Chương 217
Chương 217: Cường hóa bản thân
Đăng ngày 30/09/2026
19
Rời khỏi Hòa Hú Chi Gia, Trần Dật đi đến đấu trường.
Trong người giữ nhiều đồng như vậy, đã đến lúc phải nâng cấp Hỏa Chi Ý Cảnh.
Hiện tại còn dư 260 vạn đồng, hắn dự định dồn toàn bộ vào việc cường hóa ý cảnh.
Đồng dùng để cường hóa trang bị đành phải trông cậy vào việc bán 【Mị Lực —— Nôi Rung】 để kiếm lại.
Vừa nhắc đã tới, Trần Dật nhận được tin nhắn riêng từ một người.
——————
Tản Hoa: ❥(^_-) Có thể bớt một chút được không, tôi thực sự không có nhiều tiền thế đâu mà.
Tản Hoa: Thật ra từ trước tôi đã thấy anh siêu đẹp trai rồi đó có biết không?
Tản Hoa: Nhưng anh có biết trong mắt tôi anh đẹp trai nhất là lúc nào không?
.......
——————
Trần Dật mặt không cảm xúc đóng giao diện nhắn tin riêng lại.
Giờ hắn nghi ngờ con nhỏ này vừa học lỏm được vài chiêu từ người phụ nữ dầu mỡ nào đó.
Ở đầu bên kia, Tản Hoa đang lật một cuốn sách, vừa tra cứu vừa gửi tin nhắn dội bom Trần Dật.
Tên sách là 《Ba câu nói khiến nam người chơi vì bạn chi 18 vạn đồng》.
Mãi không thấy trả lời, Tản Hoa nổi cáu, cô gửi mấy câu này bản thân cũng thấy buồn nôn muốn chết.
"Sách rác rưởi gì thế này, chẳng có chút tác dụng nào!"
Dứt lời, cô xé toạc cả cuốn sách, mảnh giấy vụn bay lả tả khắp nơi.
Trần Dật cố gắng gạt bỏ sự ô nhiễm tinh thần vừa nhận được vào sáng sớm ra khỏi đầu.
Thông qua 【Pháp Sư Huân Chương】, hắn tiêu hao 4000 máu để đổi lấy 10 điểm thân hòa hỏa nguyên tố.
【Hỏa Chi Ý Cảnh LV25 → Hỏa Chi Ý Cảnh LV26 cần 25 vạn đồng】
【Có / Không thanh toán】
Trần Dật khựng lại, mức giá này không đúng.
"Trò Chơi Thế Giới thu phí có phải hiển thị sai rồi không?"
【Ting! Đang kiểm tra quyền hạn】
【Quyền hạn thông qua】
Nhiều thông tin hơn về ý cảnh mở ra trước mắt Trần Dật.
Nếu liệt kê kỹ năng thì có thể chia thành pháp và thuật, pháp không cao thấp, thuật có trên dưới.
Thế nhưng yếu tố quyết định mạnh yếu vẫn là con người.
Nhận thức của mỗi người khác nhau, phương hướng lý giải đối với ý cảnh đương nhiên cũng sẽ khác.
Nếu Trần Dật không biết đến ý chí ngọn lửa, thì trong các lựa chọn khi đột phá cấp 10, khả năng xuất hiện nhánh này chỉ là con số cực kỳ nhỏ nhoi.
Hiện tại cũng tương tự như vậy, cách lý giải về ngọn lửa của Trần Dật đã chệch khỏi hướng đi thông thường của số đông, không phải nhiệt độ, không phải bộc phá, không phải tính biến dạng......
Mà là thiêu đốt!
Thiêu đốt vật chất tồn tại trong giới vật chất, thiêu đốt cả vật chất không tồn tại trong giới vật chất.
Phương hướng lĩnh ngộ tiếp theo của Trần Dật chắc chắn là thiêu đốt những cảm xúc khác, trong thất tình lục dục, hiện tại hắn mới chỉ ngộ ra cách thiêu đốt phẫn nộ.
Thấy đáng giá tiền, Trần Dật không đắn đo nữa, dứt khoát bấm thanh toán.
Rất nhanh, một hình chiếu giống hệt hắn bước ra, sau khi hình chiếu biến mất, vô số cảm ngộ về ngọn lửa hiện lên trong đầu.
Lần này cảm xúc tương ứng là 'dục' và 'hỉ'.
'Dục' cũng giống như 'nộ', đều là những cảm xúc tương đối dễ 'Điểm Nhiên', chỉ tồn tại sự khác biệt rất nhỏ.
Vì thế lần này tương ứng với hai loại cảm xúc.
Tỉ mỉ cảm nhận sự khác biệt giữa các cảm xúc bị thiêu đốt, Trần Dật có thêm nhận thức mới mẻ về việc thiêu đốt cũng như về cảm xúc.
Mất hơn một tiếng đồng hồ.
Sau khi hoàn toàn hấp thu cảm ngộ, dòng thuộc tính của Hỏa Chi Ý Cảnh xuất hiện biến đổi nhẹ.
Hỏa Chi Ý Cảnh LV26: Sát thương tấn công thuộc tính hỏa tăng 86%
· LV10: Ý chí ngọn lửa +2
· LV20: Ý chí ngọn lửa +4
· LV25: Tấn công bằng hỏa kèm theo 200 điểm sát thương chuẩn
Sát thương chuẩn tăng thêm 50 điểm.
Sát thương chuẩn không phải do việc thiêu đốt cảm xúc mang lại, mà là hiệu quả trực quan thể hiện ra từ khái niệm thiêu đốt của Trần Dật.
【Hỏa Chi Ý Cảnh LV26 → Hỏa Chi Ý Cảnh LV27 cần 26 vạn đồng】
【Có / Không thanh toán】
Do 【Pháp Sư Huân Chương】 tiêu hao máu, Trần Dật buộc phải thuê tạm một trị liệu viên tự do để giữ thanh máu.
Sau đó lần lượt tương ứng với 'ai', 'cụ', 'ái', 'ố'.
Bảy loại cảm xúc trong thất tình lục dục.
Mỗi khi lĩnh ngộ được cách thiêu đốt một loại cảm xúc, sát thương chuẩn đính kèm sẽ tăng thêm 25 điểm.
Đến khi xong chữ 'ố', ý cảnh đã nâng lên cấp 30.
【Hỏa Chi Ý Cảnh LV29 → Hỏa Chi Ý Cảnh LV30 cần 40 vạn đồng】
【Có / Không thanh toán】
.......
Một lượng lớn cảm ngộ về ngọn lửa ùa vào, thời gian tiêu hóa lần này lâu hơn hẳn trước đây.
Nó không chỉ đại diện cho riêng loại cảm xúc 'ố', mà còn đại diện cho việc sự lý giải của Trần Dật về ngọn lửa đã bước lên một nấc thang mới.
【Ting! Hỏa Chi Ý Cảnh đạt LV30, hãy chọn một phương hướng phát triển bên dưới】
① Thực Cốt: Tiêu hao pháp lực khi tấn công bằng ngọn lửa tăng 500%, ngọn lửa có thể bám dính trên người kẻ địch như dòng nước cho đến khi cạn kiệt pháp lực
② Chính Tâm: Nhiệt độ ngọn lửa tăng 20%, khả năng khống chế tăng 20%
③ Ngọn Lửa Cảm Xúc: Cảm xúc của bản thân sẽ cộng hưởng với ngọn lửa
· Nộ: Nhiệt độ ngọn lửa tăng 25%
· Dục: Tiêu hao của thuật thức hệ hỏa giảm 15%
· Hỉ: Phạm vi bộc phá của ngọn lửa tăng 30%
· Ai: Mức độ ngưng tụ của ngọn lửa tăng 15%
· Cụ: Phạm vi của thuật thức hệ hỏa giảm 15%, độ sắc bén tăng 20%
· Ái: Nhiệt độ ngọn lửa tăng 30%, uy lực bộc phá của ngọn lửa tăng 20%
· Ố: Sát thương ngọn lửa tăng 45%
Lần này các hướng lựa chọn rất thú vị, lựa chọn đầu tiên hơi giống Amaterasu của Uchiha Itachi.
Một khi ngọn lửa trúng đích sẽ bám riết lấy đối thủ.
Hoặc là pháp lực trong ngọn lửa cháy rụi hoàn toàn, hoặc là tìm cách dập tắt lửa.
Nếu không sẽ bị ngọn lửa thiêu đốt liên tục.
Tăng mức tiêu hao pháp lực, đồng thời gia tăng độ dai dẳng khó chịu của ngọn lửa.
Trông thì rất tốt, nhưng không phải là không có cách hóa giải.
Lớp giáp pháp lực, khiên chắn, thú cưng...... bất cứ thứ gì có thể coi là chướng ngại vật đều có thể chặn lại được.
Trần Dật hiện tại không cần đặc tính này cũng có thể làm được, nên bỏ qua.
Lựa chọn thứ hai là hướng phát triển tương đối bình thường.
Sự gia tăng nhiệt độ của ngọn lửa không có điểm dừng, cũng giống như việc rèn luyện khả năng khống chế ngọn lửa không bao giờ có hồi kết.
Nhiệt độ ngọn lửa của Trần Dật tăng lên chủ yếu dựa vào ba hướng:
Một là tăng chỉ số trí tuệ, hai là khống chế ngọn lửa, ba là thuật phong ấn.
Vừa tăng nhiệt độ vừa tăng khả năng khống chế, mức độ nâng cấp nhận lại sẽ không hề nhỏ.
Lựa chọn cuối cùng;
Có lẽ vì gần đây Trần Dật đều đang lĩnh ngộ việc thiêu đốt cảm xúc, nên mới xuất hiện phương hướng này.
Ngọn Lửa Cảm Xúc, mỗi loại cảm xúc cộng hưởng một loại sức mạnh khác nhau, nghe qua có cảm giác như bộc phát năng lực khi gặp kích thích.
Trong đó hiệu quả của 'ái' và 'ố' là mạnh nhất, hoặc có thể nói là mạnh vượt trội.
Duy trì trạng thái 'ái' rất khó, nhưng duy trì 'ố' lại rất dễ, chỉ cần giữ sát ý là được.
Đáng tiếc trong mắt Trần Dật nó vẫn quá bị động.
Nếu chạm trán đối thủ có khả năng thao túng cảm xúc, ngọn lửa sẽ yếu đi tương ứng, kẻ địch vốn dĩ đánh thắng được lại biến thành đánh không lại.
Điểm khiến Trần Dật thấy thú vị không phải là sự đa dạng của Ngọn Lửa Cảm Xúc, mà là suy ngẫm xem nó được sinh ra như thế nào.
Theo nghĩa đen thì chính là hòa cảm xúc vào ngọn lửa để tạo ra cộng hưởng.
Thế nhưng dường như nó có sự khác biệt tinh vi so với việc dùng ý chí để chi phối ngọn lửa.
Đáng tiếc là không thể trực tiếp trải nghiệm thử, nếu không chắc sẽ tìm ra được điểm khác biệt đó.
Đối với Trần Dật, chỉ cần thiêu đốt cảm xúc của kẻ địch là đủ rồi.
Vì vậy hắn chọn phương án thứ hai.
Hỏa Chi Ý Cảnh LV30: Sát thương tấn công thuộc tính hỏa tăng 90%
· LV10: Ý chí ngọn lửa +2
· LV20: Ý chí ngọn lửa +4
· LV25: Tấn công bằng hỏa kèm theo 400 điểm sát thương chuẩn
· LV30: Nhiệt độ ngọn lửa tăng 20%, khả năng khống chế tăng 20%
Cùng với việc lĩnh ngộ xong thất tình, sát thương chuẩn đính kèm của ngọn lửa tăng thêm 100 điểm.
Trời dần tối, hắn không chọn tiếp tục nâng cấp.
Trần Dật cất bước đi về hướng nhà mình, chuẩn bị củng cố lại những cảm ngộ thu được ngày hôm nay.
Hiện tại số đồng còn lại là 114 vạn......
