Chương 685
Chương 685: Sấm và sét, đánh chết ngươi!
Đăng ngày 01/10/2026
19
【Hậu thiên linh bảo Dẫn Lôi Châm: Có thể chuyển hướng sấm sét đến nơi khác một cách hiệu quả, nhưng không thể né tránh sát thương từ sấm sét.】
Tần Dạ thầm cười, xem ra đồ của Thái Thượng Lão Quân cũng có thứ chẳng ra sao.
Một món hậu thiên linh bảo thượng phẩm mà chỉ có mỗi tác dụng dẫn lôi.
Đã vậy còn không tránh được bản thân bị thương.
Tần Dạ mở cửa hàng không gian hệ thống ra, vừa định lục lọi một chút.
Muội Muội Hệ Thống đã đến đúng lúc.
【Ting! Muội Muội Hệ Thống trong lúc tu luyện đã cảm ứng được tâm ý của ca ca ký chủ, chúc mừng ca ca ký chủ điểm danh thành công giữa vòng vây mỹ nữ.】
【Thưởng cho ca ca ký chủ Tị Lôi Châm × 1. Tị Lôi Châm: Hậu thiên linh bảo thượng phẩm, đặt trên đỉnh đầu có thể miễn nhiễm toàn bộ sát thương sấm sét.】
Tần Dạ mừng thầm, thứ này chẳng khác nào thần khí.
Có Tị Lôi Châm cộng thêm Dẫn Lôi Châm, xử lý hai vị Lôi Điện thần này còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao.
Ngay lúc này.
Tam Thánh Nữ và Thiết Phiến Công Chúa đã cầm pháp bảo trong tay, đứng chắn trước mặt Tần Dạ.
Hai nàng thầm nghĩ: Tần Dạ đang uống rượu ăn nho.
Trận chiến này nếu vạn bất đắc dĩ thì cứ để các nàng lên.
Thế nhưng đúng lúc Cửu Thiên Ma Lôi trên trời tích tụ ngày càng nhiều, mây đen cuồn cuộn càng thêm nặng nề.
Tần Dạ liền nói với Nữ Nhi Quốc Quốc Vương A Lâm và Thiết Phiến Công Chúa đang đứng bên cạnh:
"A Lâm, Thiết Phiến, lần này hai nàng đi đối phó hai vị Lôi Điện thần."
Nữ Nhi Quốc Quốc Vương A Lâm thoáng sững sờ.
"Tướng công, dạo gần đây thiếp tuy đã bắt đầu tu luyện, nhưng cũng chỉ mới ở cảnh giới Tiểu Tiên. Hai vị Lôi Điện thần kia... thiếp không phải hạng tham sống sợ chết, chỉ sợ không cản nổi sấm sét, đến lúc đó lại làm tổn thương mọi người."
"Tướng công à, Lâm tỷ tỷ nói đúng đấy. Quạt này của Thiết Phiến tuy có uy lực lớn, nhưng sấm sét thì không cản nổi đâu."
Tần Dạ vươn tay, kéo hai nàng lại bên cạnh mình.
Trong lòng bàn tay hắn lại hiện ra hai cây ngân châm.
Tần Dạ đặt Tị Lôi Châm vào tay Nữ Nhi Quốc Quốc Vương A Lâm, lại giao Dẫn Lôi Châm cho Thiết Phiến Công Chúa, cười nói:
"Lát nữa A Lâm ra tay trước, nàng ra tay xong thì Thiết Phiến tiếp ứng."
"Tướng công, cứ dùng cây kim này đánh luôn sao?"
"Đúng, cứ dùng nó đánh thẳng tới."
"Đơn giản vậy thôi sao?"
"Đơn giản vậy thôi!"
"Thế... thế khẩu quyết thì sao?"
"Khẩu quyết à, y hệt câu vừa rồi Thường Nga muội muội niệm."
Thiết Phiến Công Chúa: "..."
Nữ Nhi Quốc Quốc Vương: "..."
Hai nàng ôm tâm lý thử một phen, nắm chặt châm trong tay rồi bước lên phía trước.
Vừa đạp mây tiến tới, A Lâm vừa nhìn Thiết Phiến hỏi:
"Thiết Phiến muội muội, tướng công cho mỗi người chúng ta một cây kim, thế là được thật sao?"
"Muội tuy không biết cây châm này rốt cuộc dùng thế nào, nhưng cảm giác trên đó ẩn chứa sức mạnh rất khủng khiếp, chắc hẳn cũng là pháp bảo."
"Nói cũng phải, ban nãy tướng công đưa ngân châm cho Thường Nga muội muội cũng đánh bại Phong Thần tại chỗ, biết đâu chúng ta cũng làm được, lên thôi!"
Lôi Thần và Điện Thần tụ lại ngày càng nhiều sấm sét trên trời, như sắp trút xuống bất cứ lúc nào.
Thấy phía Tần Dạ lại phái hai ả nữ tử yếu đuối đi lên, hắn cười lớn:
"Tần Dạ, ngươi thật sự không biết uy lực của sấm sét sao? Cẩn thận kẻo hai ả mỹ nhân kiều diễm này bị sét đánh thành tro bụi, đến lúc đó hối không kịp đâu!"
"Không chỉ đánh chết hai ả mỹ nhân này, ta còn muốn dùng sấm sét thiêu rụi toàn bộ lũ yêu quái trên Sư Đà Lĩnh thành tro!"
Dứt lời, Lôi Thần và Điện Thần lại tung mình bay vút lên, lao thẳng vào tầng mây đen đang cuồn cuộn quay cuồng.
Lôi Thần quát lớn:
"Cửu Thiên Ma Lôi, nghe ta triệu hoán!"
Điện Thần cũng không chịu thua kém, gầm vang:
"Tử Lôi Thần Điện, nghe ta triệu hoán!"
"Ầm ầm ầm... Rắc!"
Từng tiếng sấm nổ vang trời.
Từng đạo tia chớp xé toạc không trung, rít lên chói tai!
