Chương 1154
Chương 1154: Bản nguyên khó! Khó! Khó!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Trong lúc Trần Dật còn đang suy ngẫm, Khâu Tạp làm bộ kiêu kỳ bước tới.
"Hừ!"
Trần Dật cứ lặng lẽ nhìn Khâu Tạp, không buồn hỏi nó muốn làm gì.
Kiên trì được vài phút, Khâu Tạp đành tạm thời gạt bỏ cái vỏ bọc kiêu ngạo của loài mèo, cúi thấp đầu xuống.
"Thì là... thì là có thể tìm cho tôi một gia sư không, tôi gặp phải vấn đề không hiểu."
Trần Dật thấy rất an ủi, thật chẳng dễ dàng gì.
Con mèo này cư nhiên lại biết chủ động nỗ lực.
Khoan đã!
Con mèo này biết chủ động nỗ lực?!
Thế giới sắp tận thế rồi sao?
"Cậu là ai?! Khâu Tạp thật đâu rồi!"
Khâu Tạp ngẩn người, ngay sau đó xù lông toàn thân, nhảy cẫng lên tung một tràng quyền mèo vào Trần Dật.
Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện lớp lông của nó đã đỏ ửng lên vì ngượng.
Trần Dật "yếu ớt không chịu nổi" đành chịu thua trước đợt tấn công của Khâu Tạp, bất đắc dĩ phải lấy ra 100 viên Nguyên Sơ Tinh Thạch đưa cho nó đi tìm gia sư.
"Hừ! Cứ phải ép bổn miêu ra tay."
Trần Dật ra ngoài một chuyến, vất vả lắm mới kiếm được chút tiền, giờ trong tay chỉ còn lại chưa đầy 200 viên Nguyên Sơ Tinh Thạch.
Cuốn sổ nhỏ lại ghi thêm cho Vương Phú Quý một món nợ.
Đụng vào Trần Dật thì được, đánh nhau một trận hắn cũng chưa chắc đã giết đối phương.
Hạnh Vận Nữ Thần chính là như vậy.
Nhưng tuyệt đối không được đụng vào tiền của Trần Dật!
Cùng lúc đó trong đấu trường, một trận mổ nhau giữa hai con gà cấp 2 đang diễn ra.
Phún Hỏa Long tóm lấy nắm đấm đang lao tới, trở tay thụi một quyền khiến đầu Chư Cát Phao Diện lõm hẳn vào trong.
Chư Cát Phao Diện cũng không giận: "Tiếp tục tiếp tục, nếm thử cú thiết đầu công của tôi này."
Huyết khí ngưng tụ ở phía trước cái đầu đang ngửa ra sau vì đòn tấn công, tạo thành một mũi khoan.
Phún Hỏa Long không né không tránh, lại tung ra một quyền nữa.
Mũi khoan do huyết khí tạo thành lập tức vỡ vụn, nhưng cánh tay của Phún Hỏa Long cũng chịu tổn thương nhất định.
Khác với những trận chiến trước đây, Phún Hỏa Long đang cố hết sức không né tránh, mà để bản thân trải nghiệm niềm vui chiến đấu.
Trăm ban võ nghệ đâu chỉ có mỗi việc ra đòn sau mà đến trước.
...
Dù Trần Dật đã bước vào cấp 7 gần hai mươi năm, lứa hạt giống cùng thời với hắn vẫn chưa có chút động tĩnh nào.
Tán Hoa ở cảnh giới Thiên Nhân Ngũ Suy, thế quyền thép đã đột phá lên Nội Thiên Địa quyền thép.
Nhưng đối với bản nguyên thì không có lấy nửa manh mối.
Cô đang bận rộn kiếm tiền để nâng cao thực lực cho thú cưng.
Dược Doanh Tiền cũng ở cảnh giới Thiên Nhân Ngũ Suy, đối với bản nguyên cũng chẳng có lấy nửa manh mối.
Không, hắn còn mù tịt hơn cả Tán Hoa.
Tán Hoa ít ra còn có phương hướng để tiếp cận, còn Dược Doanh Tiền là kẻ chơi cổ trùng.
Không có chút chỉ số nào, toàn bộ đều là cơ chế.
Hắn chỉ biết nuôi sâu và kiếm tiền, hiểu thế quái nào được bản nguyên.
Nhưng trong tay hắn có một con sâu quy tắc.
Bản nguyên là lời giải thích tối hậu cho một con đường nào đó, nếu Dược Doanh Tiền đi qua thật nhiều thế giới, lợi dụng sâu quy tắc để cảm ngộ cùng một quy tắc.
Chưa biết chừng sẽ có khả năng mới.
Ngược lại, Vương Triển Bác lại đi trước những người này một chút.
Nhưng khoảng cách để chạm tới bản nguyên vẫn còn rất xa.
Còn trong khoảng thời gian này, cuộc sống của Trần Dật rất có quy luật.
Cứ hai mươi ngày hắn lại thử in thẻ một lần, in thẻ thất bại thì tiến vào hư không để kiểm chứng thuật của mình.
Hỏa Liên chi thuật đã chứng minh điểm ưu việt của việc liên kết các thuật với nhau để cùng tạo thành ma pháp trận thứ cấp, có thể trực tiếp nâng cao trần giới hạn của thuật ban đầu.
Nhược điểm cũng rất rõ ràng, nếu thiếu mất một thuật thì căn bản không thể tạo thành pháp trận thứ cấp.
Vậy tại sao Trần Dật không tính đến việc áp dụng lên các thuật khác?
Bởi vì trước đây không cần dùng tới.
Cứ coi sát thương từ một lần Viêm Thần Chi Tả Thủ của Trần Dật là 100, thì bản chiếu tạo ra là 80.
Nếu dùng Hỏa Binh chi thuật để tạo thành pháp trận thứ cấp thì sẽ đạt 120 đến 130.
Đối với cấp 7 thông thường, hai lần tấn công đều là tấn công hiệu quả.
Cách nào có lợi hơn thì không cần phải nói.
Nhưng đối với cấp 7 đủ mạnh, con số 80 từ bản chiếu kia coi như bằng không, hơn nữa còn rất khó đánh trúng.
Lúc này, ưu và nhược điểm của hai phương thức thi triển đã đảo ngược cho nhau.
"Quả nhiên chỉ có kẻ địch đủ mạnh mới giúp mình nhận ra điểm thiếu sót."
"Hảo nào đám cấp 7 kia đều không mấy mặn mà với việc chiến đấu trong đấu trường."
Nhờ có Lăng Hư Ma Nhãn, Trần Dật hoàn toàn có thể chiếu ra nửa còn lại của thuật ngay trong quá trình thi triển.
Trực tiếp hoàn thành việc ghép nối thuật, tạo thành pháp trận mới để cường hóa cho thuật.
Đây là ưu thế mà các pháp sư khác không có được.
Trong việc in thẻ cũng vậy, sau mỗi lần in thẻ thất bại, Trần Dật sẽ ghi nhớ lại vị trí xuất hiện cảm giác lạc điệu ở lần trước.
Điều này dẫn đến việc mỗi khi từ khóa Hóa Cát kết thúc, độ thuần thục chế tạo thẻ của Trần Dật lại tăng lên rất nhiều.
Cho đến khi một tấm thẻ vẽ hình con rắn đen xuất hiện.
[Độ thuần thục +2500]
Trần Dật đã thành công in ra một tấm thẻ cấp Thánh Linh thêm một lần nữa ở trình độ Ma Tạp Sư cấp 8.
Hắn vốn định nhân lúc cảm giác đang tốt để in nốt hai tấm còn lại, nhưng kết quả đều thất bại.
"Thôi bỏ đi, một tấm cũng đủ dùng rồi."
Vẫn còn một việc nữa, làm xong là có thể đi tính sổ với người ta.
Nếu không phải bận tâm đến sống chết của Phún Hỏa Long, Khâu Tạp và Tiểu Lục, Trần Dật đã bắt đầu truy sát từ lâu rồi.
Thực sự nghĩ rằng làm mờ nhân quả là không tìm ra được chắc?
Trần Dật mang theo số Nguyên Sơ Tinh Thạch ít ỏi còn lại trên người, đi tới trụ sở của Thiết Quyền công hội.
Ở quán bar, hắn tìm thấy Tư Đồ Hồng Thu đang đọ rượu cùng chủ quán Hein Mells.
Trừ đi lượng tiêu hao do in thẻ dạo gần đây, trong tay Trần Dật chỉ còn lại chưa đầy 120 viên Nguyên Sơ Tinh Thạch.
Trong 120 viên này, Trần Dật lấy ra 100 viên.
"Như cũ."
Hein Mells cầm lấy 50 viên Nguyên Sơ Tinh Thạch, sau đó lấy ra một chiếc hộp phát sáng từ dưới gầm bàn.
Tư Đồ Hồng Thu: "*Ợ*, được được được."
"Chế Ước: Sự Cứu Rỗi Của Kẻ Ngu."
Cả đám người ở Thiết Quyền công hội gộp lại chưa chắc đã gom đủ một bộ não hoàn chỉnh, trông mong họ nghĩ ra được Chế Ước kỳ lạ nào thì đúng là làm khó họ.
Hiệu quả Chế Ước của Tư Đồ Hồng Thu rất đơn giản: bản thân nhận bao nhiêu sát thương thì đồng bộ bấy nhiêu sát thương lên người kẻ địch.
Sau đó lợi dụng sức sống mạnh mẽ hơn để kéo chết đối phương.
Trông thì có vẻ rác rưởi, nhưng thực tế lại vô cùng vô lý.
Đang đánh dở anh tưởng chừng mình sắp thắng, nhưng thực ra anh sắp chết đến nơi rồi.
Không sợ kẻ địch dùng Chế Ước ngay từ đầu, chỉ sợ đánh đến lúc trận chiến sắp kết thúc mà kẻ địch vẫn chưa tung ra Chế Ước.
Đó mới là thứ đoạt mạng!
Chế Ước càng mang tính cục diện thì một khi phát huy hiệu quả lại càng mạnh.
Chế Ước của Tư Đồ Hồng Thu rơi vào trong hộp, tạo thành một hộp quà.
Đây là Chế Ước của chủ quán bar. Không phải cấp 7 nào cũng đặt Chế Ước vào phương diện chiến đấu, cũng có người đặt vào phương diện kiếm tiền.
Những người cấp 7 loại này ở giai đoạn đầu khi trực tiếp chiến đấu có lẽ sẽ yếu hơn các cấp 7 khác một chút, nhưng khi Chế Ước bắt đầu sinh ra tiền, họ sẽ từ từ đuổi kịp, thậm chí vượt qua.
Trần Dật nhận lấy chiếc hộp, phong ấn nó vào vị trí trái tim của mình.
Kẻ thù của Trần Dật luôn có một sở thích đặc biệt với trái tim của hắn.
Vì chuyện này, Trần Dật thậm chí từng cân nhắc việc phát triển một số thuật đặc biệt.
Nhưng sau đó nhận ra tác dụng của những thuật này không lớn lắm.
Hoặc là phải thông qua nhân quả, hoặc là cự ly quá ngắn không thể tác động lên người kẻ thù.
Thế nên hắn mới chuyển hướng chú ý sang Chế Ước.
Trần Dật sờ lên vị trí trái tim mình, cũng không biết kẻ xui xẻo tiếp theo sẽ là ai.
Bói toán: Có thể sử dụng khi vận thế tích lũy đủ, có thể biết được thông tin nhất định từ cõi u minh (1000/1000).
Ngọn lửa trong tay hóa thành một chiếc mai rùa.
Đi về hướng nào có thể tìm được người có liên quan đến Tinh Hà U Linh?
Không thể tác động trực tiếp lên cấp 7 thì tác động lên người bên cạnh hắn là được.
Nhìn những đường vân trên mai rùa, Trần Dật biến mất khỏi thành chính.
Tại Du Hí Thế Giới, chỉ cần bước vào cấp 7 thì dù hàng vạn năm không làm nhiệm vụ cũng chẳng ai quản.
Trừ khi là chiến dịch đặc biệt quan trọng, cấp 7 sẽ không bao giờ xuất hiện trong những trận đại chiến hư không.
