Chương 693
Chương 693: Thiên Đình Phật Tổ liên thủ! Chuẩn bị diệt sát
Đăng ngày 01/10/2026
19
Tôn Ngộ Không tận mắt thấy Tần Dạ rút gân Tây Hải Long Vương, Bắc Hải Long Vương và Nam Hải Long Vương, cả người bất giác rét run!
Hắn càng lúc càng thấy may mắn vì ban đầu không chọc giận Tần Dạ, lại còn đầu hàng từ rất sớm.
Nhận Tần Dạ làm đại ca!
Bằng không hắn dám chắc Tần Dạ sẽ đánh chết tươi mình!
Đạo gia Thiên Đình hay Phật Tổ phương Tây dù có thâm hiểm đến đâu, cùng lắm cũng chỉ giở chút mưu hèn kế bẩn.
Còn chuyện trực tiếp đánh chết tươi người ta thế này, quả thực hiếm thấy vô cùng.
Năm xưa Tôn Ngộ Không từng đại náo thiên cung kinh thiên động địa, cuối cùng cũng chỉ bị đè dưới Ngũ Hành Sơn năm trăm năm.
Còn Tần Dạ bây giờ, hễ ai dám đụng đến hắn...
Hắn lập tức đánh chết tươi, thậm chí đánh cho hồn phi phách tán, quá mức đáng sợ!
Trận huyết chiến này khép lại bằng thắng lợi áp đảo của phe nhân gian dưới sự dẫn dắt của Tần Dạ.
Mười vạn thiên binh thiên tướng cùng gần trăm vị thần tiên bị quét sạch, không sót một ai!
Trận chiến kinh hoàng hôm nay, chư Phật Tây Thiên, trăm họ nhân gian cùng các bậc đạo giả trên trời đều đã chứng kiến toàn bộ.
Tây Thiên chư Phật bắt đầu ngồi lại bàn bạc xem nên đối phó ra sao.
Gương mặt Như Lai Phật Tổ phủ đầy vẻ âu lo.
Bên dưới, chư Phật nghị luận không ngớt, ngay cả Quan Âm Bồ Tát cũng lộ nét ưu phiền.
"Như Lai Phật Tổ, sự tình đã tới nước này, ta thấy chúng ta nên mau chóng ra tay."
"Chậm đã, không việc gì phải vội, cứ để đám đạo giả Thiên Đình giao đấu thêm đã. Ta luôn cảm thấy sau lưng Tần Dạ Kiếm Tiên ắt có cao nhân nâng đỡ, ngặt nỗi đến giờ chúng ta vẫn chưa tra ra kẻ đó là ai. Nếu manh động xuất thủ, rất có thể sẽ mang lại đại họa ngập đầu cho đất Phật Linh Sơn."
"A Di Đà Phật. Nhân gian cỏn con, sao có thể sản sinh ra đạo giả đáng sợ nhường này?"
Quan Âm Bồ Tát chắp tay trước ngực, khẽ cúi đầu nói:
"Như Lai Phật Tổ, ta thấy nên bẩm báo việc này lên Nhiên Đăng Cổ Phật, thỉnh ngài ra tay diệt trừ kẻ này càng sớm càng tốt. Có thế mới giữ yên bình cho Tây Thiên, củng cố vững chắc địa vị."
"Nhiên Đăng Cổ Phật hiện vẫn đang bế quan. Đợi ít ngày nữa, ta sẽ dùng ý niệm giao tiếp với ngài, xem ngài có thể xuất thế hay không."
...
Tại Lăng Tiêu Bảo Điện chốn Thiên Đình, Thiên Đế, Tây Vương Mẫu cùng chư vị thần tiên ai nấy đều mặt ủ mày chau.
"Thật quá ngông cuồng! Chưa từng có ai dám tàn sát thiên binh thiên tướng như vậy. Mười vạn người, mười vạn người mà hắn cũng dám hạ sát!"
"Tên Tần Dạ này đã táng tận lương tâm, đừng nói mười vạn, dẫu phái trăm vạn thiên binh thiên tướng xuống hắn cũng chẳng chớp mắt."
"Cái chính là Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh đã đạt Cảnh Giới Đại La Kim Tiên Cửu Phẩm, làm sao có thể bị giết! Lại còn Na Tra vốn là ma đồng hóa thân từ hoa sen, cớ sao cũng bỏ mạng?"
"Khởi bẩm Thiên Đế, Na Tra chết thảm nhất. Nghe đâu dưới chân dính phải Bát Muội Chân Hỏa, bị thiêu ròng rã suốt ba ngày ba đêm tới chết."
"Bát Muội Chân Hỏa? Bát Muội Chân Hỏa sao? Không thể nào! Đó là ngọn lửa sinh ra từ cội nguồn đất trời thuở hồng hoang sơ khai, trên người hắn làm sao có được?"
"Thiên Đế, bởi thế thân phận của Tần Dạ vô cùng đáng ngờ. Đến giờ chúng ta vẫn chưa tra ra nổi hắn rốt cuộc từ đâu chui ra."
"Mau báo cho Như Lai Phật Tổ ở Tây Thiên, trẫm muốn cùng họ nghị sự! Chúng ta phải liên thủ lại, nhanh chóng tiêu diệt tên Tần Dạ này. Bắt sống được hắn, chúng ta mới moi ra được thế lực đứng sau lưng là ai!"
"Hắn trẻ như vậy, biết đâu sư phụ hắn từng là đại năng cộm cán nào đó. Bằng không trẫm và Tây Vương Mẫu đã sớm động thủ rồi. Dựa vào tu vi cấp bậc Thiên Tôn của chúng ta, bóp chết một Địa Tôn như hắn dễ như trở bàn tay."
"Điều then chốt là mọi sự còn chưa sáng tỏ. Mau mời Như Lai Phật Tổ tới cùng bàn bạc! Bằng không đại họa của Thiên Đình sắp giáng xuống, kiếp nạn của Tây Thiên cũng chẳng còn xa!"
"Tuân mệnh Thiên Đế! Tuân mệnh Tây Vương Mẫu!"
