Chương 216
Chương 216: Dược tễ
Đăng ngày 30/09/2026
19
Trần Dật dắt Phún Hỏa Long đến con phố quen thuộc để bày sạp.
Ban đầu hắn định bán trang bị cho Tiền Đa Đa, nhưng nghĩ lại thấy không thỏa đáng lắm.
Trang bị không giống cuộn kỹ năng, bán ra sẽ chậm hơn.
Nếu Tiền Đa Đa lại nâng giá mua vào, món nợ ân tình sẽ càng thêm nặng.
Chi bằng tự mình đi bán, Phún Hỏa Long cũng thích cái thú nhận tiền đồng thế này.
Hắn giao một đống lớn trang bị màu tím sẫm và vàng nhạt cho Phún Hỏa Long, số này phần lớn nhặt được từ những kẻ vừa thành thần đã bị đánh lén chết.
Hàm lượng giá trị của chỗ trang bị này không cao lắm.
Phún Hỏa Long dạo một vòng quanh các sạp khác rồi treo giá thấp hơn họ một chút.
Sau đó, nó tràn đầy mong đợi chờ tiền đồng chảy vào túi.
Trần Dật đi về phía Hòa Hú Chi Gia.
Hôm nay hắn định đi cường hóa, tiếc là 【Thần Khấp】 báo vận may hôm nay không tốt, chẳng còn cách nào khác đành hẹn hôm khác.
Không biết thời gian qua dược sư Y Lâm đã có đột phá gì chưa.
Khi đến Hòa Hú Chi Gia, Tiểu Lục đang tất bật đón tiếp khách khứa.
Nơi làm ăn phát đạt không chỉ có mỗi chỗ Tiền Đa Đa, việc buôn bán của tiệm thuốc cũng khấm khá hơn rất nhiều vì chiến tranh sắp cận kề.
"Họ Dật kia?"
Tiểu Lục chẳng thèm để ý khách hàng nữa, lao thẳng ra ngoài.
Hơn một năm không được nạp năng lượng từ Phún Hỏa Long khiến cô đã cạn kiệt, lúc này chỉ muốn ôm chặt lấy Phún Hỏa Long mà hít hà cho đã.
Cô ngó nghiêng khắp nơi, thậm chí nhấc cả tấm biển hiệu trước cửa lên mà vẫn không thấy bóng dáng mình mong đợi.
"Bé Phún đâu rồi?"
Trần Dật rùng mình một cái.
Sến sẩm quá mức...
Trần Dật từng huyết chiến với thần linh mà chẳng hề chùn bước, giờ lại thấy hơi sợ người phụ nữ này.
Thấy Phún Hỏa Long thực sự không đến, Tiểu Lục như cái xác không hồn lết vào trong tiệm.
Tiếng ồn ào của khách trong tiệm truyền đến hậu viện, Y Lâm tò mò bước ra xem thử.
Hơn một năm không gặp, Y Lâm chẳng có chút thay đổi nào.
Mái tóc bạc dưới ánh đèn trông vô cùng chói mắt, kết hợp với ngũ quan không tì vết.
Vị khách vừa bị Tiểu Lục bỏ rơi nhìn thấy Y Lâm thì giọng nói bất giác nhỏ đi.
Đó chính là lợi thế của việc có vẻ ngoài xinh đẹp.
Tiểu Lục chống nạnh bước lại: "Chẳng phải đến rồi sao, anh xem nửa tiếng rồi đấy, rốt cuộc có mua không hả?!"
"Bản cấp thấp nhất sáu nghìn đồng, không bớt một xu!"
Đồng thời cô đứng chắn trước mặt sư phụ mình, ngăn cản tầm mắt của khách.
"Đi đi đi, nhìn nữa là tính tiền đấy."
Dạo này buôn bán quá thuận lợi nên Tiểu Lục vô cùng cứng giọng.
Thật khó tưởng tượng vài năm trước kẻ này còn đang đau đầu vì số tiền hơn một nghìn đồng.
Sau một hồi mặc cả, bình thuốc kia cuối cùng được bán với giá 5.980 đồng.
Đúng là muốn bức chết những người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế.
Không làm phiền Tiểu Lục buôn bán, Y Lâm dẫn Trần Dật ra hậu viện, nơi bày la liệt các loại dụng cụ.
Nghiên cứu thuốc phần lớn là nghiên cứu dược lý của thảo dược.
Sau đó thông qua việc phối hợp giữa các vị thuốc để tạo ra hiệu quả mong muốn.
Y Lâm là người còn ít nói hơn cả Trần Dật, ấp úng nửa ngày mới thốt ra được một câu: "Đã lâu không gặp."
Trần Dật gật đầu: "Đã lâu không gặp."
"Không biết loại thuốc trước đây nhờ dược sư Y Lâm điều chế đã có kết quả chưa?"
Khi nói đến dược phẩm, thấy rõ Y Lâm đã cởi mở hơn hẳn.
Cô lấy một chiếc hộp từ dưới bàn ra.
Bên trong hộp là ba bình thuốc.
Y Lâm giải thích: "Nếu thuốc chỉ thuần túy tẩm bổ tinh thần thì giá dược liệu không thể hạ xuống được. Nghĩ đến việc anh cần số lượng rất lớn, tôi chọn cách dùng những dược liệu rẻ tiền có tính chất xung khắc để tạo ra ba loại thuốc tẩm bổ tinh thần."
"Chỉ là những loại thuốc này có chút tác dụng phụ."
Trần Dật nói: "Cảm ơn, chỉ cần tác dụng phụ nằm trong phạm vi chấp nhận được thì không ảnh hưởng đến việc tôi sử dụng."
Sau đó Y Lâm lấy ra một bình thuốc màu hồng phấn: "Đây là 【Khôi Diệp】, loại thuốc có tác dụng phụ nhỏ nhất, nhưng hiệu quả cũng kém nhất."
【Khôi Diệp】
Phẩm chất: Tím sẫm
Tiêu hao 1.000 điểm năng lượng để tẩm bổ một lượng nhỏ tinh thần.
Cấp độ: Không
Đánh giá: Một loại thuốc khá tốt
Trần Dật nhận lấy: "Nếu bán thì bao nhiêu tiền một bình?"
"2.200 đồng một bình."
Trần Dật lấy ra 2.500 đồng đặt lên bàn, sau đó uống cạn bình 【Khôi Diệp】.
Năng lượng tụt xuống 1.000 điểm rồi ngưng tụ thành một loại vật chất kỳ diệu, sau đó bị Tâm Hỏa từ từ hấp thu.
Từ khi phá vỡ hạt giống để nảy mầm, Tâm Hỏa vẫn luôn duy trì trạng thái mầm non.
Năng lực bóng tối của 【Mộng Chi Ảnh】, khi Trần Dật ngộ ra sự thiêu đốt, bóng tối quấn quanh mầm non Tâm Hỏa như mực đen.
Nó khiến trên mầm non xuất hiện những đường vân đen, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết do kỹ năng khác gây nên, cứ như thể vốn dĩ phải như vậy.
Ảnh: Thiêu đốt cảm xúc (Hiện tại có thể thiêu đốt: Nộ)
Cảm xúc mà Trần Dật hiện có thể thiêu đốt thực ra chỉ mới có phẫn nộ, nhưng từ không đến có mới là khó nhất, một khi đã có một thì những cảm xúc còn lại chỉ là vấn đề thời gian.
Lát sau, vật chất sinh ra từ thuốc trong đầu đã bị Tâm Hỏa hấp thu sạch sẽ.
Tâm Hỏa;
Tàn Tro: Ngọn lửa bùng cháy trên tinh thần, nhìn như vô hình nhưng thực chất hữu hình, có thể bám vào ngọn lửa để thiêu đốt tinh thần của kẻ địch, mỗi giây gây ra 475 + cường độ tinh thần x 9 + 250 (ngộ tính với ngọn lửa) sát thương.
Sát thương chỉ tăng thêm 5 điểm, hiệu quả hơi kém.
Dưới ánh mắt mong đợi của Y Lâm, Trần Dật lắc đầu.
Y Lâm đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên không cảm thấy thất vọng, sau đó giới thiệu bình thuốc màu xanh lam tiếp theo: "【Tư Hải】, loại thuốc có cấu tạo trái ngược với 【Khôi Diệp】, tác dụng phụ cũng nghiêm trọng hơn."
【Tư Hải】
Phẩm chất: Vàng nhạt
Tiêu hao 2.100 máu để tẩm bổ tinh thần với hiệu quả khá tốt
Cấp độ: 30
Đánh giá: Thể chất yếu ớt thì khuyên không nên đụng vào
"4.000 đồng mỗi bình, với lại... không cần đưa thêm tiền cho tôi đâu, giá này... tôi có lãi rồi..."
Y Lâm nói đến đoạn cuối thì giọng nhỏ dần.
Nhưng Trần Dật vẫn lấy ra 5.000 đồng đặt lên bàn.
5.000 đồng mua một bình thuốc phẩm chất vàng nhạt không hề đắt.
Bỏ ra một ít tiền để duy trì mối quan hệ thì mối quan hệ này mới lâu bền được.
Sau khi uống thuốc, hiệu quả lần này mạnh hơn trước rất nhiều.
Hơn nửa tiếng sau, chờ thuốc được hấp thu hoàn toàn, sát thương cơ bản của Tâm Hỏa tăng từ 475 lên 520, không ngoài dự đoán thì loại thuốc này chính là lựa chọn của Trần Dật.
Thấy Trần Dật gật đầu, Y Lâm không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bởi vì tác dụng phụ của bình thuốc cuối cùng thực sự quá lớn.
【Hôi Nham】
Phẩm chất: Vàng
Giảm 5 điểm thuộc tính tinh thần để hồi phục tinh thần với hiệu quả rõ rệt một lần
Cấp độ: 30
Đánh giá: Đồ chơi của kẻ điên
Xác định loại thuốc cần đặt chế tạo là 【Tư Hải】, đợt đầu Trần Dật đặt mua 90 bình với giá 5.000 đồng, để lại 450.000 đồng.
Muốn trở nên mạnh hơn ở Du Hí Thế Giới, quả nhiên phải liên tục đập tiền vào.
"Đúng rồi, không biết dược sư Y Lâm có cách nào cải tiến 【Hỗn hợp M.2 thu nhỏ】 không?"
Cùng với lượng máu tăng lên, bình nguyền rủa được cải tạo từ 【Hỗn hợp M.2 thu nhỏ】 dường như có hiệu quả hơi kém.
Nếu có thể nâng cao hiệu quả, trong những trận chiến kéo dài tác dụng sẽ vô cùng rõ rệt, dù sao món này cũng không có thời gian hồi chiêu.
Y Lâm suy nghĩ một chút: "Vấn đề không lớn, đây là sản phẩm thử nghiệm thời kỳ đầu của tôi, tìm lại quy trình chế tạo chắc vẫn còn ghi chép."
"Vậy phiền cô rồi."
