Chương 1499
Chương 1499: Nguyên nhân chưa rõ
Đăng ngày 01/10/2026
19
Trần Dật tốn không ít thời gian để nắm bắt mức tăng thuộc tính trí lực và tinh thần do việc thăng cấp mang lại.
Ngay sau đó, hắn chi một khoản tiền lớn để cường hóa [Vũ Khí Đối Thần: Thiên Chi Tỏa] lên +15.
Số tiền đổ vào cường hóa món trang bị này đã ngót nghét 23.000 Nguyên Sơ Tinh Thạch, đắt hơn cường hóa trang bị cấp Thần Thoại gấp nhiều lần.
Theo lời của tộc trưởng bộ lạc... nơi Ni Nặc · Thổ Địa sinh sống.
Không thể nhìn nhận món trang bị này bằng con mắt đánh giá trang bị cấp Thánh Linh thông thường.
Nếu nó nằm trong tay một vị thần, đây chắc chắn là một món thần khí.
Thuộc loại có thể giải phóng để phô diễn tối đa sức mạnh quyền bính.
Ngặt nỗi nó lại nằm trong tay Trần Dật.
Lời nguyền sinh ra từ sức mạnh thần linh lại quay sang kiềm chế thần tính.
Một món trang bị đầy mâu thuẫn.
Các trang bị cấp Thánh Linh khác, mỗi lần cường hóa đều lấy bản thân trang bị làm nền tảng rồi mới mở rộng thêm.
Món này thì khác, mỗi lần cường hóa đều là nâng cao giới hạn trần.
Cảm giác hơi giống việc thần linh đắp thêm thần tính vào thần khí.
Món trang bị này không có khả năng đột phá lên cấp Thần Thoại, nhưng cấp độ cường hóa càng tăng, giới hạn của nó lại càng được đẩy cao.
[Vũ Khí Đối Thần: Thiên Chi Tỏa +15] (Đã liên kết với người chơi Dật) (Trang bị đặc biệt)
Phẩm chất: Cấp Thánh Linh (Ngụy Thần Khí)
Công vật lý: 154-162
Công phép: 121-126
Độ dẻo dai thực: 170 (+100)
Độ cứng thực: 170 (+100)
Kéo dài: Tiêu hao điểm pháp lực có thể kéo dài vô hạn, kèm theo đặc tính phong ấn.
........
Độ bền: 54/54
+14: Độ dẻo dai và độ cứng cơ bản của trang bị +60
+15: Toàn bộ hiệu ứng dòng thuộc tính giảm 50%, bậc của dòng thuộc tính +1
Cấp độ: 70
Đánh giá: Kẻ lắm lời và thần linh không có cửa ngồi chung mâm!
-
Khi cường hóa lên +15, [Thiên Chi Tỏa] về cơ bản đã có thể coi là một món trang bị cấp Thần Thoại.
Tất nhiên, chỉ khi đối mặt với thần linh và kẻ lắm lời, món trang bị này mới thực sự bộc lộ nanh vuốt.
Còn khi đối mặt với các tồn tại khác, với độ dẻo dai đạt 330 điểm, nó cũng là một món trang bị cấp Thánh Linh rất mạnh.
Chi phí cường hóa lên tới 23.000 để đổi lấy một món trang bị cấp Thần Thoại phù hợp với thuộc tính của bản thân.
Không tính là đắt.
Nếu không phải chi phí cần để lên +16 quá mức phi lý, Trần Dật đã định dốc tiền đập [Thiên Chi Tỏa] lên +16 rồi.
Đây không phải "tiêu xài bốc đồng", mà Trần Dật cảm thấy thực sự cần thiết.
Trong khoảng thời gian này, Trần Dật đã tìm hiểu được khá nhiều thông tin liên quan đến Vĩnh Hằng Thế Giới.
Mỗi Vĩnh Hằng Thế Giới có thể tiếp tục duy trì độc lập, không bị các thế lực trong hư không thôn tính, đều có thủ đoạn riêng.
Thủ đoạn phổ biến nhất chính là tạo thần!
Hư không có quyền bính của hư không, các thế giới lớn nhỏ cũng có quyền bính thuộc về nội bộ thế giới.
Điểm khác biệt nằm ở chỗ: quyền bính hư không là tấm vé đi thẳng lên bậc 7, quyền bính của tiểu thế giới là vé đi thẳng lên bậc 2, còn đại thế giới cũng chỉ tới bậc 5.
Đương nhiên, những kẻ sáng thế là ngoại lệ.
Họ dựa vào sự nghiệp sáng thế vĩ đại để đạt tới bậc 7.
Điểm khác nhau nữa giữa thần linh hư không và thần linh thế giới là thần linh hư không có thể chạy khắp nơi trong hư không.
Còn thần linh của các thế giới lớn nhỏ thì không thể.
Bởi vì chủ thể của họ — tức quyền bính — không thể rời khỏi thế giới.
Mất đi quyền bính, những vị thần này sẽ bị đánh về nguyên hình.
Thần linh của Vĩnh Hằng Thế Giới cũng không thể rời khỏi thế giới của mình.
Nhưng giới hạn dưới của họ cũng giống như thần linh hư không.
Cũng là bậc 7!
Hơn nữa ở trong thế giới, họ còn có thể mượn sức mạnh của thế giới; họ mới đúng nghĩa là con cưng của thế giới.
Có lẽ các Vĩnh Hằng Thế Giới khác kém xa Bá Giả Thế Giới về độ hùng mạnh, nhưng yếu đến đâu thì vẫn là vĩnh hằng.
Về sau khi tham gia trò chơi, Trần Dật chắc chắn không thể tránh khỏi việc đụng độ những vị thần này.
[Thiên Chi Tỏa] càng mạnh, áp lực phải đối mặt sau này càng nhỏ.
Ngoài ra, Trần Dật còn thu thập được không ít thông tin liên quan đến bậc 8.
Xét về thực lực, bậc 8 đúng là chỉ chênh lệch về thuộc tính so với bậc 7.
Nhưng đặc tính sở hữu và tầng thứ sinh mệnh thì đã hoàn toàn khác biệt.
Bậc 8 là duy nhất.
Bậc 8 vượt lên trên sinh tử.
Cái chết đối với bậc 8 chỉ là một giấc ngủ say.
Chỉ cần vẫn còn người ghi nhớ bậc 8, thế giới vẫn còn lưu lại dấu vết do bậc 8 đó tạo ra...
...thì bậc 8 ấy có thể trở lại một lần nữa.
Trần Dật đúng là có thể thiêu rụi kinh văn ghi chép, thiêu rụi ký ức của các bậc thấp, thiêu rụi tầm ảnh hưởng của đối phương lên thế giới.
Nhưng không thể tác động đến ký ức của những kẻ bậc cao.
Nói cách khác, kẻ bậc 8 bị Trần Dật giết vẫn chưa thực sự chết hẳn, chỉ là thời điểm trở lại bị lùi về sau vô hạn mà thôi.
Đúng nghĩa vạn kiếp bất diệt.
Bậc 8 vượt trên thời gian, chỉ tồn tại ở hiện tại.
Tương tự, khi phát hiện thế giới mình đang ở không có bậc 8...
...thì phải bắt đầu hoài nghi: liệu thời gian nơi bản thân đang đứng có thực sự là hiện tại hay không?
Cảnh giới như vậy sao có thể dễ dàng bước vào.
Đừng thấy trước đó trong lôi đài, dù là Ares, Athena hay Sát Lục Phân Thân bước lên bậc 8 đều nhẹ nhàng như vậy.
Đó là vì họ là thần!
Đối với những kẻ bậc cao không phải thần linh, chuyện đó hoàn toàn không giống chút nào.
Một kẻ bậc 7 có cấp độ bản nguyên đạt cấp 30, muốn bước sang bậc 8, thường phải chuẩn bị ba thứ.
Trước hết là sợi dây thừng dệt bằng bản nguyên và ý chí, thứ hai là hai hóa thân đặc biệt cùng thuật ngưng tụ quá khứ thân và tương lai thân.
Lấy sợi dây làm lực kéo, hai hóa thân cần đủ sức chống lại sự bào mòn không ngừng của dòng sông thời gian, lần lượt đi tới hạ lưu và thượng lưu.
Thuật ngưng tụ quá khứ thân và tương lai thân đúng như tên gọi của nó.
Cuối cùng, thông qua sợi dây kéo quá khứ thân và tương lai thân về hiện tại, hoàn thành dung hợp thì sẽ là bậc 8.
Trong quy trình này, chướng ngại vật đầu tiên không phải sự cuộn trào của dòng sông thời gian.
Mà là sự cản trở từ các bậc 7 khác!
Mỗi một bậc 7 đều là tảng đá ngầm khổng lồ trên dòng sông thời gian, dựa vào đâu mà nghĩ những kẻ bậc 7 này sẽ ngoan ngoãn nhường đường thay vì kiếm chút rắc rối cản trở con đường lên bậc 8.
Đó chính là tầm quan trọng của thế lực.
Bản thân sự tồn tại của thế lực đã mang ý nghĩa riêng.
Những kẻ bậc 7 bước ra từ các thế giới lớn nhỏ gặp muôn vàn trắc trở trên con đường bậc 7, càng không có khả năng chạm tới bậc 8.
Dẫu có vứt bỏ thế giới của mình để gia nhập một thế lực, họ cũng không thể chạm tới tầng cốt lõi.
Hơn nữa, mỗi một kẻ bậc 7 đều có dã tâm của riêng mình.
Những lính đánh thuê chiến tranh mang tài nguyên về lại thế giới của mình không đơn thuần là để trả nợ.
Đó còn là nỗi khao khát vô cùng bức thiết muốn thế giới của mình sinh ra bậc 7 thứ hai, thậm chí nhiều hơn.
Tại sao lại là hóa thân mà không phải đích thân bậc 7 tự mình đi?
Lý do rất đơn giản.
Bởi vì "hiện tại" có bậc 8, chỉ có hiện tại mới là chân thực.
Nếu bậc 7 này rời khỏi điểm neo hiện tại, quá khứ và tương lai do hắn ngưng tụ ra sẽ mất đi ý nghĩa.
Đồng thời, đừng xem nhẹ dòng sông thời gian.
Bản thể bậc 7 là tảng đá khổng lồ trong dòng sông thời gian, nhưng hóa thân thì không phải.
Hơn nữa, điểm nguy hiểm nhất của dòng sông thời gian nằm ở sự lạc lối!
Quá khứ là bọt nước hư ảo.
Hiện tại là chân thực.
Tương lai nằm ở khả năng.
Nếu thực sự có bậc 7 đi về quá khứ hoặc tương lai, nhưng nơi hắn tới không phải là quá khứ và tương lai chân chính, mà là mở ra một dòng thời gian mới.
Tương ứng với việc trên dòng sông thời gian xuất hiện thêm một nhánh rẽ.
Nhánh rẽ này rốt cuộc chỉ có hai kết cục.
May mắn hơn một chút, có thể quay trở lại dòng chính để tới hiện tại.
Kém may mắn hơn, sẽ trôi dạt vào các nhánh rẽ khác rồi rơi vào vòng lặp vô tận.
Tưởng chừng đã thay đổi tất cả, nhưng thực tế chân thực chẳng hề suy chuyển.
Trái lại, kẻ toan tính thay đổi kia lại biến mất không còn tăm hơi.
Đó chính là lạc lối!
Quy trình tưởng như đơn giản ấy thực chất là kinh nghiệm đánh đổi từ không biết bao nhiêu kẻ mạnh.
Đương nhiên, nếu là thần linh thì xin cứ bỏ qua những điều này.
Quyền bính mới là chủ thể của thần linh.
Trần Dật cũng không rõ quyền bính có mối liên hệ thế nào với dòng sông thời gian.
Dù sao khi Sát Lục Phân Thân bước lên bậc 8, trong cả quá trình đó dòng sông thời gian không hề ngăn cản, trái lại còn là lực đẩy trợ giúp.
Sau đó liền thấy các bản thể quá khứ và tương lai của nó bước ra từ dòng sông thời gian, dung hợp vào hiện tại.
