Chương 693
Chương 693: Không chỉ làm tinh phẩm, càng làm tinh phẩm đáng tiền!!!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Buổi chiều, ánh nắng xuyên qua khe rèm cửa, rọi lên bàn làm việc một vệt sáng rõ nét.
Minh Đạo ngồi trước bàn, trước mặt hắn là một cây cung trợ lực vừa mới hoàn thành.
"Thú Minh".
Đó là cái tên hắn đặt cho nó.
Trên cánh cung, xương thú biến dị và thép cường độ cao ghép chặt vào nhau.
Một đường vân tự nhiên uốn lượn chạy dài từ mối nối, tựa như tia chớp.
Đầu ngón tay hắn vuốt qua vuốt lại trên vệt "tia chớp" ấy.
Cảm giác ấm mịn của xương và lạnh lẽo của thép giao thoa tại nơi này.
Hai loại chất liệu hoàn toàn khác biệt, chênh lệch nhiệt độ rất nhỏ nhưng lại rành mạch rõ ràng.
Để có được đường vân tia chớp hoàn mỹ này, hắn đã thất bại gần tám trăm lần.
Cũng chính nhờ những lần thử nghiệm liên tục đó, năng lực của hắn cuối cùng đã bị ép đến mức tiến hóa.
Thiên phú 【Số Liệu Lượng Hóa】 đột phá, giúp hắn nhìn thấu bí ẩn về "độ tương thích" giữa các loại vật liệu.
Cây cung này là tác phẩm đầu tiên ra đời sau khi năng lực của hắn tiến hóa.
Một tác phẩm đỉnh cao không thể bàn cãi.
Minh Đạo cầm cây cung lên.
Cảm giác cầm hơi đầm tay, trọng tâm phân bổ gần như hoàn hảo.
Hắn từ từ kéo dây cung.
Cánh cung uốn cong, lực tích tụ tăng dần từng tầng một cách mượt mà, không hề có chút khựng nghẽn.
Buông tay.
"Ong——"
Dây cung bật mạnh về vị trí cũ, phát ra một tiếng ngân trầm thấp kéo dài.
Tựa như tiếng hung thú gầm rống!
Thú Minh, danh xứng với thực!
Minh Đạo đặt cung xuống, trong mắt là vẻ hài lòng đầy điềm tĩnh.
Cây cung này sẽ là tấm danh thiếp đầu tiên để hắn đánh vào thị trường cấp Vực Trưởng.
Đó cũng là viên gạch đầu tiên giúp thương hiệu "Đại Minh Quân Công" mở toang cục diện.
Vì vậy, bài quảng cáo bắt buộc phải đánh trúng điểm chí mạng.
Hắn gọi giao diện ra, thuần thục chuyển sang 【Diễn Đàn Vực Trưởng】 màu vàng sẫm.
Bấm vào mục bài đăng giao dịch.
Màn ánh sáng mở ra, luồng thông tin cuộn trào như thác đổ.
Minh Đạo không vội đăng bài, hắn dựa lưng vào ghế, dành trọn hai mươi phút kiên nhẫn quan sát bãi săn này.
Hắn xem lại từ đầu đến cuối toàn bộ các bài đăng bán vũ khí tầm xa hiện có.
Kết quả không sai một li so với phán đoán tối qua của hắn.
Cả khu vực giao dịch chỉ có vỏn vẹn vài bài đăng bán vũ khí tầm xa, gom lại chưa tới mười mấy bài.
Khi đã có hàng hóa tiêu chuẩn hóa đủ chủng loại trong cửa hàng hệ thống làm mốc tham chiếu, các bài đăng giao dịch do đám Vực Trưởng tự treo lên chẳng khác nào một thảm họa thô ráp cẩu thả.
Ví dụ điển hình nhất đến từ Vực Trưởng mang mã số 1109.
【Cần bán: Cung gân bò gia truyền (Trắng), uy lực cực lớn, xuyên thủng da lông thú biến dị trong cự ly năm mươi mét, hàng tốt dùng tại nhà hay đi xa đều cần!】
Lời giới thiệu sơ sài, còn tấm hình đính kèm thì thảm hại không nỡ nhìn.
Một cây cung gỗ dùng vật liệu thô thiển, gia công sơ sài, trên cánh cung thậm chí còn nguyên dằm xước chưa cạo sạch, dây cung thì dùng gân thú lạ nào đó buộc nham nhở, vẹo vọ chẳng có chút thẩm mỹ nào.
Ảnh chụp giao diện hệ thống thì có đăng, nhưng trong cột thuộc tính ngoài dòng "Lực kéo: 40 pound" ra thì trống trơn, đến một đặc tính cơ bản nhất cũng không có.
Thứ này được hệ thống xếp vào phẩm chất Trắng hoàn toàn là nhờ chất liệu vốn có đủ chuẩn.
Một món đồng nát như thế mà người đăng vẫn thản nhiên gắn mức giá——4 viên Sơ Cấp Thú Hạch.
Đó là mức giá cũ, nếu quy đổi theo giá điểm tích lũy hiện nay thì lên tới tận 4000 điểm!
Minh Đạo nhìn mà lắc đầu ngao ngán.
"Thời thế thay đổi rồi các vị ơi!"
Cần biết rằng trong cửa hàng hệ thống, một cây cung tiêu chuẩn có tính năng tương đương nhưng độ tinh xảo gấp hàng chục lần chỉ có giá niêm yết hơn 200 điểm tích lũy một chút.
Cái giá kia bị chém tụt xuống gần hai mươi lần.
Không ngoài dự đoán, khu vực bình luận bên dưới bài đăng trống không, chẳng có lấy một tin nhắn mới.
Đối phương hiển nhiên cũng biết thứ này không đời nào bán được nên buông xuôi luôn, đến bài cũng lười đẩy lên.
Đây không phải trường hợp cá biệt.
Các bài đăng khác cũng na ná như vậy.
Hoặc là giá trên trời, hoặc là thuộc tính như rác, hoặc cả hai.
Nhìn đám đồng nghiệp đang nhảy múa trên lằn ranh sinh tử này, sự tự tin của Minh Đạo tăng vọt, gần như dâng trào trong lồng ngực.
Hắn đã nghiên cứu mảng vũ khí tầm xa trong cửa hàng hệ thống đến mức nằm lòng. Mọi thông số chi tiết của mấy mẫu cung, nỏ, súng cao su phẩm chất Trắng bán chạy nhất, hắn đều có thể đọc vanh vách.
Mức giá 188 điểm tích lũy một cây cho cung trợ lực "Thú Minh" là con số hoàn hảo được hắn suy tính kỹ lưỡng sau nhiều lần đối chiếu.
Mức giá này rẻ hơn một bậc so với vũ khí cùng cấp trong cửa hàng, đủ để tạo ra ưu thế về giá và thu hút những người mua biết tính toán chi li.
Đồng thời, nó cũng không rẻ đến mức khiến người ta nghi ngờ chất lượng, tránh được trọn vẹn cái bẫy tâm lý "của rẻ là của ôi".
Bất kể nhìn từ góc độ nào, mức giá này đều áp đảo hoàn toàn.
Bài đăng duy nhất khiến Minh Đạo phải nhìn thêm vài lần đến từ một Vực Trưởng có thứ hạng lên tới hạng 77.
Đối phương đăng bán một chiếc súng cao su quân dụng giá 250 điểm một chiếc, cũng thuộc phẩm chất Trắng. Nhìn qua hình chụp thì gia công rất tinh xảo, có lẽ là trang bị tiêu chuẩn của quân đội.
Nhưng so với cây cung trợ lực "Thú Minh" trong tay hắn——
Đáy mắt Minh Đạo thoáng qua nét châm chọc.
Lực kéo đáng sợ 65 pound, tỷ lệ trợ lực kinh ngạc 75%, tầm bắn hiệu quả 100 mét, lại còn đính kèm đặc tính 【Bền Bỉ】 đủ để nhân đôi độ bền kết cấu...
Chiếc súng cao su kia hoàn toàn chẳng đáng đem ra so sánh.
Minh Đạo thoát khỏi giao diện duyệt bài.
Khảo sát thị trường đã xong.
Đến lúc ra sân rồi.
Hắn bắt đầu viết bài.
Không dùng những lời tâng bốc khoa trương đến nực cười.
Những chiêu trò sáo rỗng kiểu "Thần binh lợi khí xuất thế", "Lựa chọn săn giết tối thượng thời tận thế", "Bỏ lỡ hối hận cả đời", hắn đều gạt bỏ.
Hắn chọn một con đường thông minh hơn, và cũng có tính sát thương cao hơn——nghiền ép bằng số liệu.
Tiêu đề bài viết ngắn gọn súc tích:
【Đại Minh Quân Công tưng bừng khai trương! Phẩm chất Trắng, hiệu năng Xanh! Vua hiệu năng "Thú Minh" cung trợ lực, chính thức ra mắt!】
Phần nội dung bài viết, hắn lại càng lười dài dòng.
Bước đầu tiên, hắn đính kèm ảnh chụp thuộc tính của 【Thú Minh Cung】 ngay chính giữa.
【Tên: Cung trợ lực "Thú Minh" (Trắng ★)】
【Lực kéo: 65 pound】
【Tỷ lệ trợ lực: 75%】
【Tầm bắn hiệu quả: 100 mét】
【Đặc tính: Bền Bỉ (nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa kim loại và xương, độ bền kết cấu được tăng mạnh)】
Từng thông số đều rành mạch, rõ ràng, không cần bất kỳ từ ngữ hoa mỹ nào tô vẽ.
Số liệu là thứ không thể cãi lại.
Ngay bên dưới bức ảnh, hắn dùng cỡ chữ lớn in đậm một dòng:
"Phẩm chất Trắng, hiệu năng Xanh, giá rẻ nhất cho món vũ khí vừa tay nhất. Đại Minh Quân Công, không chỉ làm hàng tinh phẩm, mà còn làm tinh phẩm với hiệu năng vượt tầm giá!!!"
……
