Chương 694
Chương 694: Tự cắn câu (Chương bù 8)
Đăng ngày 01/10/2026
19
Cuối cùng là khâu định giá.
Minh Đạo đã tính toán kỹ từ trước.
Giá niêm yết trong bài: 188 điểm/cây.
Nhưng đây chỉ là món khai vị.
[Hoạt động khai trương: Mua mười tặng một! Nhận đơn từ mười cây trở lên, số lượng lớn có ưu đãi!]
[Đơn bán lẻ đồng giá 200 điểm/cây, tuyệt đối không cho nợ!]
Nước cờ này đánh thẳng vào gốc rễ.
Nó khóa chuẩn tệp khách hàng mục tiêu vào những Vực Trưởng có thực lực và tầm nhìn.
Còn những khách lẻ chỉ muốn mua một hai cây dùng thử thì bị mức giá cao hơn khéo léo gạt ra ngoài.
Thứ hắn muốn không phải là hơn thua ở một vài đơn lẻ.
Hắn muốn dùng cây cung này để lọc ra lứa khách hàng thực sự có giá trị đầu tiên.
Đồng thời, để xoay vòng tài nguyên ở mức tối đa, hắn mở thêm một cổng thanh toán cực kỳ hấp dẫn:
[Phương thức thanh toán: Chấp nhận khấu trừ bằng nguyên liệu kim loại tương đương giá trị! Thép, đồng, nhôm hoặc các vật phẩm phẩm chất khác đều được, quy đổi theo giá tham chiếu chính thức của Cửa hàng Hệ thống!]
Cuối bài đăng còn kèm theo đòn sát thủ cuối cùng — [Phúc lợi có hạn: Mười khách hàng đầu tiên đặt hàng và hoàn tất giao dịch, mỗi cây cung sẽ được tặng kèm đủ số lượng tên tương ứng!!!]
Thứ Minh Đạo muốn trước giờ chưa từng là món hời từ từng giao dịch đơn lẻ.
Hắn muốn dùng tỷ lệ hiệu năng trên giá cả mang tính nghiền ép này đánh sập toàn bộ đối thủ cạnh tranh tiềm tàng trong khu giao dịch, dùng cách thức thô bạo nhất để lũng đoạn quyền định giá của toàn bộ thị trường vũ khí tầm xa!
Đây mới chỉ là bước đầu tiên.
Về sau, hắn sẽ tung ra những phiên bản nâng cấp có hiệu năng mạnh hơn.
Tiếp đó sẽ là dịch vụ đặt làm cao cấp với mức lợi nhuận lớn hơn.
Từng bước một, tạo dựng uy tín vững chắc nhất cho bốn chữ "Đại Minh Quân Công".
Đây chính là "chiến lược đại dương xanh" của hắn.
Kiểm tra lại nội dung một lượt, xác nhận không có sai sót, Minh Đạo hít sâu một hơi rồi bấm nút "Đăng".
Bài viết đã được đăng tải.
Minh Đạo nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, nhịp điệu nhanh dần.
Một phút.
Hai phút.
......
Năm phút.
Diễn đàn lặng như tờ, bài viết của hắn tựa như viên sỏi ném xuống biển sâu, không gợn lên một chút sóng tăm.
Nói không căng thẳng là nói dối.
Việc này liên quan trực tiếp đến phát súng đầu tiên của "Đại Minh Quân Công" có vang dội hay không.
Càng liên quan đến toàn bộ bố cục thương mại về sau của hắn.
Nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, so với những đơn hàng nhỏ lẻ của các Vực Trưởng thông thường, mục tiêu thực sự mà hắn nhắm đến là năm đại quân khu nằm trong top năm bảng xếp hạng.
Quân đội mới là bên tiêu thụ vũ khí tầm xa nhiều nhất!
Chỉ cần móc nối được với bất kỳ bên nào trong số đó và giành lấy một đơn hàng khủng, thì không chỉ là chuyện kiếm bộn tiền, mà còn là bàn đạp tuyệt vời để thương hiệu "Đại Minh Quân Công" một bước lên mây.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Ngay phút thứ sáu, giao diện phẳng lặng như nước chết cuối cùng cũng nhảy lên một thông báo!
Phản hồi đầu tiên chậm chạp xuất hiện.
Người để lại bình luận là Vực Trưởng mang mã số 0044, giọng điệu lộ rõ vẻ hoài nghi.
"Vãi chưởng??? Phẩm chất trắng mà lại có đặc tính [Bền Bỉ]? Hàng giả à? Lại còn cái giá này nữa, 188? Điên rồi sao?!"
Bình luận này như mồi lửa châm ngòi, ngay lập tức thu hút đông đảo Vực Trưởng.
Ngay sau đó, bình luận thứ hai rồi thứ ba mọc lên như nấm sau mưa, tiếng chất vấn rộ lên liên tiếp.
"Chỉ số này nhìn qua là biết cắt ghép, bài đăng bây giờ để câu tương tác đúng là không từ thủ đoạn."
"Buồn cười thật, phẩm chất trắng mà mang đặc tính, thích bịa gì thì bịa à?"
"188 điểm? Rẻ thế này á? Đồ tương đương trong Cửa hàng ít nhất cũng phải 300!"
Chỉ trong nửa phút ngắn ngủi, khu bình luận đã hoàn toàn lệch hướng.
Một làn sóng nghi ngờ rầm rộ bùng lên.
Cơn bão dư luận ập tới, Minh Đạo trái lại thở phào nhẹ nhõm.
Cũng được.
Không có tranh cãi thì lấy đâu ra độ nóng?
Hắn kiên nhẫn chờ đợi.
Chờ màn hình nhảy lên mười mấy dòng tin nhắn đầy rẫy nghi vấn, hắn mới mở khung trả lời.
Lần này, hắn chỉ đăng lên một tấm ảnh chụp màn hình hoàn toàn mới.
Kèm theo dữ liệu đo lường thực tế của Triệu Hổ.
Từ tên gọi, chủng loại, phẩm chất, cho đến chất liệu, lực kéo, đặc tính, mọi mục đều trùng khớp hoàn toàn với mô tả trong bài đăng.
Phía dưới cùng còn có một dòng đánh giá chính thức do hệ thống tạo ra.
[Đánh giá: Kiệt tác biến mục nát thành thần kỳ. Dùng nguyên liệu rẻ mạt nhất tìm ra linh hồn phù hợp nhất. Xuất hiện là đỉnh cao, nó xứng đáng!]
Đăng ảnh xong, hắn mới thong thả gõ một dòng chữ để đáp lại mọi sự nghi ngờ:
"Hệ thống chứng nhận, chính thức bảo đảm. Hoan nghênh mọi người tự mình kiểm chứng. Đại Minh Quân Công không quảng cáo sai sự thật."
Tấm ảnh có chứng nhận chính thức này như một cái tát không tiếng động giáng vào mặt tất cả những kẻ nghi ngờ.
Như một cái tát trời giáng nện thẳng vào mặt từng kẻ vừa lên tiếng hoài nghi.
Chiều gió dưới phần bình luận lập tức đảo chiều.
Toàn bộ đều là những kẻ lõi đời.
Những tiếng chất vấn biến thành từng đợt trầm trồ kinh ngạc.
"Đỉnh thật!"
"Xin lỗi, quả thực quá đỉnh!"
"Phẩm chất trắng mang đặc tính lại là thật! Đúng là tôi kiến thức nông cạn..."
Còn Vực Trưởng 0044, người đầu tiên nổ súng và chất vấn to mồm nhất, lại phản ứng nhanh nhất, thái độ quay ngoắt dứt khoát nhất.
Gã gần như gửi ngay một bình luận mới trong chớp mắt, giọng điệu đầy vẻ hối lỗi và sốt sắng:
"Anh bạn! Lỗi tôi, lỗi tôi! Xin tạ lỗi với anh! Cái đó... cho tôi đặt trước hai mươi cây dùng thử xem sao, tôi thanh toán khấu trừ bằng kim loại, chỗ tôi nhiều thỏi sắt, được không?"
Minh Đạo chờ chính là gã.
Phản hồi ngay tức khắc: "Không vấn đề, toàn bộ nguyên liệu quy đổi theo giá chính thức của Cửa hàng Hệ thống, nhắn riêng trao đổi chi tiết!"
Giao dịch được công khai ngay tại khu bình luận này đã trở thành cú hích cuối cùng.
Độ nóng của cả bài viết bùng nổ!
"Mẹ kiếp! Giao dịch thật à?"
"Tôi cũng lấy! Người anh em, tôi trả bằng thỏi đồng, đổi ba mươi cây!"
"Hết điểm rồi, tôi thanh toán ngay bằng Thú Hạch! Năm mươi cây! Tôi cần lấy ngay bây giờ!"
Số lượng phản hồi tăng vọt điên cuồng.
Bài đăng được đẩy thẳng lên vị trí đầu tiên của chuyên mục.
Trong nửa giờ tiếp theo, đơn hàng đổ về như tuyết rơi.
Vực Trưởng mang mã số 1144 muốn mua ba mươi cây, khấu trừ bằng thỏi đồng.
Vực Trưởng mang mã số 0450 muốn mua năm mươi cây, sẵn sàng thanh toán ngay bằng Thú Hạch.
Vực Trưởng mang mã số 0921 càng "tiền to của rộng", đặt thẳng hai trăm cây, khấu trừ bằng kim loại tương đương giá trị và đủ loại tài nguyên.
Chuông báo tin nhắn riêng của Minh Đạo gần như không lúc nào ngừng reo.
Cửa sổ tin nhắn ở góc dưới bên phải nhảy lên liên tục.
Thế nhưng, điều thực sự khiến mắt hắn sáng lên là một tin nhắn riêng đến từ Vực Trưởng mang danh hiệu [Một Tập Đoàn Quân].
Lời lẽ của đối phương rất cẩn trọng, thăm dò một câu:
"Chào anh, xin hỏi bên anh có mẫu cao cấp hơn không? Cung từ phẩm chất lục trở lên, ngân sách không thành vấn đề."
Tới rồi!
Con cá ở phân khúc cao cấp đã tự mình cắn câu!
......
