, ban nãy giọng tôi hơi lớn...]
[Vãi chưởng đỉnh vl! Game này còn đánh được kiểu đấy nữa cơ á?]
[Tôi hiểu nãy giờ ổng tính toán cái gì rồi! Vận hành hoàn hảo là đây chứ đâu! Lối tư duy này bá đạo thật sự! Không hổ danh là thiên tài thiếu niên.]
[Đầu trận dám bỏ hẳn hai đường, lấy Nấm Phun Nhỏ miễn phí để câu kéo ba đường kia, rồi hai đường còn lại thì canh chuẩn từng giây để trồng Liên Phát Oa Đậu Xạ Thủ. Chưa nói tới tư duy, riêng cái khoản căn chỉnh thời gian đến từng li từng tí thế này thôi đã là out trình rồi! Quá sức khủng khiếp!]
[Được rồi, giờ đến lượt tôi chơi!]
[Làm ơn bước ra khỏi thiết bị chơi game của tôi giùm cái!]
[Khai cuộc mượt mà thế này thì đoạn sau hết cái để lo rồi.]
[Sao nhìn ổng chơi cảm giác thót tim thế mà thực tế lại an toàn tuyệt đối vậy trời?]
[Đó chính là sức hút của dân chơi hệ chiến thuật đấy! Quá đỉnh!]
...
Xem tới đây, những khán giả mới vào kênh chat đều đã hiểu rõ ý đồ trong từng pha xử lý của Tiểu Đinh Đang.
Phải công nhận rằng, lối tư duy này thực sự khiến người ta phải sáng mắt ra, cực kỳ có chiều sâu.
Nó cũng mở toang một chân trời hoàn toàn mới cho tất cả mọi người.
Trước đó xem đám người Bảo Ca chơi theo hệ nạp tiền, vừa vào trận đã vung Kim Kha Lạp ầm ầm, biến luôn con game này thành bản hack vô hạn tài nguyên.
Lối chơi ấy nhìn thì sướng mắt thật đấy, nhưng cái kiểu dựa hoàn toàn vào tư duy vận hành của Tiểu Đinh Đang cũng cuốn hút chẳng kém, xem mà thấy đã cái nư vô cùng.
