Chương 687
Chương 687: Lôi Thần bị sét đánh rồi! Vô lý hết sức!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Thiết Phiến Công Chúa vừa nghe lời này, tay nắm chặt Dẫn Lôi Châm, tung người bay lên.
Nàng khoác chiếc váy gấm màu hồng phấn, dáng người tuyệt mỹ lộng lẫy, lúc bay lượn giữa không trung khiến không ít tân thần tiên phải ngẩn ngơ say đắm.
"Thiết Phiến Công Chúa bay lên làm gì thế?"
"Nàng ta còn làm gì được nữa, cùng lắm dùng cây quạt sắt quạt gió thôi. Gió quạt ra tuy uy lực cực lớn, nhưng bên ta có Phong Thần ở đây, đủ sức thu hết luồng gió đó."
"Ba cái quạt sắt cỏn con, có Thác Tháp Lý Thiên Vương ta ở đây sợ quái gì! Cầm cây quạt sắt mà cũng dám ra đây khoe mẽ."
Nàng bay vút lên không trung, khẽ động một cái, một cây ngân châm dài lại hiện ra trong tay.
Khoảnh khắc này, đám thần tiên bao gồm cả Thác Tháp Thiên Vương đều giật thót tim.
Mẹ nó chứ, còn xong hay không đây, sao cứ hở chút là lại móc kim ra thế?
"Quái quỷ gì thế này, Tần Dạ Kiếm Tiên lấy đâu ra lắm pháp bảo thế? Cây kim này lại là thứ gì?"
Ngay lúc mười vạn thiên binh thiên tướng bên phía Thác Tháp Thiên Vương còn đang nghi hoặc.
Ngay lúc mười tám vạn yêu ma sau lưng bọn Tôn Ngộ Không còn ngơ ngác.
Thiết Phiến Công Chúa tung cây kim lên trời, cất giọng hô lớn:
"Ta! Đại mỹ nhân tứ hải bát hoang, Thiết Phiến Công Chúa, yêu nhất tướng công Tần Dạ nhà ta. Ta muốn sinh con cho tướng công Tần Dạ!"
Lời vừa dứt, Thác Tháp Thiên Vương ngơ ngác đến mức bảo tháp trên tay suýt rơi xuống đất.
Đứa con trai Na Tra đi phía sau hắn cũng đờ đẫn mất một nhịp.
Những thần tiên khác càng ngơ ngác không biết xử trí ra sao, đầu óc đầy dấu hỏi chấm.
"Tình huống gì thế này? Tần Dạ này có mị lực lớn đến thế sao? Sao nữ nhân nào tiến lên cũng phải gào một câu như vậy? Nào là yêu tướng công Tần Dạ, mẹ nó lại còn đòi gả cho hắn, đòi sinh con cho hắn, đây là lời thần tiên nên nói chắc?"
Lúc này, Dẫn Lôi Châm vừa mới rời khỏi tay Thiết Phiến Công Chúa.
Lôi Thần cùng Điện Thần đứng giữa không trung bỗng cười phá lên.
Bọn họ quay đầu nói với Thác Tháp Lý Thiên Vương:
"Thiên Vương, chúng thần đã dốc hết toàn lực, chuyển hóa toàn bộ linh lực thành sức mạnh sấm sét, lôi châm của bọn chúng sắp vỡ nát rồi, chúng thần sẽ giật chết toàn bộ yêu quái trên ngọn núi này."
"Tốt, tốt lắm! Làm khá lắm, tiếp tục cố lên."
Dứt lời.
Nào ngờ! Cây ngân châm nhỏ bé Thiết Phiến Công Chúa ném lên trời lại chẳng hề dừng lại.
Nó bay thẳng tới bên cạnh Tị Lôi Châm.
Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cây Dẫn Lôi Châm này bay sượt qua Tị Lôi Châm.
Tất cả sấm và sét phảng phất như đàn em của nó, ngoan ngoãn bám riết phía sau.
Hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của Lôi Thần và Điện Thần.
Từng đạo Cửu Thiên Ma Lôi cùng Tử Sắc Thần Điện lũ lượt nối đuôi nhau bám theo sau Dẫn Lôi Châm.
"Trời đất ơi, cái quỷ gì thế này?"
Lôi Thần và Điện Thần chết sững.
Mười tám vạn yêu ma nín thở, không dám thở mạnh một tiếng.
Tất cả đều chăm chú ngước nhìn lên bầu trời.
"Rốt cuộc là chuyện gì thế này?"
Tam Thánh Nữ, Thường Nga cùng Thất Tiên Nữ vây quanh Tần Dạ.
Các nàng cũng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Chỉ là trong lòng càng thêm cảm thấy tướng công Tần Dạ nhà mình quá đỗi xuất sắc.
Chớp mắt một cái, Dẫn Lôi Châm bất ngờ kéo theo Cửu Thiên Ma Lôi và Tử Sắc Thần Điện, bay vút đến đỉnh đầu mười vạn thiên binh thiên tướng!
Giây tiếp theo, Dẫn Lôi Châm xoay tít trên không trung với tốc độ chóng mặt.
Vô số đạo Cửu Thiên Ma Lôi và Tử Sắc Thần Điện kinh hoàng trút thẳng từ trên trời xuống!
"Răng rắc! Răng rắc!..."
Lôi Thần và Điện Thần phát điên.
Thác Tháp Lý Thiên Vương Lý Tịnh hoảng loạn đến mất hết bình tĩnh.
Đám thần tiên rơi vào hỗn loạn tột cùng.
Thiên binh thiên tướng nháo nhào bỏ chạy sang hai bên.
Thế nhưng khi luồng sấm sét kinh hoàng giáng xuống, hầu như ai nấy đều bị đánh gục.
Đoàng!
Lôi Thần là kẻ đầu tiên bị một đạo Cửu Thiên Ma Lôi nện trúng người.
Hắn lộn nhào từ trên không trung rơi thẳng xuống dưới.
Mẹ nó đúng là thấy quỷ rồi!
Thế giới này đảo lộn hết rồi!
Lôi Thần lại bị sét đánh!
