Chương 1498
Chương 1498: Đến tận cùng rồi
Đăng ngày 01/10/2026
19
Khi Trần Dật hoàn thành công việc kiêm chức, đó đã là chuyện của hơn mười năm sau.
1578 lần sáng thế!
Bên trong vách tinh thể vốn trống rỗng nay đã tràn ngập sinh linh thuộc nhiều chủng tộc khác nhau.
Cùng với đó là đủ loại hệ thống văn minh.
Quyền, kiếm, đao, đoản kiếm...
Trần giới hạn thực lực của sinh linh cũng theo thời gian trôi qua, từ bậc 0 lên bậc 1, từ bậc 1 lên bậc 2, thậm chí cao hơn.
Chỉ là khi đạt tới bậc 5 và nắm giữ năng lực dạng bói toán, thỉnh thoảng họ sẽ nhìn thấy một cảnh tượng lưu lại nơi sâu thẳm của thế giới:
Một người đàn ông không nhìn rõ diện mạo, liên tục phác thảo thứ gì đó, tựa như đang không ngừng điêu khắc nên thế giới này.
"Ngài là ai?"
"Sáng Thế Thần sao?!"
"Vậy tại sao chưa từng để mắt tới chúng ta!"
"Vĩ lực bậc nào! Tồn tại bậc nào!"
Những sinh linh sinh ra trong thế giới tiểu cảnh chưa từng nghĩ tới.
Thế giới này được tạo ra là để hủy diệt.
Nhưng dù biết thì cũng chẳng thay đổi được gì.
Chưa đạt tới bậc 7, tất cả đều chỉ là một phần trong guồng quay vận hành của thế giới.
Mọi sinh linh đều là dưỡng chất thúc đẩy thế giới phát triển.
Chờ đợi hàng vạn năm, hoặc hàng chục vạn năm, khi sinh linh bên trong đưa thế giới chạm tới cấp độ đại thế giới, đó chính là lúc những kẻ bậc 8 tới mở thưởng.
Hơn 1500 lần sáng thế nhưng vẫn chưa thể đẩy Tâm Hỏa lên cấp Thần Thoại.
Tuy nhiên Trần Dật cảm nhận được, Tâm Hỏa đã đi rất xa trên con đường cấp Thánh Linh.
Khoảng cách tới bước đột phá thực sự có lẽ không còn bao xa nữa.
Một tác dụng khác của phần thưởng này là giúp Trần Dật rút ngắn thời gian tích lũy thuộc tính.
【Trần Dật】
Công hội cá nhân: SS (362540/600000)
Cấp 78: Kinh nghiệm 0/240 triệu
Nghề nghiệp: Pháp sư
Nghề phụ: Ma Tạp Sư cấp 9 (Tối đa)
Máu: 4,78 triệu (máu cơ bản bản thân 3879019, công hội cá nhân +2520, pháp lực hồi lưu +778498, trang bị +60000)
Pháp lực: 4,64 triệu (pháp lực cơ bản bản thân 3868410, công hội cá nhân +2520, máu hồi lưu +775882)
Lực lượng linh hồn: 1204 khắc độ
Giáp thực: 6066 (giáp cơ bản 4800, kỹ năng +381, trang bị +885)
Thể chất thực: 240
Sức mạnh thực: 147
Trí tuệ thực: 254 (trí tuệ cơ bản 249, trang bị +5)
Nhanh nhẹn thực: 147
Tinh thần thực: 256 (tinh thần cơ bản 247, trang bị +9)
Cường độ tinh thần: 5140
Cường độ linh hồn: 621 (cường độ linh hồn cơ bản 601, trang bị +20)
Điểm thuộc tính tự do: 0
Cấp bậc: Cấp bậc nhục thân (7), Cấp bậc sát thương (2)
Ý chí thiêu đốt: 215 (sát thương thiêu đốt hỏa diễm tăng 31%)
........
Kỹ năng: Đạo đồ Phong ấn cấp 30, Đạo đồ Thiêu đốt cấp 30, Tam Linh Quy Nhất Tế, Vĩnh Hằng Chi Ảnh · Thiêu Đốt, Chiếu Kiến Tự Tại Pháp - Tâm Hỏa, Viêm Ma Pháp Tướng, Tuần Không Thức, Viêm Đoán, Chiến Giả, Ca Giả, Phong · Hồn, Lĩnh vực Phong ấn, Nguyên Tố Vật Chất Hóa Phú Dữ +++, Tu Du Khắc Ấn, Thuật Phong ấn, Loại suy Văn tự, Tinh Thần Niệm Lực, Chớp Hiện...
Kháng tính: Kháng nguyên tố hỏa 40%, kháng các nguyên tố khác 15%, kháng các loại trạng thái bất thường 30%
-
Không khó để nhận ra, giáp cơ bản của Trần Dật nhờ liên tục tăng thuộc tính thể chất thực trong khoảng thời gian này nên đã được nâng lên rất nhiều.
Nhưng mức tăng tổng thể của giáp thực lại không cao đến thế.
Bởi vì mức gia tăng từ [Hồn Nguyên Luyện Thể Thuật] đã giảm đi nhiều.
Nếu dùng hình ảnh để so sánh, thân thể linh tính là chiếc thùng gỗ được ghép lại từ ba loại vật liệu tinh, khí, thần chồng lên nhau.
[Hồn Nguyên Luyện Thể Thuật] thể hiện ưu thế linh hồn mạnh mẽ của Trần Dật, làm cho chiếc thùng gỗ cao hơn.
Mọi sức mạnh đều xây dựng trên một nền tảng nào đó.
Nền tảng ở đây là phần linh hồn của Trần Dật nhô cao hơn so với những tấm ván gỗ khác.
Sau khi các phần khác đuổi kịp, mức gia tăng mà [Hồn Nguyên Luyện Thể Thuật] mang lại tự nhiên sẽ giảm đi.
Về các thuộc tính khác:
Trí tuệ thực đã chạm mốc cực hạn 249 điểm, thậm chí còn có phần vượt mức.
Tinh thần thực còn thiếu 2 điểm, lần lên cấp sau là đủ.
Chỉ còn lại khoảng trống ở thể chất.
Máu và pháp lực đang áp sát giới hạn chịu đựng của thể chất và tinh thần thiên nhân bậc 7 — 4,98 triệu điểm.
Sự lớn mạnh của thuộc tính chỉ là bề nổi.
Bản chất của [Chiếu Kiến Tự Tại Pháp] là thiêu đốt ảnh hưởng của sự tồn tại để bồi dưỡng bản thân lớn mạnh hơn.
Trần Dật lờ mờ cảm nhận được, bản thân đang tiến gần hơn tới vị cách cao hơn.
Con đường bậc 7 dường như sắp đi tới hồi kết.
Bậc 8 sao...
Có lẽ phải bắt đầu thu thập thông tin liên quan rồi.
Trở lại trang trại nuôi dưỡng, Trần Dật nhìn mười hai bức thư Bối Bối Ty đưa tới.
Mười hai bức thư này đều do Ma Long tộc gửi đến trong thời gian Trần Dật làm việc kiêm chức.
"Kính gửi Tro Tàn Chi Chủ, tôi đại diện cho Ma Long tộc gửi lời mời tới ngài..."
Trên mỗi bức thư đều là lời mời chân thành gửi tới Trần Dật.
Mời hắn trở thành lính đánh thuê chiến tranh phe Ma Long tộc.
Không chỉ nói thẳng thông tin liên quan đến dấu ấn chữ Tội trong thư, họ còn bày tỏ chỉ cần Trần Dật tham chiến là có thể chọn trước một món bảo vật trong kho tàng Ma Long tộc.
Những lính đánh thuê chiến tranh khác không hề có đãi ngộ này.
Có thể nói là thành ý tràn trề.
Nhưng cũng bình thường, dù sao kẻ mạnh của Ma Long tộc đã từng "kiểm hàng", Trần Dật xứng đáng với cái giá này.
Trần Dật tuy chỉ là bậc 7, nhưng hắn sở hữu chiến lực cấp Vương, về cơ bản có thể xem như một chiến lực bậc 8.
Một thế lực có được bao nhiêu bậc 8 chứ?
Đồng thời, Trần Dật có thể xem là đồng minh tự nhiên của Ma Long tộc.
Bởi vì tùy tùng của hắn — Phún Hỏa Long, là giống lai.
Dưới tiền đề như vậy.
Trần Dật có một điểm khác biệt rất lớn so với những lính đánh thuê chiến tranh khác.
Những kẻ đánh thuê khác đều chỉ đến làm công, sẽ không liều mạng vì chút tiền đó.
Nhưng Trần Dật chắc chắn sẽ ra tay tàn độc với Long tộc!!!
Bởi vậy bọn họ mới gần như gửi một bức thư mỗi năm.
Cố gắng tranh thủ chiến lực của Trần Dật hết mức có thể.
Trần Dật nhìn sang Phún Hỏa Long: "Trên long mạch của mày có ảo ảnh chữ Tội không?"
Phún Hỏa Long không cần nghĩ ngợi gật đầu: "Gào."
Ngay sau đó lại hỏi: "Gào?"
Chẳng lẽ đây không phải là một phần của thuật pháp sao?
Thế thì không sao rồi.
Dù là huyết mạch thuộc về Long tộc bên trong cơ thể hay phần liên quan đến rồng trong sự tồn tại của Phún Hỏa Long, tất cả đều tập trung trên long mạch kia.
Thủ đoạn của Vương tộc tác động lên huyết mạch Long tộc, tự nhiên cũng ảnh hưởng tới long mạch.
Long mạch đúng là một phần thân thể của Phún Hỏa Long, vấn đề là nó không ảnh hưởng được tới Phún Hỏa Long.
Đã như vậy, Trần Dật không còn lý do gì để dính vào nữa.
Bàn về tài nguyên, hiếm khi Trần Dật lại không thiếu thốn như hiện tại.
50.000 Nguyên Sơ Tinh Thạch tống tiền Ma Long tộc trước đó, 10.000 đã đưa cho Tiểu Lục vì phương thuốc do cô nghiên cứu ra.
Không có phương thuốc đó, Ma Long tộc e rằng sẽ không đồng ý dứt khoát đến vậy.
Khoản tiền này đáng phải trả.
Trong 40.000 Nguyên Sơ Tinh Thạch còn lại, Trần Dật tiêu tốn 5000 viên để nghiên cứu cách tiếp tục tu luyện pháp môn long mạch khi không có Long Môn.
Hiện tại trong người Trần Dật còn lại 35.000 Nguyên Sơ Tinh Thạch, một rương báu cấp Thần Thoại và một rương báu cấp Thánh Linh.
Đã không thiếu tiền, Trần Dật thà dành thời gian để làm chủ các thuộc tính có được sau khi lên cấp.
