Chương 686
Chương 686: Tướng công, chàng thật sự quá tuyệt vời
Đăng ngày 01/10/2026
19
Giây tiếp theo, giữa ánh mắt kinh hoàng của lũ yêu quái, từng đạo lôi điện từ trên trời giáng thẳng xuống.
Lúc này, Nữ Nhi Quốc Quốc Vương A Lâm và Thiết Phiến Công Chúa lập tức hành động.
A Lâm đi đầu, rút một cây kim trong tay ném vút lên trời.
Cây kim lập tức lơ lửng giữa không trung.
Lôi Thần và Điện Thần đều lộ vẻ khinh bỉ.
"Để ta dùng lôi điện đánh chết ngươi! Dám lấy một cây kim nhỏ ra đỡ, đúng là muốn chết!"
Chớp mắt, lôi điện kinh hoàng đồng loạt bổ thẳng về phía Nữ Nhi Quốc Quốc Vương.
A Lâm căng thẳng, ngửa mặt lên trời hét lớn:
"Ta! Đệ nhất mỹ nhân tứ hải bát hoang Nữ Nhi Quốc Quốc Vương A Lâm, ta yêu tướng công Tần Dạ nhà ta, ta muốn sinh con cho tướng công Tần Dạ!"
Lời vừa dứt, Thác Tháp Thiên Vương cùng đám thần tiên phía sau lại ngơ ngác.
"Mẹ kiếp, sao lại là cái trò này nữa? Cái quỷ gì thế?"
Thế nhưng lời của A Lâm vừa dứt,
đám Cửu Thiên Ma Lôi và Tử Lôi Thần Điện đã ập đến đỉnh đầu nàng.
Chớp mắt, Tị Lôi Châm mà A Lâm vừa ném lên bỗng nhiên phình to, kéo dài ra!
Xoẹt một tiếng, nó đâm thẳng lên trời!
Cùng lúc đó, bất kể có bao nhiêu đạo Cửu Thiên Ma Lôi cùng Tử Lôi Thần Điện giáng xuống, toàn bộ đều bị Tị Lôi Châm cản lại!
Rắc rắc... Ầm ầm rầm rầm!
Mọi người chấn kinh!
Nữ Nhi Quốc Quốc Vương A Lâm nhìn đám ma lôi cùng điện tím bị chặn đứng, trong lòng mừng rỡ không thôi.
Nàng quay đầu, giơ ngón tay cái về phía Tần Dạ:
"Tướng công, huynh quá đỉnh rồi!"
Tôn Ngộ Không đứng trước mặt mọi người, khẽ thở dài:
"Bát Giới, cuối cùng ta cũng hiểu tại sao năm xưa đại náo Thiên Cung ta lại thua rồi. Đệ nhìn lão đại xem, ứng phó ung dung điềm đạm biết bao. Quan trọng nhất là trước kia ta cùng lắm chỉ giữ được một mình không bị sét đánh chết, chứ chẳng bảo vệ nổi đám con cháu."
"Đại sư huynh, lão đại quả thực quá dữ. Lão Trư ta khâm phục sát đất!"
Lôi Thần và Điện Thần như phát điên, cả hai đứng trên tầng mây, điên cuồng dốc hết pháp lực.
Từng đạo Tử Lôi Thần Điện từ trên trời bổ xuống.
Nhưng vẫn chẳng có chút tác dụng nào.
Toàn bộ đều bị Tị Lôi Châm của A Lâm cản lại.
Đạo lôi điện nào giáng xuống cũng đánh thẳng vào Tị Lôi Châm.
Đã vậy còn không ngừng ngưng tụ lại trên thân châm.
Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh từ đằng xa quát lớn:
"Lôi Thần, Điện Thần, hai ngươi rốt cuộc có làm được không? Sao không có lấy một tia lôi điện nào đánh trúng kẻ địch thế? Rốt cuộc là thế nào?"
"Thiên Vương bớt nóng, đối phương dường như có pháp bảo nào đó chặn lôi điện của chúng thần lại. Tiểu thần đoán pháp bảo của hắn ắt có giới hạn, đợi lôi điện tích tụ đến cảnh giới cực mạnh, nhất định sẽ phá nát bảo vật này!"
"Thế thì tranh thủ thời gian dồn hết lôi điện mạnh nhất oanh tạc xuống cho ta! Khiến cái pháp bảo đó nổ tung đi!"
"Tiểu thần tuân lệnh!"
Nghe Thác Tháp Lý Thiên Vương Lý Tịnh hạ lệnh, Lôi Thần và Điện Thần càng thêm điên cuồng.
Bọn hắn dốc toàn bộ sức lực, giải phóng sạch linh khí trong cơ thể.
Triệu hoán Cửu Thiên Ma Lôi cùng Tử Lôi Thần Điện giữa đất trời, cuồn cuộn giáng từng đạo xuống dưới!
Tính toán của hai kẻ này lúc này là gom toàn bộ lôi điện rót vào pháp bảo của đối phương.
Nhằm kích nổ hoàn toàn món pháp bảo Tị Lôi Châm kia!
Đến lúc đó, đám người bên phía Tần Dạ đều phải chết.
Mắt thấy lôi điện tụ lại trên Tị Lôi Châm ngày càng nhiều,
Tần Dạ nhìn Nữ Nhi Quốc Quốc Vương A Lâm cùng Thiết Phiến Công Chúa mỉm cười.
Nữ Nhi Quốc Quốc Vương A Lâm nở nụ cười, nói với Thiết Phiến Công Chúa bên cạnh:
"Thiết Phiến muội muội, đến lượt muội rồi."
"Được."
