Chương 1300
Chương 1300: Đồ lỗ vốn
Đăng ngày 01/10/2026
19
Lần nữa mạnh lên, Trần Dật lại không mấy hài lòng.
Độ mạnh yếu của cấp 7, thực ra có thể phán đoán đại khái qua cấp bậc và lượng máu.
Kẻ cấp cao, máu nhiều, căn bản không có ai yếu.
Thuộc tính tăng thêm sau mỗi cấp nhìn thì không nhiều, nhưng thực tế lại vô cùng đáng kể.
Tầng thứ nhất của Long Lân Kim Thân tăng 30% lực công kích, quy đổi sang sức mạnh cũng chỉ xấp xỉ khoảng 5 đến 8 điểm thuộc tính.
So sánh như vậy mới thấy Trần Dật thăng một cấp được cộng ba điểm trí lực mang lại mức tăng tiến lớn nhường nào.
Thuật pháp dù mạnh đến đâu cũng cần thuộc tính làm điểm tựa.
Ngược lại cũng thế, thuật pháp dù yếu nhưng chỉ cần có thuộc tính nâng đỡ thì vẫn uy lực như thường.
Vì sao nói độ mạnh yếu ở cấp 7 chỉ có thể phán đoán đại khái qua cấp bậc?
Bởi vì chiến đấu ở cấp 7 không có gì là tuyệt đối.
Các thủ đoạn ăn mòn như ô nhiễm.
Đủ loại Chế Ước.
Những phán đoán tức thời trên chiến trường.
Tất cả đều ảnh hưởng tới cục diện trận đánh.
Nhưng kẻ thuộc tính mạnh, cấp bậc cao thì tuyệt đối không thể yếu.
Trần Dật cấp 76, 1,18 triệu máu, 1,15 triệu pháp lực, là kiểu điển hình của việc thiếu hụt tích lũy.
Thăng cấp quá nhanh.
Chưa bàn chuyện khác, chỉ riêng cường độ tinh thần.
Hồi còn ở cấp thấp, cường độ tinh thần của Trần Dật trong giới pháp sư cùng bậc chắc chắn thuộc hàng rất cao, thậm chí tiệm cận niệm lực sư cùng cấp.
Đây là lợi thế có được nhờ đặc tính sinh mệnh thời cấp thấp, Trần Dật gần như chưa từng đặc ý nghiên cứu cách nâng cao cường độ tinh thần.
Nhưng sau khi bước vào cấp 7, các đặc tính sinh mệnh đặc thù kia cũng vì đẳng cấp quá thấp mà suy giảm hiệu quả nghiêm trọng.
Nhìn bề ngoài Trần Dật như đang băng băng tiến bước trên con đường cấp 7.
Nhưng thực chất, khoảng cách giữa hắn với những kẻ mạnh đã lắng đọng lâu năm ở cấp 7 vẫn vô cùng to lớn.
Trần Dật đã biết từ sớm, một số vị vương của Vĩnh Hằng Thế Giới có thể lấy tư thế cấp 7 chém ngược cấp 8.
Khí vận gia tăng tuy quan trọng, nhưng thứ thực sự mạnh vẫn là bản thân họ.
Họ đã tôi luyện các thuộc tính mình cần đạt tới mức tột cùng.
Thể phách!
Tinh thần!
Linh hồn!
Hiện tại với 213 điểm thể chất chân thực, đồng nghĩa qua nhiều thủ đoạn khác nhau, lượng máu tối đa của Trần Dật có thể đạt 4,26 triệu, giáp thuần thể xác có thể đạt 4260 điểm.
Vượt quá mức đó, thể phách sẽ không gánh nổi nữa.
Với 220 điểm tinh thần chân thực hiện tại, pháp lực của Trần Dật tối đa có thể đạt 4,4 triệu, cường độ tinh thần tối đa có thể đạt 4400 điểm.
Vượt quá mức đó, tinh thần sẽ khó lòng điều động.
Đẳng cấp thể xác của Trần Dật là 6, nghĩa là cường độ linh hồn tối đa chỉ đạt 600.
Lên cao hơn, thể xác sẽ không chứa nổi linh hồn.
Có thể nói, Trần Dật chưa có chỉ số nào chạm tới cực hạn.
5225 điểm giáp chân thực kia là bao gồm cả lượng giáp đến từ "Hồn Nguyên Luyện Thể Thuật" và "Áo Choàng Vĩnh Dạ".
Giáp thuần thể xác chỉ có 4035.
Sở dĩ hắn vẫn duy trì được thế áp đảo hoàn toàn là nhờ "Tam Linh Quy Nhất Tế", Tâm Hỏa cấp Thánh Linh, pháp lực cấp Thánh Linh, thuật thức kết hợp cùng thủ pháp thi triển quy tắc đạt tầm đại thế giới.
Đặc biệt là "Tam Linh Quy Nhất Tế".
Tiến vào giai đoạn hai lập tức khiến sức phá hoại thuật pháp của Trần Dật tăng hơn gấp đôi.
Cấp 7 thông thường đều là lực công kích không đủ, nhưng máu và phòng ngự lại thừa mứa.
Đánh nhau có khi giằng co mấy ngày trời cũng chưa phân thắng bại.
Đằng này sức phá hoại thuật pháp của Trần Dật lại vượt ngưỡng.
Khiến hắn bị cuốn vào những trận chiến vốn không thuộc về cấp bậc của mình.
Ngặt nỗi kẻ địch cấp 7 cũng chẳng hề yếu.
Trợ thế hay Pháp Thiên Tượng Địa của Bá Giả Thế Giới đều là những thủ đoạn uy lực.
Thành ra trận chiến giữa Trần Dật và Ông Ngư mới gian nan đến vậy.
Rõ ràng đôi bên đều tàn máu.
Nhưng Trần Dật còn chưa đầy 32 vạn máu, trong khi Ông Ngư vẫn còn tới gần 84 vạn.
Đó chính là chênh lệch.
Ông Ngư có thể cắn răng chịu đòn của Trần Dật, suýt nữa một cước đá chết hắn, trong khi bản thân gã chỉ bị thương nặng thêm đôi chút.
Lượng máu, thể hình và lượng giáp đã cho gã biên độ sai số lớn hơn nhiều.
Trần Dật dù có dùng Ma Nhãn cũng chỉ là lặp lại quy trình trước đó.
Chuyển dịch thương thế đồng nghĩa với việc thoát khỏi trạng thái hai của "Tam Linh Quy Nhất Tế".
Mất đi cường hóa nguyên tố từ "Tam Linh Quy Nhất Tế", sức phá hoại sẽ không đủ, lớp khiên chạm nhẹ là vỡ.
Việc bị đánh đến mức phải vào lại trạng thái hai của "Tam Linh Quy Nhất Tế" chỉ là chuyện sớm muộn.
Ông Ngư chỉ việc tiếp tục gượng nhận công kích rồi tung thêm một cước nữa, lượng máu của Trần Dật vẫn sẽ tụt về mức hấp hối.
Đây chính là ưu thế do thuộc tính cơ bản mang lại.
Trần Dật cần phải lắng đọng!
Thực ra bản thân hắn cũng tự hiểu điều đó.
Trò Chơi Thế Giới đã nhắc nhở như vậy, làm sao hắn không biết cho được.
Nâng cấp kỹ năng bị động chính là đang bù đắp khoảng cách thuộc tính.
Nhưng thế vẫn chưa đủ.
........
Phần thưởng thứ hai được phát ra, một đống quả chất cao như ngọn núi nhỏ hiện ra trước mặt Trần Dật.
"Vô Nhân Chi Quả" (Vật phẩm tiêu hao)
Phẩm chất: Cấp Thánh Linh
Sau khi nuốt có xác suất một phần một trăm nghìn dẫn dắt bản nguyên bản thân mở ra Chế Ước thứ hai. (Mỗi lần chỉ được nuốt một quả, xác suất mỗi lần độc lập với nhau)
Lưu ý: Cấp bậc dưới 70 nuốt vào có 50% xác suất bị quả nuốt ngược lại.
Cấp bậc: 70
Đánh giá: Đồ lỗ vốn!
-
Trần Dật cầm lấy một quả nuốt xuống.
Chẳng có mùi vị gì, chỉ thấy xuất hiện thêm chút vật chất kỳ dị.
Hắn dẫn dắt luồng vật chất này tới bên cạnh bản nguyên.
Bản nguyên khẽ rung lên một chút.
Rồi không còn biến chuyển gì nữa.
Cả quá trình chưa đầy vài giây ngắn ngủi.
Hửm.......
Hết rồi à?
7 Nguyên Sơ Tinh Thạch cứ thế bốc hơi rồi sao?
Trần Dật có phần cạn lời, thảo nào lại có lời đánh giá như vậy.
Thú thật nếu không phải phần thưởng của Trò Chơi Thế Giới, hắn tuyệt đối không bỏ tiền mua thứ này.
Bộ tưởng Nguyên Sơ Tinh Thạch là gió thổi tới chắc.
Trần Dật cầm lấy quả thứ hai, thứ ba, thứ tư.......
Thời gian trôi qua nhanh chóng.
Đây là lần Trần Dật ở lại trong không gian trống rỗng này lâu nhất.
Phún Hỏa Long đã lấy tài nguyên ra, tiếp tục tôi luyện Long Lân Kim Thân, muốn mau chóng bước vào cảnh giới tầng thứ hai.
Mức độ tăng cường sức chiến đấu của Kim Thân thực ra không bằng Pháp Thiên Tượng Địa.
Tầng hai của Long Lân Kim Thân tăng 90% lực công kích.
Còn Pháp Thiên Tượng Địa chỉ cần cấp bậc Nội Thiên Địa đạt cấp 20 là đã vượt qua con số này.
Không phải Kim Thân kém hơn Pháp Thiên Tượng Địa, mà là định hướng của hai bên khác nhau.
Pháp Thiên Tượng Địa là thuật công sát.
Nó được nghiên cứu ra vốn là để phục vụ chiến đấu.
Còn Kim Thân là vì cảnh giới.
Nếu Kim Thân thực sự đạt tới cảnh giới bất sinh bất diệt viên mãn, căn bản sẽ không còn thanh máu.
Người bình thường mất đầu, tim ngừng đập đồng nghĩa với cái chết.
Nhưng với những thực thể thế này, trên người họ đã không còn khái niệm sống và chết.
Đừng nói là mất đầu hay mất tim.
Dẫu có bị phanh thây rồi trấn áp ở các Vĩnh Hằng Thế Giới khác nhau suốt vạn vạn năm, họ cũng không chết.
Chỉ cần có người ghép các bộ phận lại, kẻ đó sẽ như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Họ sẽ bị thương, nhưng sẽ không chết.
Từ điểm này cũng có thể thấy sinh vật hư không được ưu ái nhường nào.
Cảnh giới mà vô số người khao khát khôn cùng, thiên phú của chúng đã có thể làm được điều tương tự.
Khâu Tạp, con mèo lười này, đi theo Trần Dật hết lười biếng lại đến ăn uống, bám càng kiếm kinh nghiệm, nhờ nhiều mạng mà cũng mò tới cảnh giới Thiên Nhân Ngũ Suy.
Sau khi rời khỏi Bá Giả Thế Giới, vị cách mà Bá Giả Thế Giới ban cho đã không còn tác dụng.
Nhưng con mèo này trái lại còn ngộ thêm được đôi điều.
"Tự do."
"Tự do bị giới hạn, thì không còn là tự do thực sự nữa."
.......
Trần Dật vô cảm nuốt thêm một quả nữa.
Đống quả vốn chất cao như núi, giờ chỉ còn chưa đầy một mét.
Đây là quả thứ 371.233.
Quy đổi ra tiền thì là bao nhiêu cơ chứ.
Hèn gì lại đòi Trần Dật đánh đổi bốn phần thưởng, tính ra thế này Trò Chơi Thế Giới quả thực là đại hạ giá.
Quả thứ 373.234.
Vừa nuốt xuống chưa bao lâu, gương mặt Trần Dật lộ vẻ mừng rỡ, bản nguyên của hắn rốt cuộc cũng có động tĩnh.
