Chương 613
Chương 613: Tu La Luyện Ngục! Tần Dạ sát thần
Đăng ngày 01/10/2026
19
Cánh cửa này chính là lối vào Tu La Luyện Ngục.
"Tướng... tướng công, sao người có thể tùy ý mở cửa thế này?"
"Muốn học à? Đợi tướng công trở về sẽ dạy nàng. Không, đợi nàng sinh con trai cho ta xong, ta mới dạy."
Nói dứt lời, Tần Dạ sải bước tiến vào.
Bạch Tố Trinh và Cửu Vĩ Hồ phường chủ nhìn cánh cửa Tu La Luyện Ngục trong viện dần tan biến, mặt đầy chấn kinh.
"Tiểu Bạch tỷ tỷ, tỷ nói xem tướng công rốt cuộc là ai? Sao lại lợi hại đến mức này?"
"Ta cũng không rõ nữa, lúc mới quen, hắn chỉ là một thư sinh yếu đuối. Nhưng hắn quả thực rất lợi hại, viết chữ giỏi, đọc sách giỏi, vẽ tranh cũng tài, mấu chốt là đạo pháp vô địch, ta chưa từng thấy ai đánh thắng nổi hắn."
"Đúng thế, Tiểu Bạch tỷ tỷ, nhắc tới đạo pháp ta mới phải kể tỷ nghe, thật sự quá đỉnh!
Tỷ có biết không, hồi ở Côn Lôn Sơn, hắn đập chết tươi Sơn thần Côn Lôn Sơn cảnh giới Thượng Tiên ngũ phẩm đấy, tỷ thấy có ghê gớm không?"
Bạch Tố Trinh nghe xong hít sâu một hơi.
"Thế thì khủng khiếp quá rồi! Hồi ở Tây Hồ dâng nước dìm Kim Sơn Tự, ta thấy hắn chắc chỉ tầm Thượng Tiên nhất phẩm, sao thoắt cái đã Thượng Tiên ngũ phẩm rồi?"
"Còn có thứ khủng hơn nữa kia, Tiểu Bạch tỷ tỷ, tỷ biết Thần Linh Chi không?"
"Thần Linh Chi đương nhiên biết, cây thần ngàn năm mới kết một quả."
"Vậy tỷ bảo một ngàn năm mới có một quả, chẳng phải trên khắp Thiên giới đều quý giá vô cùng sao."
"Đâu chỉ là quý, căn bản muốn tìm cũng không tìm ra."
"Tới đây, Tiểu Bạch tỷ tỷ, ta cho tỷ xem ta có bao nhiêu Thần Linh Chi, toàn bộ đều do tướng công cho, tỷ sẽ biết hắn khủng cỡ nào."
Ba giây sau.
Hai tuyệt sắc mỹ nhân đứng trong nội điện, nhìn cả gian phòng ngập tràn Thần Linh Chi đỏ rực tỏa nồng nặc tiên khí.
Hưng phấn! Vui sướng!
Kinh hãi đến cực điểm.
...
Thiên Đình, trên chín tầng trời.
Tây Vương Mẫu, chủ thần Thiên Đình ngồi ở vị trí chủ tọa, chư thần phía dưới đồng loạt quỳ lạy.
"Chư thần, chuyện trước đây các ngươi bẩm báo về việc kẻ tu đạo phàm trần ở Tiền Đường Giang dâng nước dìm Kim Sơn Tự, thương vong ngàn tăng lữ, hơn hai trăm bách tính, việc này có đúng thực tế không?"
Tảo Bả Tinh bước vội ra trước, khom mình tâu:
"Khởi bẩm Tây Vương Mẫu, việc này hoàn toàn chuẩn xác. Hạ thần đã chuẩn bị giáng Thiên Đạo trừng phạt xuống kẻ phạm tội ở hạ giới là Tần Dạ."
"Tên phàm nhân Tần Dạ đó hiện giờ đang ở đâu?"
Thiên Lý Nhãn lập tức tiến lên, ghé mắt nhìn xuống Thông Thiên Tỉnh quan sát.
"Khởi bẩm Tây Vương Mẫu, vừa nãy Tần Dạ vẫn còn ở phàm gian, chớp mắt sau hình như đã đi tới... đi tới Tu La Luyện Ngục."
"Tới Tu La Luyện Ngục? Một kẻ phàm nhân nhỏ nhoi, chạy tới Tu La Luyện Ngục tụ tập với lũ yêu quái làm cái gì?"
Tảo Bả Tinh liền hùa theo Tây Vương Mẫu:
"Ngài có điều chưa biết, hình như muội muội thê tử của tên thư sinh Tần Dạ ở Tiền Đường Giang cũng là một con xà yêu. Xà yêu đã tới Tu La Luyện Ngục, Tần Dạ đến đó chắc chắn có liên quan tới ả."
"Thật là kẻ phàm nhân to gan! Dám câu kết chung chạ với xà yêu. Thiên Đạo trừng phạt khi nào bắt đầu?"
"Hai ngày nữa sẽ nuôi dưỡng Thiên Ma Lôi thành công, lúc đó sẽ bắt đầu."
"Thiên Ma Lôi uy lực quá lớn, đánh xuống nhân gian sẽ khiến bách tính thương vong vô số.
Thế này đi, truyền tin cho Tu La Vương một tiếng, bảo hắn ở Tu La Luyện Ngục cứ việc giết sạch cả con xà yêu lẫn Tần Dạ đi, đỡ mất công về sau sinh thêm phiền toái."
"Tới lúc đó, chúng ta chỉ cần phái hai tiểu tiên xuống quét sạch lũ yêu quái ở Tiền Đường Giang, sự việc coi như xong xuôi."
"Tuân mệnh Tây Vương Mẫu, thần đi an bài ngay."
Sau khi Tần Dạ bước vào Tu La Luyện Ngục.
Hiện ra trước mắt hắn,
là một thế giới tạo thành từ máu tươi đỏ sẫm và ma khí đen đặc.
Nơi này không mặt trời, không mặt trăng, không trăng sao.
Ngay cả ánh sáng cũng le lói, yếu ớt đến thảm thương.
Giữa màn đêm mờ mịt tràn ngập những tiếng gào rú thê lương như quỷ khóc sói gào.
Tần Dạ hạ xuống, vẫn khoác trên mình bộ y phục thư sinh màu trắng.
Hắn cầm quạt xếp trong tay, làm ra vẻ vô hại, lặng lẽ men theo con đường đá xanh của Tu La Luyện Ngục rảo bước về phía chủ thành.
Trong bóng tối bốn bề dọc đường đi, có vô số đôi mắt đang chăm chú dõi theo hắn.
Bọn chúng đều là những kẻ khát máu nơi yêu giới.
"Bọn mày nhìn kìa, hình như là con người, gan to thật đấy, một tên người phàm mà dám bén mảng tới Tu La Địa Ngục của yêu giới."
"Tên này trông như một gã thư sinh, thư sinh đến đây tìm cái chết chắc?"
"Đứa nào cũng đừng hòng tranh với tao! Hôm nay Hổ Yêu tao phải là kẻ đầu tiên hưởng món mồi ngon này!"
"Tao nữa! Tao nữa!"
Mấy con yêu quái do tuyết lang tu luyện thành cũng hùa theo phía sau.
Chớp mắt một cái.
Đám yêu quái nương theo bóng tối đồng loạt lao thẳng về phía Tần Dạ.
Cùng lúc đó, trên rặng núi xa hơn còn có nhiều yêu quái hơn nữa.
Đẳng cấp của bọn chúng đều từ cảnh giới Linh Tiên trở lên.
Lúc này bọn chúng không chọn tấn công,
mà đứng nhìn tám con yêu quái gồm Hổ Yêu xung quanh thăm dò thực lực của tên thư sinh Tần Dạ trước.
Hổ Yêu xông lên đầu tiên.
Sau lưng nó là tám con yêu quái gồm Tuyết Lang Yêu, Thỏ Yêu.
Thực lực của bọn chúng đều nằm trong khoảng Linh Tiên nhất phẩm đến Linh Tiên ngũ phẩm.
Thế nhưng, ngay khi lũ yêu quái vừa lao tới phạm vi cách Tần Dạ mười mét.
Đột nhiên.
Chỉ nghe "bốp bốp bốp..." liên tiếp mấy tiếng nổ vang.
Tám con yêu quái nổ tung giữa không trung thành từng màn sương máu.
Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất.
Đám yêu quái khác trên rặng núi phía xa nhìn thấy, tất thảy đều chấn kinh!
"Tên loài người này cực kỳ khó dây vào! Hắn tới Tu La Luyện Ngục rốt cuộc để làm gì?"
"Không rõ nữa, mau bẩm báo chuyện này cho Tu La Vương!"
"Thật quái đản, hôm qua mới có một con xà yêu tiến vào ra tay vô cùng tàn nhẫn, liên tiếp hạ sát mấy yêu quái. Hôm nay tên thư sinh loài người này sao còn tàn nhẫn hơn cả ả!"
Tần Dạ vẫn thản nhiên sải bước trên đường.
Phía trước chính là Tu La Thành.
Trong chớp mắt, hắn đã tới trước cổng Tu La Thành.
Nơi này quả không hổ danh là thiên hạ của lũ yêu ma.
Đến cả hai tên lính gác cổng, một kẻ là Hắc Hùng Yêu cảnh giới Linh Tiên cửu phẩm,
kẻ còn lại là Báo Yêu cảnh giới Linh Tiên bát phẩm.
Bọn chúng nhìn thấy Tần Dạ từ xa bước lại.
Hai gã lập tức bắt chéo binh khí trong tay chắn ngang lối đi phía trước.
Thế nhưng.
Tần Dạ vẫn chắp hai tay sau lưng, dường như chẳng thèm liếc nhìn binh khí của bọn chúng lấy một lần, cứ thế thẳng bước tiến vào.
Ngay khoảnh khắc Hắc Hùng Yêu cùng Báo Yêu tức giận vung vũ khí bổ thẳng về phía Tần Dạ.
Chỉ trong tích tắc, hai tiếng "bốp bốp" giòn giã vang lên!
Hai con yêu quái cảnh giới Linh Tiên nổ tung thành hai làn huyết vụ.
Chết không toàn thây!
Đám yêu quái lui tới ra vào cổng thành xung quanh chết lặng.
"Trời đất ơi, tên thư sinh loài người này là Đoạt Mệnh Thư Sinh sao? Sao lại khủng khiếp đến thế?"
"Cảnh giới của hắn ắt phải trên Tiên Nhân, nếu không hai tên gác cổng đã là Linh Tiên bát phẩm, cửu phẩm, sao có thể chết dễ dàng đến vậy!"
"Mau bẩm báo Tu La Vương! Chỉ có Tu La Vương đích thân ra tay mới hạ gục nổi tên loài người này!"
...
Một quán rượu đen nổi tiếng bậc nhất Tu La Thành.
Rượu bán ở nơi này toàn bộ đều là kịch độc.
Đủ loại độc tửu của nhân gian, yêu giới và tiên giới đều tụ hội đầy đủ tại đây!
