Chương 1153
Chương 1153: Diệu dụng của chân ngôn
Đăng ngày 01/10/2026
19
Khó khăn của thuật phong ấn lớn hơn các pháp thuật nguyên tố khác nhiều.
Tuy đa dụng như dầu cù là, nhưng cũng chính vì thế mà chẳng có mặt nào nổi trội.
Không có phương thức tấn công xuất sắc.
Không có vật chứa đạt chuẩn.
Không có con đường dẫn tới sự chuẩn xác.
Nếu ban đầu Trần Dật chọn con đường phong ấn, tình cảnh sẽ gian nan hơn hiện tại rất nhiều.
Có lẽ tương lai sẽ xuất hiện một kẻ giải quyết được toàn bộ những vấn đề trên, nhưng... ít nhất lúc này vẫn chưa ai làm được.
[Ting! Phong Ấn Chân Ý Cấp 50 đột phá thành Phong Ấn Đạo Đồ Cấp 1]
[Cường độ linh hồn +30]
[Giai vị sát thương +1]
1 bậc giai vị sát thương tăng 15% sát thương, nhưng lại tác động đồng thời với đạo đồ.
Mức tăng ý cảnh của Đạo Đồ Đốt Cháy hiện tại là 325% sát thương, tăng thêm 15% trên nền tảng đó.
Uy lực của thuật tăng tầm 4%.
Dù vậy, Trần Dật đã rất hài lòng.
Vẫn là câu nói đó, sau khi đạt tới cấp 7, muốn tăng vọt thực lực là việc vô cùng khó.
Khi chỉ có một giọt nước rồi nhận thêm một giọt nước, thực lực sẽ tăng gấp đôi.
Nhưng nếu bản thân là cả một vùng biển lớn, thêm một giọt nước chẳng đem lại tác động nào đáng kể.
Sau khi bước vào Phong Ấn Đạo Đồ, ấn ký chân ngôn phong ấn lưu lại trong máu liền dung hợp vào linh hồn Trần Dật.
Kể từ đây, thi triển thuật phong ấn không cần tiêu hao máu nữa.
Ý chí của Trần Dật đã đủ để cường hóa hiệu quả phong ấn.
Ý niệm vừa động.
Hàng loạt chữ rực lửa trôi nổi giữa không trung.
Trần Dật hài lòng gật đầu, tốc độ thi triển thuật phong ấn đã tăng lên không ít.
Có lẽ có thể thử lồng ghép vào các thuật khác.
Trần Dật mở bảng giao diện.
Phong Ấn Đạo Đồ Cấp 1: Tăng 325% hiệu quả thuật thức phong ấn
· Chắc chắn: Cường độ của toàn bộ chân ngôn tăng 20%
-
Hiệu quả tăng phúc của ý cảnh tăng mạnh.
Hướng đi của mỗi lần đột phá trước kia đã được chỉnh hợp, hòa vào đạo đồ, chỉ giữ lại phương hướng Trần Dật đang thực hiện.
Dẫu vậy, nó cũng để lại một vấn đề.
Nói đúng hơn, đây không phải vấn đề mà là một lựa chọn.
Nhờ có [Tạo Hóa Đồ Lục], Trần Dật đúng là đã đột phá Phong Ấn Chân Ý lên mức đạo đồ.
Nhưng muốn tiếp tục nâng cao, bắt buộc phải có bản nguyên.
Bản nguyên tương ứng với đạo đồ; bản nguyên hiện tại của Trần Dật lại là bản nguyên Đốt Cháy.
Không hề phù hợp với Phong Ấn Đạo Đồ.
Mà muốn ngưng tụ bản nguyên Phong Ấn, cần phải tích lũy và lĩnh ngộ trong khoảng thời gian rất dài.
Trần Dật không ngông cuồng đến mức nghĩ mình có thể dễ dàng tạo ra bản nguyên Phong Ấn.
Đó là nhận thức sai lầm về bản thân, cũng là coi thường vô số tồn tại ở chư thiên vạn giới đang kẹt lại ở bước cuối cùng trước Thiên Nhân Ngũ Suy.
Có thể hình thành bản nguyên Đốt Cháy là vì ngoài việc lĩnh ngộ ý cảnh, Trần Dật còn ngày đêm nghiên cứu về đốt cháy dưới thân phận một pháp sư.
Nhờ vậy hắn mới có thể hiểu sâu sắc về đốt cháy đến thế.
Với phong ấn, Trần Dật chưa từng nghiên cứu sâu như vậy.
Đã nói là lựa chọn, đương nhiên có phương án thứ hai.
Đó là dùng bản nguyên Đốt Cháy để thay thế.
Lý thuyết về chân ngôn coi sức mạnh của đạo đồ như một dòng sông.
Đạo Đồ Đốt Cháy làm nền tảng, Phong Ấn Đạo Đồ tác động lần thứ hai.
Giống như nhỏ mực vào dòng nước trong vắt rồi mới đem dùng.
Trần Dật có thể mượn nguyên lý này.
Cô đọng những cảm ngộ chưa đủ để thành hình bản nguyên thành các chân ngôn, lưu lại trên bản nguyên.
Khi cần nâng cấp Phong Ấn Đạo Đồ, hắn sẽ phân tán chân ngôn ra, tạm thời biến bản nguyên Đốt Cháy thành bản nguyên Phong Ấn giả lập.
Bình thường thì tiếp tục duy trì trạng thái chân ngôn.
Nhược điểm vô cùng rõ ràng.
Làm vậy thì ngoài chân ngôn ra, các thuật phong ấn khác sẽ không đạt tới tiêu chuẩn mà cấp 7 nên có.
Hơn nữa gần như không thể hình thành Chế Ước.
Bản nguyên còn phải ngụy tạo, lấy gì để thiết lập Chế Ước?
Nhưng nếu đổi góc nhìn khác.
Mỗi lần tăng tiến của Phong Ấn Đạo Đồ sau này không hề mất đi, mà sẽ tác động thực chất lên chân ngôn.
Cứ nâng cấp liên tục như vậy, cường độ của chân ngôn sẽ vượt xa tưởng tượng.
Huống hồ, thuật phong ấn của Trần Dật ngoài chân ngôn ra vốn chẳng có chiêu nào ra hồn.
Mà cách này cũng là con đường nhanh nhất để tăng sức chiến đấu trong thời gian ngắn.
Phải mạnh lên mới kiếm được nhiều tiền hơn.
Trần Dật siết chặt nắm tay: "Bản thân bây giờ vẫn còn hơi yếu."
Chế Ước rất mạnh, nhưng thực lực bản thân đủ mạnh sẽ bù đắp được sự thiếu hụt của Chế Ước.
......
Sau khi viết xong chân ngôn thứ tư, Trần Dật bắt đầu thử dùng ý chí bẻ cong hiện thực dựa trên những gì mình lĩnh ngộ về phong ấn.
Tương tự như cách ngưng tụ bản nguyên.
Nhưng chút lĩnh ngộ này còn lâu mới đủ để hình thành bản nguyên, chỉ ngưng tụ ra một phần vật chất nửa hư nửa thực, thậm chí không thể duy trì lâu dài.
Linh hồn Trần Dật bước một bước ra khỏi thân xác.
"Tụ!"
Toàn bộ vật chất đều tràn vào linh hồn Trần Dật, tụ về nơi chứa bản nguyên nằm sâu bên trong.
Dưới sự điều khiển của Trần Dật, chúng tạo thành từng chữ rực lửa với hình dạng kỳ dị, khắc sâu lên bản nguyên Đốt Cháy.
Ba ngàn chữ, đã đủ dùng cho hầu hết các thuật phong ấn.
Hoàn tất mọi thao tác, bề mặt quả thực hư ảo tượng trưng cho bản nguyên của Trần Dật đã chi chít văn tự.
Phần lớn chân ngôn đều ở dạng hư ảo, chỉ riêng bốn chữ Phong, Trấn, Hấp, Nhiên là tiệm cận thực chất.
Kế đó, một biến đổi ngoài dự tính xảy ra.
Bản nguyên của Trần Dật lại ngưng đặc thêm một chút.
Lượng chân ngôn vốn không đủ để tạo thành bản nguyên Phong Ấn nay dựa dẫm vào bản nguyên Đốt Cháy, nhưng lại biến thành điểm tựa cho chính bản nguyên Đốt Cháy.
"Chế Ước do mình đặt ra giờ có thể dùng bảy lần."
"Giá trị của chân ngôn lớn hơn tưởng tượng."
"E rằng vị chiến sĩ cấp 8 sáng tạo ra chân ngôn cũng không ngờ nó còn có cách dùng thế này."
Đến lúc này, Trần Dật mới thực sự bước trọn vẹn lên Phong Ấn Đạo Đồ.
Khi đối đầu với Abdu Gavin, mũi tên phong ấn của Trần Dật cùng lắm chỉ giảm được khoảng một phần mười thuộc tính đối phương, còn bây giờ ít nhất có thể bào mòn tới ba phần.
Thêm vào đó, nó khó bị bài trừ ra khỏi cơ thể hơn nhiều; con rắn đen do mũi tên phong ấn hóa thành sẽ hút pháp lực, đốt cháy thành năng lượng có thể sử dụng để gia cố phong ấn thêm một bậc.
Có điều thẻ bài Mũi Tên Phong Ấn cần phải chế tạo lại.
Trần Dật lấy ra một khúc gỗ, đây là vật liệu tốn không ít tiền mới mua được từ tay một kẻ cấp 7 khác.
Chân ngôn ở giai đoạn hiện tại đã không còn là thứ mà thẻ bài phẩm chất thấp có thể dung nạp.
"Cấp độ Ma Tạp Sư khó nâng hơn tưởng tượng."
"Dù không khó bằng việc đột phá cảnh giới thiên nhân, nhưng nghề phụ càng về sau thì mỗi lần in thẻ kinh nghiệm nhận được lại càng ít."
"Mình không phải thiên tài chế thẻ, nếu không có chút thủ đoạn đặc biệt, e là cả đời này cũng khó mà tăng cấp."
Trần Dật chạm vào [Thần Khấp], kích hoạt hiệu ứng Hóa Cát.
Trong vòng một phút, tăng mạnh phúc duyên của người chơi Dật.
Trần Dật bắt đầu chế thẻ.
Trong quá trình chế tác, đột nhiên hắn cảm nhận được đủ loại cảm giác bất hợp lý.
Trần Dật tìm ra điểm bất hợp lý rồi bắt đầu điều chỉnh.
Một phút sau, tia lửa bốc lên, thẻ bài trên tay Trần Dật hỏng hẳn.
[Độ thuần thục +2000]
Đó, đây chính là cách Trần Dật tăng cấp bậc Ma Tạp Sư.
Lần chế thẻ tiếp theo phải chờ dòng thuộc tính Hóa Cát của [Thần Khấp] hồi chiêu xong, tức là hai mươi ngày sau.
Trong thời gian đó Trần Dật cũng không rảnh rỗi, hắn nghiên cứu cách lồng ghép chân ngôn vào các thuật khác.
Sau khi đột phá đạo đồ, thi triển thuật không còn phải thông qua máu, tốc độ cũng nhanh hơn nhiều, hoàn toàn có khả năng lồng ghép vào các thuật khác.
