Chương 1299
Chương 1299: Hố lớn mới
Đăng ngày 01/10/2026
19
[Ting! Chọn 8 phần thưởng từ 6 lựa chọn dưới đây]
① Điểm thuộc tính tự do +13
② Máu tối đa +100.000, mana tối đa +200.000.
③ Mở khóa 33 cuốn bí thuật Tự Tại Pháp hiện đang thu thập (Tự Tại Pháp là phương pháp ứng dụng Tồn Tại Chi Lực)
④ Một đôi mắt chính của Thiên Nhãn Ma Thần cấp 7: Đôi mắt này có thể thúc đẩy sự phát triển của Ma Nhãn ở mức độ nhất định, bổ sung một phần quyền bính không hoàn chỉnh, có xác suất nhỏ khiến Ma Nhãn biến chất (0,002%). (Lựa chọn này tiêu hao 2 phần thưởng)
⑤ Đặc quyền hưởng trước quyền hạn cấp 70 + quyền hạn tạm thời dùng Nguyên Sơ Tinh Thạch đổi chiến huân: Có thể mở tính năng mới của Đấu Trường —— Kích Phát Tiềm Năng, tiêu hao chiến huân để nâng cao cấp độ kỹ năng bị động. (Lựa chọn này tiêu hao 2 phần thưởng)
⑥ Mở Chế Ước thứ hai. (Lựa chọn này tiêu hao 4 phần thưởng)
-
Hử?
Chưa chắc chắn, nhìn lại lần nữa.
Trần Dật xác nhận đi xác nhận lại lựa chọn thứ sáu.
Chế Ước thứ hai?
Bốn chữ đơn giản.
Mỗi chữ Trần Dật đều quen thuộc.
Nhưng ghép lại với nhau lại mang đến cảm giác xa lạ khó hiểu.
Chế Ước là khái niệm cụ thể hóa từ bản nguyên của Thiên Nhân, là kỳ tích tất nhiên.
Thứ này mà cũng mở được cái thứ hai sao?
Các phần thưởng khác tuy rất mạnh, nhưng đem so với lựa chọn này thì quả thực không cùng một đẳng cấp.
Trần Dật không kìm được hỏi: "Chuyện Chế Ước thứ hai có thực sự khả thi không?"
[Ting! Quyền hạn đã thông qua]
Một luồng thông tin truyền vào tâm trí Trần Dật.
Tiếp nhận xong thông tin, Trần Dật mới hiểu ra ngọn nguồn.
Đám Thiên Nhân chư thiên vạn giới đương nhiên cũng không cam lòng chỉ có một Chế Ước.
Nhưng đúng như những gì hắn biết, Chế Ước chính là khái niệm cụ thể hóa bản nguyên Thiên Nhân.
Một khi đã xác lập thì thậm chí không thể sửa đổi, làm sao dẫn động kỳ tích thứ hai?
Thế nhưng!
Chế Ước chính là kỳ tích tất nhiên!
Nếu bản thân không thể sửa đổi, không thể tự mở Chế Ước thứ hai, vậy liệu có thể mượn Chế Ước của người khác để mở ra Chế Ước thứ hai cho mình không?
Thế là xuất hiện một số Chế Ước giúp người khác mở Chế Ước thứ hai.
Vì độ khó quá cao, bản nguyên lại không đủ mạnh.
Nên loại Chế Ước này đa số đều là:
Có xác suất nhất định mở ra Chế Ước thứ hai.
Hơn nữa xác suất thành công cực kỳ thấp.
Khoảng chừng một phần một trăm nghìn.
Mỗi lần thử là xác suất độc lập, không cộng dồn.
Những kẻ thành tựu Thiên Nhân, ai mà chẳng mang theo chút khí vận trên người.
Có một thời gian, loại Chế Ước này từng làm mưa làm gió khắp cõi hư không.
Nhưng hàng vạn năm trôi qua, vẫn chẳng có lấy một trường hợp thành công nào được ghi nhận.
Kẻ đến sau rút kinh nghiệm, nghĩ ra cách ngưng kết thành trái cây.
Chỉ cần tích lũy trái cây rồi nuốt một lần, hoàn toàn có thể dùng số lượng để đè bẹp xác suất.
Rồi vấn đề mới lại xuất hiện.
Trái cây hình thành từ việc đảo ngược bản nguyên, bán 70 Nguyên Sơ Tinh Thạch thì đâu có đắt.
Cứ ngỡ sẽ đắt như tôm tươi, ai ngờ chẳng có ma nào tìm tới.
Thế là hạ giá.
Từ 70 giảm xuống 60, cuối cùng còn 30.
Vẫn không ai thèm mua.
Từng nếm mùi lừa gạt một lần, thử hỏi có bao nhiêu Thiên Nhân chịu cược thêm 30 Nguyên Sơ Tinh Thạch vào cái xác suất một phần một trăm nghìn đó?
Đừng nói 30, đến 10 Nguyên Sơ Tinh Thạch họ cũng chẳng muốn ném qua cửa sổ.
10 Nguyên Sơ Tinh Thạch quy đổi ra tiền đồng là tận 20 triệu.
Cái bẫy mới lại xuất hiện.
Đặt Chế Ước vào chuyện kiếm tiền thì sức chiến đấu chắc chắn sẽ thua kém người khác một bậc.
Trò Chơi Thế Giới để tránh cho những Thiên Nhân dạng này vì thiếu tài nguyên lại yếu chiến lực mà chết trong trò chơi,
đành phải thu mua loại hàng này với giá 7 Nguyên Sơ Tinh Thạch một quả.
Ở một góc độ nào đó, đây chính là nội hàm của các thế lực lớn.
Người ngoài vĩnh viễn không thể biết trong kho của những thế lực lớn này chứa chấp những thứ kỳ quặc gì.
Đừng thấy lựa chọn này tốn tận 4 phần thưởng.
Nếu không phải độ hoàn thành của Trần Dật quá cao, lựa chọn này căn bản sẽ không bao giờ xuất hiện.
Muốn dùng trái cây để đắp ra một Chế Ước thứ hai, số lượng tiêu hao tuyệt đối là con số khổng lồ.
Đằng sau đó là chi phí trên trời.
Hiểu rõ những điều này, Trần Dật không hề do dự, lập tức xếp lựa chọn này vào mục bắt buộc phải lấy.
Mục ① cũng phải lấy.
Thuộc tính cơ bản là nền tảng của sức mạnh.
Bí thuật dù mạnh đến đâu, không có thuộc tính mạnh mẽ chống đỡ thì cũng chỉ là bọt nước.
Tăng thêm một điểm Trí lực cũng đủ khiến uy lực bí thuật tăng vọt một đoạn.
Còn lại 3 phần thưởng.
Tức là chọn một trong ② và ③, và chọn một trong ④ và ⑤.
Bình thường, Trần Dật chắc chắn sẽ chọn thuộc tính cơ bản từ ②.
Nhưng Tồn Tại Chi Lực trên người hắn thực sự quá nhiều.
Ước tính ngay cả Thiên Nhân dựa vào Tồn Tại Chi Lực để bước vào cấp 7 cũng không sở hữu nhiều Tồn Tại Chi Lực bằng hắn.
Bởi vì dạng Thiên Nhân đó là tiêu hao Tồn Tại Chi Lực để can thiệp thế giới, sau đó mới thu lại Tồn Tại Chi Lực, xét theo một nghĩa nào đó là chuyển động vĩnh cửu.
Còn Trần Dật thì không cần tiêu hao Tồn Tại Chi Lực, nó chỉ thuần túy tăng lên.
Lựa chọn ④ là Ma Nhãn.
Lợi ích từ Ma Nhãn mang lại không cần phải bàn cãi.
Trên lý thuyết, Ma Nhãn của Trần Dật đã đạt đến đỉnh điểm.
Thuốc bổ thông thường nhiều nhất chỉ giúp Ma Nhãn mạnh hơn chứ không chạm tới tầng thứ tiếp theo.
Ma Nhãn cấp Cầu Vồng đã là đỉnh cao, cái gọi là Ma Nhãn cấp Thần Thoại chỉ là giả thuyết của giới pháp sư.
Tên Thiên Nhãn Ma Thần xui xẻo này lại một lần nữa xuất hiện trong danh sách phần thưởng của Trần Dật.
Mắt chính của ngài có lẽ thực sự có diệu dụng.
Biến chất.
Là giai đoạn tiếp theo sao?
Ma Nhãn của hắn vẫn cần tích lũy, bây giờ còn quá sớm, gần như không có khả năng.
So sánh lại, lựa chọn ⑤ có thể mang lại sự gia tăng ổn định.
Vậy là đã có quyết định.
"Tôi chọn ①, ③, ⑤, ⑥."
Theo lựa chọn của Trần Dật, một cỗ máy kim loại khổng lồ quen thuộc hiện ra.
Tựa như một cỗ quan tài dày nặng.
"Ong!"
Nắp kim loại trượt mở, phun ra lượng lớn hơi nước.
Trần Dật bước vào rồi nằm xuống.
"Cạch!"
Nắp đóng kín lại, liệu pháp điện giật quen thuộc ập đến.
Lôi điện màu đen liên tục kích thích cơ thể Trần Dật.
Ban đầu là tê dại, rồi đến đau đớn dữ dội.
Đó là cái giá của sức mạnh.
Thủ đoạn thông thường hoàn toàn vô dụng với cấp 7.
Quá trình này kéo dài nhiều giờ đồng hồ, tốn thời gian gấp nhiều lần so với lần trước.
Từng tế bào trong người gào thét vì đói khát.
Đói!
Đói cồn cào!
Chút năng lượng mà 【Tam Linh Quy Nhất Tế】 mang lại lập tức bị hệ thống tiêu hóa sạch sẽ.
Hoàn toàn không đủ!
Nếu không nhờ ý chí kiên định, Trần Dật đã phá nắp xông ra ngoài từ lâu.
Cuối cùng quá trình cũng kết thúc, một nguồn năng lượng đặc thù khổng lồ tràn ngập quanh Trần Dật.
Tất cả tế bào đồng loạt mở tung để cắn nuốt.
Trần Dật thoáng ngần ngại rồi đem 16 điểm thuộc tính chia đều cho Thể chất và Tinh thần.
Thuộc tính Trí lực của hắn đã tăng quá nhiều.
Bí thuật không chỉ cần sức phá hoại mà còn cần tốc độ, cường độ tinh thần không thể tụt lại phía sau.
Khả năng phòng ngự từ Thể chất cũng vậy.
Sau khi cường hóa xong, toàn thân Trần Dật dâng lên cảm giác lâng lâng, hư ảo.
Máu và mana không thay đổi nhiều, nhưng thể lực và tinh thần đã tăng vọt.
【Trần Dật】
Công hội cá nhân: SS (112540/600000)
Cấp 76: EXP 10.220.000 / 220.000.000
Nghề nghiệp: Pháp sư
Nghề phụ —— Ma Tạp Sư cấp 8 (1.980.000/2.000.000)
Máu: 1.182.559 (Máu cơ bản 925.893, Công hội cá nhân +2.520, Hồi lưu mana +194.146, Trang bị +60.000)
Mana: 1.158.203 (Mana cơ bản 970.732, Công hội cá nhân +2.520, Hồi lưu máu +184.951)
Giáp thực tế: 5.225 (Giáp cơ bản 4.035, Kỹ năng +515, Trang bị +675)
Thể chất thực tế: 213
Sức mạnh thực tế: 144
Trí lực thực tế: 236 (Trí lực cơ bản 231, Trang bị +5)
Nhanh nhẹn thực tế: 143
Tinh thần thực tế: 220
Cường độ tinh thần: 3.740
Cường độ linh hồn: 515
Điểm thuộc tính tự do: 0
Giai vị: Giai vị thể xác (6), Giai vị sát thương (2)
Ý chí thiêu đốt: 175 (Sát thương thiêu đốt hệ hỏa tăng 26%)
Độ thân hòa nguyên tố: Thân hòa hỏa nguyên tố (289), Thân hòa không gian nguyên tố (19), Thiên phú hệ thời gian (40)
Thiên phú: Ngọn Lửa Tương Lai, Hộp Báu Giả Tạo
.......
Kháng tính: Kháng hỏa nguyên tố 40%, Kháng các loại nguyên tố 15%, Kháng độc 10%
