Chương 688
Chương 688: Na Tra muốn xuất chiến!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Đúng lúc Điện Thần đang định tháo chạy.
Ngờ đâu, sét chín màu từ trên trời giáng xuống, lao thẳng về phía hắn!
Điện Thần hoảng hốt trong lòng.
Giây tiếp theo, chỉ nghe thấy tiếng "xẹt xẹt xẹt...".
Từng đạo sét chín màu bổ thẳng lên người hắn, khiến Điện Thần đau đớn tột cùng.
Vốn dĩ để đối phó cây Tị Lôi Châm kia, hắn và Lôi Thần đã tiêu hao sạch linh lực trong cơ thể.
Nào ngờ.
Lôi điện phóng ra ngoài lại giáng ngược hết lên người chính bọn họ.
Trong chốc lát đau đớn khôn xiết.
Điện Thần rơi từ trên trời xuống, toàn thân cháy xém như than!
Cảnh tượng khiến Tam Thánh Nữ, Thất Tiên Nữ cùng Tôn Ngộ Không chấn động khôn cùng.
"Trời đất ơi! Điện Thần mà lại bị sét đánh. Đổi trời thật rồi, đổi trời thật rồi!"
Thế nhưng, Dẫn Lôi Châm vẫn chưa hề dừng lại.
Nó dẫn vô số đạo lôi điện trút thẳng vào mười vạn thiên binh thiên tướng.
Thảm thiết kêu la vang lên không dứt.
Thác Tháp Lý Thiên Vương cùng các thần tiên khác vội vàng thi triển pháp thuật hòng ngăn cản lôi điện.
Khổ nỗi nghề có chuyên môn, Lôi Thần và Điện Thần vốn là bậc thầy về Cửu Thiên Ma Lôi và Tử Sắc Thần Điện.
Ma lôi và thần điện do hai kẻ đó phóng ra uy lực quá đỗi khủng khiếp, nhất thời căn bản không tài nào chống đỡ nổi!
Rốt cuộc, suốt nửa khắc trôi qua.
Mười vạn thiên binh thiên tướng lại có gần năm vạn người bị đánh chết tại chỗ!
Năm vạn người còn lại cũng bị thương tích do điện giật ở các mức độ khác nhau.
Tóc của Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh bị nổ dựng đứng cả lên!
Hắn cầm Linh Lung Bảo Tháp trên tay, Na Tra cùng đám thuộc hạ theo sau cũng chật vật vô cùng.
Ngay cả trong tình cảnh này, thỉnh thoảng vẫn có từng đạo tia chớp giáng xuống.
Bổ thẳng vào xác những thiên binh thiên tướng đã chết!
"Rắc... xẹt xẹt..."
"Tần Dạ Kiếm Tiên!"
Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh hét lớn.
"Mau thu hồi pháp bảo của ngươi lại! Người ta chết rồi ngươi còn quất xác, ngươi tàn nhẫn quá đấy!"
Tần Dạ ăn xong một quả nho rồi nhổ vỏ ra ngoài.
Hắn cười nói:
"Kẻ ta muốn quất xác không phải bọn họ, mà là ngươi! Thế nào, Thác Tháp Thiên Vương? Ngươi còn muốn đánh tiếp ra sao? Ta phụng bồi tới cùng."
"Được, được lắm! Tần Dạ Kiếm Tiên ngươi giỏi lắm, ta đúng là đã coi thường ngươi, Thiên Đình cũng coi thường ngươi rồi. Đã ngươi mạnh như vậy, ta không thể không dùng đến đòn sát thủ."
"Na Tra nhi tử! Lên cho ta! Con có Phong Hỏa Luân vô địch tương trợ, bản thân lại là cảnh giới Đại La Kim Tiên nhất phẩm, đủ sức bắt sống tên Tần Dạ Kiếm Tiên này về cho ta!"
"Nhi thần lĩnh mệnh!"
Na Tra uy phong lẫm liệt bay đến từ Thiên Đình.
Chỉ thấy cổ hắn đeo Càn Khôn Quyển, cánh tay quấn Hỗn Thiên Lăng, chân đạp Phong Hỏa Luân, tay cầm thương lửa, khí thế hiên ngang.
Tần Dạ nhìn thấy cảnh này liền thầm nghĩ, tạo hình của thằng nhóc lúc này trông hệt như trong mấy bộ phim mình từng xem ở Lam Tinh.
Hóa ra Na Tra cũng đạt được tu vi Đại La Kim Tiên nhất phẩm.
Trang bị trên người thằng nhóc này đúng là không tồi.
Na Tra vừa đứng vững giữa không trung, Tôn Ngộ Không phía sau đã bay tới trước mặt Tần Dạ.
"Đại ca, lão Tôn ta xin xuất chiến đánh Na Tra! Ta từng giao thủ với hắn, hắn không phải đối thủ của ta."
"Thế trước đây ngươi giao thủ với hắn bao nhiêu chiêu?"
"Lúc trước hắn còn ở Thiên Đình, ta giao thủ chừng trăm chiêu là đánh bại được hắn. Nhưng sau này thằng nhóc không biết học ở đâu một thân ma công, biến thành ma đồng. Ta đoán bây giờ ít nhất cũng phải mất một khắc mới hạ được hắn."
Tần Dạ nhẹ nhàng xua tay:
"Một khắc, lâu quá, hơi đâu mà lãng phí chừng ấy thời gian! Ta còn đang bận. Ngươi nhìn xem, xung quanh bao nhiêu nương tử đang đợi ta kìa."
Tôn Ngộ Không: "..."
