Chương 6
Chương 6: Bắn chuẩn xác, ngắt kỹ năng!
Đăng ngày 10/10/2026
19
Kể cả mấy bộ trang bị cấp hai mươi dùng trong nhiều giờ, đem so với bộ Thụ Nhân này cũng phải kém một bậc.
Bộ Thụ Nhân hễ gom đủ mười món là có thể kích hoạt hiệu ứng bộ.
Hiệu ứng: Mỗi giây hồi phục 50 điểm sinh mệnh, không bị đòn đánh làm gián đoạn.
Giai đoạn đầu game, đây là hiệu ứng cực kỳ lỗi.
Còn nếu gom đủ toàn bộ mười ba món, sẽ có thêm hiệu ứng thứ hai.
Hiệu ứng: Toàn bộ sát thương vật lý gánh chịu sẽ tự động phản lại 10%.
Cộng thêm các chỉ số cộng thêm từ bộ Thụ Nhân, một thuẫn chiến sĩ vừa trâu bò, vừa hồi máu khủng lại có cả sát thương sẽ chính thức ra đời.
Phù Đồ Thuẫn Sơn bỏ ba trăm nghìn ra để hốt trọn bộ trang bị này, tuyệt đối là hời to.
"Đinh! Do bạn đã tiêu diệt lượng lớn Thụ Nhân Biến Dị, chọc giận Thụ Nhân Vương Biến Dị, nó sẽ đến chiến trường trong vòng năm phút nữa, xin hãy nhanh chóng rời đi."
Lâm Thiên Hạo và Phù Đồ Thuẫn Sơn cùng lúc nhận được thông báo từ hệ thống.
"Cuối cùng cũng tới rồi sao?"
Phù Đồ Thuẫn Sơn nghe tiếng thông báo hệ thống vang lên, lập tức phấn khích hẳn.
"Đại lão Tuyết Đế ơi, boss xuất hiện rồi kìa, đánh không anh?"
Lâm Thiên Hạo gật đầu, và rồi... Phù Đồ Thuẫn Sơn nhận được một âm báo khác từ hệ thống.
"Đinh! Bạn đã bị Tuyết Đế đá khỏi đội ngũ."
Phù Đồ Thuẫn Sơn: ??!
"Đại lão Tuyết Đế, anh có ý gì đây? Ăn boss không dắt em theo à?"
Lâm Thiên Hạo vẫn chỉ gật đầu một cái: "Cậu đừng có sấn vào hóng hớt, né xa ra chút đi."
"Ơ kìa..."
Phù Đồ Thuẫn Sơn méo cả mặt, ai đời lại đối xử với kim chủ bố đường kiểu này chứ?
"Đại lão Tuyết Đế, anh làm vậy có phải hơi thiếu tử tế không đấy?"
"Tôi chỉ nhận lời kéo cậu lên cấp mười, đâu có hứa sẽ chia boss với cậu."
Lâm Thiên Hạo đáp gọn lỏn.
Mọi boss khi bị hạ gục lần đầu đều sẽ rớt phần thưởng đặc biệt, nếu một mình ăn trọn mạng đầu, phần thưởng lại càng hậu hĩnh hơn nữa.
Đèo bòng thêm cục nợ Phù Đồ Thuẫn Sơn này chỉ tổ làm ảnh hưởng đến phần thưởng của hắn mà thôi.
Phù Đồ Thuẫn Sơn còn định mở mồm càm ràm, bỗng nhiên để ý thấy một gã to xác đang lừng lững tiến về phía hai người.
Thụ Nhân Vương Biến Dị (Boss Hắc Thiết): Cấp 10.
Sinh mệnh: 116.800.
Tấn công: 325.
Kỹ năng: Triệu Hồi Thụ Nhân, Phục Tô, Dây Leo Trói Buộc, Khiên Gai, Lồng Giam Dây Leo.
"Vãi chưởng!"
Phù Đồ Thuẫn Sơn trố mắt: "Đây là boss đấy à? Hơn mười một vạn máu, công kích lại còn cao thế kia, tầm này thì ai mà đánh cho lại cơ chứ."
Kể cả một phát đánh thường của Lâm Thiên Hạo nổ ra được năm trăm sát thương, thì cũng phải bắn hơn hai trăm phát mới hạ nổi nó.
"Thế này thì vô lý quá rồi."
Phù Đồ Thuẫn Sơn vô thức lùi lại, bụng thầm cười trên nỗi đau của người khác.
Chỉ số của Thụ Nhân Vương Biến Dị quái đản cỡ này, để xem anh ăn boss kiểu gì!
Nên nhớ, Thụ Nhân Vương Biến Dị là quái hệ phép, chỉ số sức mạnh phép thuật ẩn chắc chắn cao hơn chỉ số tấn công thường rất nhiều.
Đã thế còn kèm theo hai chiêu khống chế, ở giai đoạn hiện tại có ma nào dám vỗ ngực bảo solo?
Thế nhưng, ngay lúc Phù Đồ Thuẫn Sơn đinh ninh Lâm Thiên Hạo sẽ biết khó mà lui.
"Vút!"
Một mũi tên lông vũ cắm phập chuẩn xác ngay vào lõi cây của Thụ Nhân Vương Biến Dị.
-501.
Một con số sát thương nhảy vọt lên.
"Tỉ lệ chí mạng bằng không, trúng điểm yếu cũng chẳng nhảy sát thương chí mạng được."
Lâm Thiên Hạo khẽ nhíu mày, nhưng không hề nao núng, mũi tên vừa rời dây cung là hắn lập tức đổi vị trí, đồng thời bắn tiếp một phát nữa.
-501.
Sát thương coi như ổn, nhưng tốc độ di chuyển, tốc độ đánh và tầm đánh của Thụ Nhân Vương Biến Dị đều vượt xa đám quái thường.
Một sợi dây leo cực dài quất thẳng vào người Lâm Thiên Hạo.
-319.
Một đòn đánh thường quét đi hơn ba trăm máu, dọa Phù Đồ Thuẫn Sơn há hốc mồm.
Hắn ta bây giờ mới lẹt đẹt lên cấp sáu, tính cả trang bị đang mặc trên người thì máu cũng chỉ nhỉnh hơn bảy trăm chút đỉnh.
Ăn đòn kiểu này, hắn trụ được kịch kim ba phát là về làng.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo.
Phù Đồ Thuẫn Sơn nhìn thấy một cảnh tượng khiến da đầu hắn tê rần rần.
Đó là sau khi Lâm Thiên Hạo mất hơn ba trăm máu, thanh máu của hắn chỉ tụt đi một mẩu bé tí tẹo, nhìn kỹ lắm mới nhận ra.
"Vãi cả chưởng, vãi chưởng, vãi chưởng thật chứ!!"
Lúc này Phù Đồ Thuẫn Sơn chỉ có thể dùng hai chữ "vãi chưởng" để diễn tả tâm trạng của bản thân.
Nếu không phải đã có hiểu biết nhất định về tựa game Chư Thần Hoàng Hôn, chắc chắn hắn đã gào lên tố cáo đối phương xài hack rồi.
Cơ mà cái của nợ này nhìn còn ảo ma hơn cả hack ấy chứ.
Lâm Thiên Hạo chẳng thèm đoái hoài đến một Phù Đồ Thuẫn Sơn đang há hốc mồm, hắn cố tình thử ăn một đòn từ Thụ Nhân Vương Biến Dị xem sao.
Đánh thường thì chỉ như gãi ngứa.
Dĩ nhiên, dính trọn kỹ năng thì vẫn không gánh nổi.
Đã vậy thì khỏi cần thả diều tốn thời gian tối ưu sát thương làm gì cho mệt.
Nghĩ là làm, Lâm Thiên Hạo không buồn né các đòn đánh thường nữa, bắt đầu đứng yên đổi chiêu tay đôi với Thụ Nhân Vương Biến Dị.
Cảnh tượng này lại càng làm Phù Đồ Thuẫn Sơn sững sờ đến rớt cả hàm.
Đứng solo tay đôi với boss, đây rốt cuộc là quái vật phương nào thế này.
Qua cơn chấn động, Phù Đồ Thuẫn Sơn lại bật tính năng quay video lên, hắn dám cá là nếu để hội trưởng nhà mình xem được cảnh này, chắc chắn cũng phải trố mắt rớt cằm cho xem.
Thế nhưng, pha xử lý tiếp theo của Lâm Thiên Hạo mới thực sự khiến Phù Đồ Thuẫn Sơn câm nín toàn tập.
Chỉ thấy dây leo của Thụ Nhân Vương Biến Dị vung lên cuồn cuộn, chuẩn bị xả kỹ năng.
Trên mặt Phù Đồ Thuẫn Sơn lộ rõ nụ cười cợt nhả, hắn thừa biết Thụ Nhân Vương Biến Dị là quái phép, sát thương kỹ năng chắc chắn đau thấu trời.
Nhưng ngay khi Thụ Nhân Vương Biến Dị vừa vận chiêu, một mũi tên lông vũ của Lâm Thiên Hạo đã bắn thẳng vào cổ tay đang vung lên của nó, ngắt phăng thời gian niệm phép của con boss.
"Cái này là... Bắn tỉa chuẩn xác ngắt chiêu?!"
Dù sao Phù Đồ Thuẫn Sơn cũng là dân chơi game lão luyện, Lâm Thiên Hạo vừa tung chiêu là hắn đã hiểu ngay nguyên lý.
Có điều, hiểu thì hiểu đấy, nhưng muốn bắn trúng cánh tay của Thụ Nhân Vương Biến Dị giữa cả rừng dây leo chằng chịt để ngắt chiêu niệm chú của nó, thì dù có lôi cả nhà vô địch bắn cung Olympic tới đây cũng chưa chắc đã làm nổi.
"Vút!!"
Nhịp độ tấn công của Lâm Thiên Hạo không hề đứt đoạn, những bước vừa di chuyển vừa bắn mượt mà đến mức nhìn thôi cũng thấy đã mắt.
Cứ mỗi lần Thụ Nhân Vương Biến Dị toan tung kỹ năng, kết cục đều bị Lâm Thiên Hạo dùng những phát bắn chuẩn xác gãy ngang đòn vận chiêu.
Cái... cái thứ quái thai này rốt cuộc chui từ đâu ra thế không biết?!!
Lâm Thiên Hạo có chỉ số game cao thì Phù Đồ Thuẫn Sơn còn hiểu được, dù sao mới vào game, ăn may vớ được trang bị vượt cấp hoặc phần thưởng ẩn đặc biệt cũng chẳng phải chuyện bất khả thi.
Thế nhưng chỉ số đã cao ngất ngưởng mà kỹ năng cá nhân lại còn ảo ma cỡ này, làm Phù Đồ Thuẫn Sơn không thể không nghĩ ngợi nhiều hơn.
Lâm Thiên Hạo rốt cuộc là con quái vật từ xó xỉnh nào nhảy ra thế này.
Đường đường là một con boss Hắc Thiết, vậy mà lại bị Lâm Thiên Hạo quay như chong chóng trong lòng bàn tay, hoàn toàn không có cửa đánh trả.
Công kích của nó nhìn qua thì có vẻ rất ghê, nhưng gõ vào người Lâm Thiên Hạo thì chẳng khác nào gãi ngứa.
Với lượng máu vượt mốc hai mươi lăm nghìn như hiện tại của Lâm Thiên Hạo, cho dù đứng yên chịu đòn thì cũng gánh nổi ba trăm cú đánh thường!
Huống chi Lâm Thiên Hạo còn liên tục vừa bắn vừa lướt để giữ khoảng cách.
"Quái kiệt, quái kiệt cỡ này nhất định phải kéo về công hội bằng được."
Phù Đồ Thuẫn Sơn thầm hạ quyết tâm, hắn không chỉ là thành viên đoàn tinh anh của công hội Phù Đồ, mà còn là thiếu gia của công hội này nữa.
Thanh máu của Thụ Nhân Vương Biến Dị vẫn đang tụt dần đều, tần suất ra tay của Lâm Thiên Hạo trước sau như một không hề suy giảm.
Cuối cùng, thanh máu của Thụ Nhân Biến Dị chỉ còn lại vỏn vẹn năm phần trăm, mắt thấy sắp sửa kết liễu được nó đến nơi.
Thế nhưng điều khiến Phù Đồ Thuẫn Sơn không ngờ tới là Lâm Thiên Hạo đột ngột ngừng tay.
Hắn còn đang ngơ ngác chưa hiểu ất giáp gì, thì ngay khoảnh khắc ấy, hắn nhìn thấy Lâm Thiên Hạo bỗng giương cung bắn một mũi tên thẳng vào khoảng không vô định phía sau lưng Thụ Nhân Vương Biến Dị.
"Vút!"
Mũi tên xé toạc không gian lao đi.
"Keng!"
Một tiếng va chạm thanh thúy vang lên, một lưỡi găm bất ngờ thò ra từ hư không, chém phăng mũi tên của Lâm Thiên Hạo đi.
"Vãi cả chưởng, có sát thủ rình mồi!!"
