Chương 5
Chương 5: Lâm Thiên Hạo là đại thần viễn cổ?
Đăng ngày 10/10/2026
19
Phù Đồ Thần Lang chém chết con rắn lửa trước mặt rồi mở video lên.
"Sát thương cao thật."
Đó là phản ứng đầu tiên của Phù Đồ Thần Lang.
Thế nhưng ngay sau đó, hắn liền sững sờ.
"Giai đoạn này sao lại có người hit and run mượt đến thế được?"
Bản thân Phù Đồ Thần Lang cũng chơi cung thủ, hơn nữa còn thuộc nhóm tay to hàng đầu trong giới.
Hắn đương nhiên hiểu rõ muốn vừa di chuyển vừa bắn mượt mà trong Chư Thần Hoàng Hôn khó đến mức nào.
"Người của công hội nào thế? Bằng mọi giá phải kéo người này về công hội chúng ta, mức lương năm có thể trả tới mười triệu."
Sau thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, Phù Đồ Thần Lang liền nảy sinh ý định chiêu mộ.
"Vâng, hội trưởng, để em hỏi thử xem."
……
Lúc này, Lâm Thiên Hạo đang nhanh chóng dọn dẹp đám Quái Cây Vặn Vẹo.
Tỉ lệ rơi đồ của Chư Thần Hoàng Hôn đúng là thấp đến phát khóc. Vượt cấp săn nhiều Quái Cây Vặn Vẹo như vậy mà Lâm Thiên Hạo cũng chỉ mới kiếm được mỗi chiếc Phục Tô Giới Chỉ lúc trước.
"Keng…"
Bất chợt, một tiếng vang giòn giã vang lên, có một món trang bị rơi ra.
Giáp Vai Thụ Nhân: Phổ thông.
Yêu cầu trang bị: Cấp 10, toàn nghề nghiệp.
Hiệu quả: Máu +200.
Độ bền: 100.
"Món này lấy không?"
Lâm Thiên Hạo nhìn sang Phù Đồ Thuẫn Sơn.
"Lấy chứ, có điều Tuyết Đế đại lão à, món này giá chắc không thể bằng chiếc nhẫn kia đâu nhỉ."
"Ba nghìn."
Lâm Thiên Hạo thản nhiên ra giá.
Giáp vai là trang bị thông thường, tương đối dễ rơi, tự nhiên không thể có giá trên trời như nhẫn được.
"Chốt đơn."
Thực ra tiền mặt về sau cũng chẳng có tác dụng gì lớn, Lâm Thiên Hạo còn cần tiền lúc này chỉ để trang trải sinh hoạt trước mắt.
Chờ đến khi gom đủ tiền tiêu xài, hắn sẽ tính đến chuyện dùng trang bị để đổi lấy các tài nguyên trong game.
Đúng lúc này, âm thanh thông báo của hệ thống vang lên.
"Thông báo toàn server: Chúc mừng người chơi Cuồng Chiến Đao Phong là người đầu tiên tiến vào chủ thành, phần thưởng: 500 đồng vàng, 1 bộ trang bị cấp Hắc Thiết theo nghề nghiệp, 1 sách kỹ năng theo nghề nghiệp, 50 điểm thuộc tính tự do. Nay thông báo toàn máy chủ, mong các người chơi tiếp tục cố gắng!"
"Thông báo toàn server: Chúc mừng người chơi Cuồng Chiến Đao Phong là người đầu tiên tiến vào chủ thành, phần thưởng: 500 đồng vàng, 1 bộ trang bị cấp Hắc Thiết theo nghề nghiệp, 1 sách kỹ năng theo nghề nghiệp, 50 điểm thuộc tính tự do. Nay thông báo toàn máy chủ, mong các người chơi tiếp tục cố gắng!"
……
"Vãi cả chưởng!"
Phù Đồ Thuẫn Sơn nhìn lại thời gian: "Nhanh thế, thằng nhóc Đao Phong thế mà đã lên cấp 10 rồi."
"Quan trọng là người đầu tiên rời khỏi chủ thành thưởng đậm vãi nồi."
Lâm Thiên Hạo chẳng mảy may bận tâm, chút phần thưởng này hoàn toàn không đáng để hắn để mắt tới.
Tân Thủ Thôn vốn là một kho tàng.
Có thực lực mà lại rời Tân Thủ Thôn sớm thế này thì sau này đừng hòng quay lại được nữa.
Kiếp trước không biết có bao nhiêu kẻ sau khi biết được phúc lợi ẩn ở Tân Thủ Thôn đã hối hận đến mức đấm ngực giậm chân.
"Tuyết Đế đại lão, cố lên nào."
"Đúng rồi, Tuyết Đế đại lão lợi hại thế này, đang ở công hội nào vậy?"
"Người chơi tự do."
"Người chơi tự do á?"
Phù Đồ Thuẫn Sơn hơi kinh ngạc, kỹ năng cỡ Lâm Thiên Hạo thì nhìn kiểu gì cũng chẳng giống dân cày solo.
Thế nhưng chỉ chớp mắt sau, Phù Đồ Thuẫn Sơn liền nghĩ ra lý do.
Lâm Thiên Hạo nhất định là một đại thần đời đầu!
Thời trước toàn là game PC xưng bá, có những đại thần lão làng sở hữu tư duy chiến thuật đỉnh cao, kỹ năng và phán đoán đều vô cùng sắc bén.
Chỉ là do tuổi tác lớn dần, tốc độ bấm phím không theo kịp nên mới dần bị đào thải.
Còn Chư Thần Hoàng Hôn là game thực tế ảo mô phỏng hoàn toàn, mọi thứ đều được số hóa, tự nhiên không còn bị tốc độ tay ngoài đời kìm hãm nữa.
Chỉ có điều thấy Lâm Thiên Hạo đang tập trung farm quái, Phù Đồ Thuẫn Sơn cũng biết ý không hỏi thêm.
"Keng, bạn đã thăng lên cấp 4, nhận được 5 điểm thuộc tính tự do."
Lâm Thiên Hạo cộng toàn bộ điểm thuộc tính vào tốc độ đánh, tốc đánh tăng thêm 0.1, đạt mốc 0.93.
Đồng thời, lượng máu của Lâm Thiên Hạo lại tăng thêm hơn một nghìn điểm, sát thương đòn đánh thường tiếp tục được nâng lên.
-448.
-448.
……
Mức sát thương hiện tại vẫn cần năm phát bắn mới giải quyết xong một con Quái Cây Vặn Vẹo.
Thế nhưng khoảng cách để hạ gục trong bốn phát bắn đã ngày một gần hơn.
Phù Đồ Thuẫn Sơn đứng cạnh nhìn Lâm Thiên Hạo lên cấp mà chỉ biết thèm thuồng.
Miếng bánh kinh nghiệm phần lớn đều dồn vào người Lâm Thiên Hạo, hắn muốn lên cấp cũng chẳng dễ dàng gì.
"Cuối cùng cũng chịu ra rồi."
Lâm Thiên Hạo nhìn con Quái Cây Vặn Vẹo đằng trước, nở nụ cười hài lòng.
Quái Cây Vặn Vẹo (Tinh Anh): Cấp 10.
Lượng máu: 5700/5700.
Tấn công: 49.
Kỹ năng: Phục Tô, Dây Gai Xoay Tròn, Dây Gai Quấn Quanh.
Quái Cây Vặn Vẹo cấp tinh anh đã có thêm một kỹ năng khống chế.
"Tuyết Đế đại lão, có cần tôi lên tank giúp một tay không?"
Phù Đồ Thuẫn Sơn chơi thuần chống chịu, lại thêm khoản lắm tiền nhiều của nên trên người cũng đắp vài món đồ cấp thấp.
Chỉ số đối với bản thân hắn mà nói thì đã quá đỗi xịn sò rồi.
"Không cần."
Lâm Thiên Hạo đáp lại một câu nhạt tanh rồi lập tức xả tên.
-449.
-449.
……
Sát thương đầu ra cực kỳ ổn định, nhưng vẫn cần mười ba phát bắn mới hạ được một con Quái Cây Vặn Vẹo tinh anh.
Hơn nữa, dưới lối đánh thả diều của Lâm Thiên Hạo, con quái còn chưa kịp áp sát đã ngã gục dưới chân hắn.
"Keng, bạn đã tiêu diệt Quái Cây Vặn Vẹo tinh anh, kinh nghiệm +321."
Lâm Thiên Hạo cười thầm, đúng là cứ phải săn quái tinh anh thì lượng kinh nghiệm mới nhảy vọt được.
Ngay cả Phù Đồ Thuẫn Sơn ăn ké tổ đội cũng húp trọn ba mươi hai điểm kinh nghiệm.
Một con, hai con, ba con……
Máu tối đa của Lâm Thiên Hạo không ngừng tích lũy tăng lên.
Đúng lúc này, thông báo toàn server bắt đầu liên tiếp vang lên.
Các công hội lớn đều đã có người chơi đạt cấp 10 tiến vào chủ thành, dĩ nhiên cũng có cả vài người chơi tự do.
Phù Đồ Thuẫn Sơn đứng đó thèm nhỏ dãi nhưng chẳng làm gì được, chỉ đành trơ mắt đứng nhìn.
"Kèo này mình lỗ nặng quá rồi còn gì."
Lâm Thiên Hạo vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng kiêu hãnh, chẳng thèm đoái hoài đến Phù Đồ Thuẫn Sơn.
Đúng lúc này, trang bị lại rơi ra.
Giáp Thụ Nhân (Tinh Anh): Cấp 10.
Hiệu quả 1: Kháng phép +10.
Hiệu quả 2: Máu +500.
Độ bền: 100.
"Đỉnh quá, Tuyết Đế đại lão, đây có phải một món trong set đồ mà anh nói không?"
Lâm Thiên Hạo gật đầu, ném món trang bị qua cho Phù Đồ Thuẫn Sơn: "Đúng thế, chỉ cần săn đủ số lượng Quái Cây Vặn Vẹo tinh anh là gom đủ cả bộ Thụ Nhân."
Phù Đồ Thuẫn Sơn sáng mắt lên: "Tuyết Đế đại lão, anh tốt quá, lúc nãy anh offline tôi còn tưởng anh tính bùng kèo chuồn mất rồi chứ."
Lâm Thiên Hạo đen mặt, nhưng cũng không buồn đôi co mà tiếp tục cắm đầu farm quái.
Cứ thế, một tiếng đồng hồ trôi qua.
Tân Thủ Thôn có một điểm cực kỳ tuyệt vời, đó là tốc độ hồi quái cực nhanh, nếu không thì chẳng đời nào gánh nổi tốc độ càn quét điên cuồng của Lâm Thiên Hạo.
"Keng, bạn đã thăng lên cấp 6, nhận được 5 điểm thuộc tính tự do."
Chỉ trong vỏn vẹn một giờ, Lâm Thiên Hạo đã từ cấp 4 vọt lên cấp 6, tốc độ đánh cũng từ 0.93 chạm mốc 1.13.
Cùng lúc đó, Lâm Thiên Hạo còn đánh rớt thêm ba món trong bộ Thụ Nhân, tất cả đều được ném hết cho Phù Đồ Thuẫn Sơn.
Một người chơi có thể mang tối đa mười ba món trang bị.
Gồm có: Vũ khí chính, giày, giáp hộ tâm, áo giáp, mũ giáp, áo choàng, nhẫn (hai chiếc), dây chuyền, giáp vai (hai bên), giáp chân (hai bên).
Hiện tại Phù Đồ Thuẫn Sơn đã có bốn món, còn thiếu chín món nữa.
Bộ trang bị này có thể coi là set đồ mạnh nhất dành cho khiên chiến sĩ trước cấp 20, tuyệt đối không có đối thủ.
