Chương 694
Chương 694: Đến đây! Ta muốn đánh chết ngươi
Đăng ngày 01/10/2026
19
……
Hai bên bước vào giai đoạn đình chiến ngắn ngủi.
Đôi bên nước sông không phạm nước giếng, tự lo phát triển thế lực riêng.
Bởi lẽ điều Thiên Đình và Như Lai Phật Tổ Tây Thiên kiêng dè nhất hoàn toàn không phải Tần Dạ.
Mà là thế lực đứng sau lưng hắn!
Họ hoàn toàn không nhìn thấu Tần Dạ rốt cuộc đến từ Ma Tộc hay Quỷ Tộc, hay là đại năng của thế lực ngoại thiên nào khác.
Bởi vậy, Như Lai Phật Tổ cùng Thiên Đế đã mở cuộc nghị sự suốt ba ngày liền.
Họ bàn tới tính lui, vắt óc nghĩ ra đủ mọi khả năng.
Nhưng vẫn không tài nào hiểu nổi.
Cuối cùng, hai nhà Đạo - Phật quyết định bắt tay liên thủ, cùng Tần Dạ quyết một trận sinh tử.
Trước hết dùng thế sét đánh lôi đình tiêu diệt gọn Tần Dạ.
Sau đó.
Mời Nhiên Đăng Cổ Phật và Di Lặc Phật Tổ cùng xuất thế nghênh chiến thế lực đứng sau lưng hắn.
Trận quyết chiến chính thức được ấn định vào một ngày sau!
Thiên Đình một ngày, trần gian mười năm.
Tần Dạ cùng các thê tử đã sống ở nhân gian trọn vẹn mười năm trời.
Mười năm này tháng ngày trôi qua thảnh thơi nhàn nhã, không gì thoải mái bằng.
Từ ngày Tần Dạ đánh tan linh căn và linh khí của Tây Thiên Lôi Âm Tự.
Linh khí giữa nhân gian và Thiên Đình gần như chẳng còn gì khác biệt.
Thế nên Tần Dạ cũng dốc sức chỉ điểm các thê tử của mình không ngừng tu luyện.
Chỉ trong mười năm ngắn ngủi, dưới sự nâng đỡ từ vô số công pháp cùng linh đan diệu dược của Tần Dạ.
Tôn Ngộ Không đã đột phá tới cửu phẩm Đại La Kim Tiên!
Trư Bát Giới đạt tới nhất phẩm Đại La Kim Tiên!
Sa Hòa Thượng đạt nhất phẩm Đại La Kim Tiên!
Tam Thánh Nữ bước vào cửu phẩm Đại La Kim Tiên!
Điều khiến tất cả chấn kinh nhất chính là:
Bình thường Tần Dạ chẳng hề tu luyện, vậy mà lặng lẽ không một tiếng động.
Hắn đột ngột nhảy vọt từ nhất phẩm Địa Tôn Cảnh Giới lên thẳng cửu phẩm Địa Tôn Cảnh Giới.
Bọn họ hoàn toàn không hiểu nổi hắn rốt cuộc đột phá bằng cách nào.
Không chỉ vậy, trong mười năm này.
Tần Dạ còn đích thân tới Diêm La chốn âm tào, phóng thích vô số anh hồn cùng quỷ mị trong địa ngục.
Thu phục trọn vẹn mười vạn quỷ mị về dưới trướng.
Hắn còn sang tận đất Ma Tộc, thả tự do cho gần mười vạn đại quân Ma Tộc bị lưu đày ở nơi đó.
Với tu vi cửu phẩm Địa Tôn Cảnh Giới, Tần Dạ sở hữu uy áp tuyệt đối trước đám ma quỷ này!
Lại thêm trong công pháp của hắn vốn chứa Hỗn Độn Chi Khí.
Lũ yêu ma quỷ quái lại càng thêm phần sợ hãi.
Tần Dạ mơ hồ cảm nhận được: lũ ma quỷ dường như sợ hãi một thứ gì đó ẩn sâu trong cơ thể mình.
Hắn đoán chắc là Nữ Đế.
Có lẽ bản thân Nữ Đế vốn dĩ đã mang huyết mạch áp chế tuyệt đối trước lũ yêu ma quỷ mị này!
Chẳng rõ Nữ Đế rốt cuộc mang thân phận gì.
Mười năm qua, Tần Dạ đã hấp thu vô lượng tiên linh khí, phật khí cùng đạo khí của khắp Tây Du Thế Giới.
Thân ảnh Nữ Đế dần trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết!
Tần Dạ gần như có thể cảm ứng được, nàng sắp sửa giáng thế.
Hắn vô cùng mong đợi khoảnh khắc Hệ Thống Nữ Đế bước ra, chắc chắn sẽ khiến đất trời biến sắc!
……
Ngày hôm nay, đại chiến quy mô lớn nhất Lục Giới chính thức nổ ra!
Đạo gia Thiên Giới liên thủ cùng Như Lai Phật Tổ Tây Thiên, gần tám mươi vạn liên quân bày binh bố trận rợp kín trời Đông Hải.
Phía Thiên Đình do Tây Vương Mẫu thống lĩnh chư vị Cao Thiên Thượng Thần, Đại Từ Nhân Giả, Thái Thượng Lão Quân, Thái Bạch Kim Tinh, Kim Đỉnh Đại Tiên, Quảng Mục Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương cùng một đám tiên thần.
Từng người cầm chắc binh khí trong tay, nghiêm trang xếp thành hàng ngũ.
Phía bên kia, Như Lai Phật Tổ dẫn đầu Tây Thiên chư Phật: Hoa Công Bồ Tát, Ly Sơn Lão Mẫu, Bạch Hùng Tôn Giả, Long Tôn Vương Phật, Công Đức Phật, Đại Từ Quang Phật, Nhật Nguyệt Quang Phật...
Ai nấy đều cầm binh khí dàn trận, đằng đằng sát khí chờ nghênh chiến.
