Chương 614
Chương 614: Tu La Luyện Ngục! Thanh Xà giết điên rồi
Đăng ngày 01/10/2026
19
Truyền thuyết kể rằng, lũ yêu quái tìm đến Tu La Luyện Ngục là để mài giũa bản thân.
Bọn chúng uống thứ rượu độc này nhằm kích thích thể xác hết lần này đến lần khác.
Có thế mới bộc phát tiềm năng, giúp việc tu luyện đột phá dễ dàng hơn!
Trong quán rượu lúc này toàn là yêu quái.
Những chiếc lồng đèn đỏ quạch ma quái treo xung quanh, tạo nên bầu không khí vô cùng quái dị.
Đúng lúc này.
Một nữ tử đội nón tơi, tay cầm thanh kiếm màu xanh biếc, thân vận thanh y bước tới.
Nàng đẩy cửa quán rượu, cất bước đi vào.
Khoảnh khắc ấy, lũ yêu quái đang uống rượu bên trong đồng loạt ngoảnh đầu lại.
"Kia chẳng phải là Tiểu Thanh mới tới Tu La Luyện Ngục mấy hôm trước sao? U Minh Tửu Quán này mà ả cũng dám mò tới, xem ra thực lực không tồi đâu."
"Hoa yêu, vừa nhìn là biết ngươi chẳng nắm rõ tình hình rồi. Xà yêu năm trăm năm này lúc mới vào đã là cảnh giới Linh Tiên tam phẩm. Nghe đồn sau bảy tám ngày chém giết trong đây, ả đã thăng lên Linh Tiên lục phẩm rồi đấy."
"Lợi hại vậy sao? Một ả xà yêu không chịu tới chốn phong nguyệt hầu hạ đàn ông, cớ sao tối ngày cứ nhớ nhung kiếm pháp, ả muốn làm gì chứ?"
"Ai mà biết được. Nghe đồn con rắn xanh nhỏ này sở hữu đôi mắt mị hoặc cực kỳ xinh đẹp. Nhưng bản thân ả lại tàn nhẫn vô cùng. Dường như tới đây chỉ để luyện võ và thăng cấp, thấy yêu quái là giết."
"Đó là do ả chưa đụng phải cao thủ thực sự thôi. Chỉ là cảnh giới Linh Tiên, thì làm nên được sóng gió gì chứ?"
Tiểu Thanh sau khi bước vào liền đi tới quầy, đối diện với một con Khổng Tước yêu đang đứng đó.
"Cho một bát lớn rượu độc Hoàng Tuyền."
"Được ngay, vị khách quan này mời vào trong ngồi. Rượu độc Hoàng Tuyền có ngay đây. Yêu cầu để uống thứ rượu độc Hoàng Tuyền này là phải từ cảnh giới Linh Tiên trở lên, bằng không chỉ hớp một ngụm là mất mạng ngay."
Tiểu Thanh không nói nửa lời, đi tới bàn bên góc tường rồi ngồi xuống.
Thanh kiếm dài màu xanh biếc của nàng đặt cạch lên bàn.
Chẳng mấy chốc, tiểu nhị đã bưng một bát lớn rượu độc Hoàng Tuyền tới.
Tiểu Thanh vừa mới hớp một ngụm.
Liền có một tên yêu quái mồm to mũi bự bước lại gần.
Tiểu Thanh liếc mắt một cái là nhận ra ngay.
Dù hắn đã che giấu bản thể.
Nhưng mùi hôi thối trên người cùng cái mõm lồi ra kia đã chứng minh rõ ràng đây là một con Trư Yêu!
Chỉ là con Trư Yêu này cũng ở cảnh giới Linh Tiên tam phẩm.
"Sớm đã nghe danh Tu La Luyện Ngục của giới yêu ma chúng ta có một nàng xà yêu trẻ tuổi xinh đẹp mới tới, hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền, trông mỹ miều thật đấy."
Con Trư Yêu kia cười khà khà nói một câu.
Hắn vừa định gọi tiểu nhị tới để gọi một chén rượu.
Đột nhiên.
Thanh kiếm dài màu xanh biếc của Tiểu Thanh trước mặt bỗng nhiên rút khỏi vỏ.
Keng một tiếng, thanh kiếm này tựa như nhuốm đầy máu của vô số yêu quái.
Khoảnh khắc tuốt kiếm, sát khí ngập trời cuộn trào.
Vút một tiếng, đường kiếm nhanh đến cực hạn.
Lưỡi kiếm chém thẳng qua cổ Trư Yêu.
Cái đầu to tướng của Trư Yêu lăn lông lốc thành mấy vòng trên mặt đất.
Đám yêu quái xung quanh thẫn thờ chết lặng.
"Sao có thể chứ? Trư Yêu là Linh Tiên tam phẩm mà. Sao ả có thể một kiếm chém chết Linh Tiên tam phẩm được?"
"Con xà yêu tên Tiểu Thanh này trông đúng là một kẻ tàn nhẫn, sao ả lại hạ quyết tâm lớn như vậy để tới đây nâng cao thực lực chứ."
"Lúc ả ra tay vừa rồi ta đã nhận ra, con rắn xanh này vốn đã thụ trọng thương. Các ngươi nhìn xem, sắc mặt ả đã trắng bệch rồi, chắc chắn mấy ngày nay không ngừng chém giết nên đã bị yêu quái khác đả thương."
Đám yêu này nói không hề sai.
Sau khi Tiểu Thanh chém chết Trư Yêu, nàng vừa bưng bát rượu độc Hoàng Tuyền lên hớp một ngụm.
Lồng ngực liền truyền tới từng cơn đau nhức nhối.
Yêu quái vốn dĩ không dễ giết.
Xác thịt yêu quái sau khi bị diệt, linh hồn của bọn chúng vẫn còn quấy phá.
Nếu muốn cưỡng ép tiêu diệt sạch sẽ linh hồn của đám yêu quái này.
Tiểu Thanh buộc phải trả cái giá lớn hơn.
Giống như vừa rồi nàng chém chết Trư Yêu, thực chất linh hồn của Trư Yêu vẫn chưa chết hẳn.
Trong lòng Tiểu Thanh cũng thừa hiểu, đợi khi con Trư Yêu này tìm được thời cơ thích hợp, chắc chắn sẽ phản phệ lại nàng.
Thế nhưng hiện tại Tiểu Thanh chẳng còn tinh lực và thời gian để ứng phó với mấy chuyện này nữa.
Nàng phải nhanh chóng tiến vào đấu trường cốt lõi của Tu La Luyện Ngục, đánh bại thủ lĩnh tối cao ở nơi đó.
Nàng mới có thể trở về nhân gian.
Nhờ vào chuỗi ngày chém giết vô tận trong khoảng thời gian này, nàng đã từ Địa Tiên cảnh ban đầu đột phá tới Linh Tiên ngũ phẩm hiện tại.
Nhưng đồng thời, nàng cũng đã nỏ mạnh gãy cung, thân mang trọng thương.
Tiểu Thanh uống cạn một nửa bát rượu độc Hoàng Tuyền vào bụng.
Ngũ tạng lục phủ liền trào lên từng cơn đau xé ruột xé gan.
Cảm giác nóng rực thiêu đốt này chính là do độc Hoàng Tuyền mang lại.
Nàng và tất cả yêu quái ở đây đều rõ như ban ngày.
Độc Hoàng Tuyền tuy vô cùng đau đớn.
Nhưng một khi chịu đựng vượt qua, thực lực sẽ lại tăng thêm một bậc!
Cũng chính vì nhìn ra sắc mặt Tiểu Thanh có phần nhợt nhạt, bờ môi hơi run rẩy, lũ yêu quái xung quanh bắt đầu lộ ra vẻ đùa cợt trêu ngươi.
Đặc biệt là một đại yêu Hắc Hùng.
Con Hắc Hùng Tinh này đạt tới Tiên Nhân nhất phẩm cảnh giới.
Hắn vừa đứng dậy khỏi bàn, đám yêu quái xung quanh liền đồng loạt hướng ánh mắt đầy kính sợ về phía hắn.
"Xem ra nàng xà yêu mới tới này thuộc về Hắc Hùng đại ca rồi. Hắc Hùng đại ca đã đạt tới Tiên Nhân cảnh giới, đối phó Linh Tiên quả thực dễ như trở bàn tay."
"Ta nhớ từng có kẻ nói, Hắc Hùng đại ca hình như vốn ở vị diện số 03 của nhân gian, nghe đâu là trên đường đi thỉnh kinh đã đắc tội với người đi lấy kinh, rồi bị ném vào Tu La Luyện Ngục này!"
"Haiz, quan tâm làm gì chuyện người ta từ đâu tới, ngươi cứ nhìn con rắn cái Tiểu Thanh kia xinh đẹp thế kia, tối nay sẽ bị chà đạp ra sao đi, đến lúc đó ta nhất định phải lén nhìn một phen."
Tiểu Thanh uống cạn nửa bát rượu độc Hoàng Tuyền còn lại.
Nàng đặt mạnh bát xuống bàn, muốn nhanh chóng rời đi.
Ngay khoảnh khắc nàng đứng dậy.
Con Hắc Hùng kia sải bước tới, một mình chặn ngay trước mặt nàng.
"Thanh Xà, nghe đồn mấy ngày nay ngươi ở Tu La Luyện Ngục này ngông cuồng lắm thì phải? Sao nào? Tối nay ta cần một ả bạn cùng giường, chỉ cần ngươi đồng ý theo ta. Ở trong này ngươi muốn giết ai? Ta giúp ngươi giết kẻ đó."
"Không cần, cút ngay cho ta!"
