Chương 218
Chương 218: Giao dịch
Đăng ngày 30/09/2026
19
# Chương 218: Giao Dịch
"Phún Hỏa Long, bán đồ được không?"
Trần Dật vừa về thì Phún Hỏa Long cũng trở lại.
Không nhắc thì thôi, nhắc đến là Phún Hỏa Long tức sôi người.
Ngoài vài món trang bị có thể tăng nguyên tố thân hòa, số còn lại thực sự rất khó bán.
Người chơi có đồng đương nhiên muốn trang bị tốt hơn để đối phó với chế độ chiến tranh có thể sắp đến.
Người chơi không có đồng thì vay qua công hội, có tiền rồi cũng đi mua đồ mạnh hơn.
Số ít cuối cùng — không có đồng, không có công hội nào nhận — đang chờ Phún Hỏa Long hạ giá.
"Gầm!"
"Gầm! Gầm!"
Phún Hỏa Long vừa múa vuốt vừa giậm chân, như thể đang nói: không thể, tuyệt đối không thể.
Ba con ngốc bắt về từ thế giới virus nhìn Phún Hỏa Long đang nổi giận, cũng góp tiếng chửi theo.
Rồi dưới ánh mắt không thiện cảm của Trần Dật, chúng co ro vào góc tường, phát ra tiếng nức nở.
Ngày hôm sau, bộ ba của Oai Mồm Long Vương Công Hội hẹn Trần Dật ra ngoài.
Không còn cách nào, Trần Dật đành gác lại thí nghiệm về lĩnh vực đang dở.
Phún Hỏa Long thì từ sáng sớm đã chạy sang đấu trường, chuẩn bị chiều tiếp tục bày hàng.
Đến một quán bar — người chơi có vẻ đặc biệt thích hẹn nhau ở quán bar.
Trần Dật bước vào phòng riêng 618, mở cửa ra thì thấy Vương Triển Bác mặc nguyên bộ vest đen đứng chờ.
Hắn đẩy kính lên: "Mang đồ rồi chứ?"
Nhạc nền âm u rùng rợn nổi lên.
Trần Dật đặt【Kiếm Chi Dư Huy】lên bàn: "Cosplay à?"
Vương Triển Bác nổi đóa: "Gan to thật, tao biết mày không có bụng tốt ngay từ đầu!"
"Thôi về, còn thí nghiệm đang chờ."
Nói xong Trần Dật quay người định bước ra.
Vương Triển Bác lập tức vỡ trò, vội vàng chặn lại, cẩn thận vỗ lưng hắn.
"Ôi trời, đùa tí thôi, đừng chấp thế~"
Ngải Lam nói: "Cảm ơn anh Dật đã nghĩ đến thằng ngốc này đầu tiên. Dù sao thì Oai Mồm Long Vương..."
Mấy chữ đó nói rất nhỏ.
Ngay cả giác quan đã qua nhiều lần tăng cường của Trần Dật cũng không nghe rõ.
Có vẻ việc đọc to tên công hội trước mặt người khác vẫn là thử thách không nhỏ với một người phụ nữ.
"Uhm, dù công hội chúng tôi còn yếu, nhưng cũng có vài thứ hay. Anh Dật chọn một món để trao đổi nhé."
Mã Phi tiếp lời: "Yên tâm, nhờ đào mộ mà chúng tôi cũng kiếm được chút tiền."
Với người đàn ông này, đào mộ trơn tru như về nhà.
Trần Dật biết mục đích của họ. Không biết từ lúc nào, nhân tình của hắn ngày càng đắt giá.
Hắn im lặng một lúc.
"Cho xem đồ đi."
Ngải Lam lấy từ ba lô ra 3 món, đều phẩm chất vàng.
Một tấm thẻ bài, hai viên đá quý.
【Đêm Của Eliza】
Phẩm chất: Vàng
Phù phép nguyên tố tối cho vũ khí
Sức tấn công phép thuật +25
Cấp độ: /
Đánh giá: Ai ở bên cạnh ngươi mỗi đêm?
Tấm thẻ này khiến Trần Dật nhớ đến thẻ phù phép【Amaterasu】đã bán trước đây.
Cùng là phẩm chất vàng, nhưng hiệu quả kém hơn nhiều.
Ngải Lam bổ sung: "Hiệu quả thẻ này tự nhiên không thể so với trang bị của anh Dật. Nếu chọn thẻ bài, chúng tôi sẵn sàng bù thêm 40 vạn đồng đồng."
Trang bị vàng thông thường trong Du Hí Thế Giới có giá khoảng 12 vạn, loại tốt hơn có thể lên đến 15 vạn.
Ngoài trang bị thông thường còn có hai hạng khác biệt — một là bộ trang bị, một là trang bị đặc thù.
Mỗi trang bị đặc thù đều có hiệu quả cực kỳ mạnh mẽ.
Nhìn ngay vào người Trần Dật đã thấy:【Vạn Thế Thôi Hóa Thạch】,【Thần Khấp】,【Thiên Chi Tỏa】— chính vì vậy trang bị đặc thù luôn đắt hơn bộ trang bị, không bao giờ rẻ hơn.
Tấm thẻ bài thời điểm này bán được khoảng 25 vạn, cộng thêm 40 vạn đồng đồng, tổng 65 vạn về cơ bản ngang giá【Kiếm Chi Dư Huy】.
Nhưng Trần Dật không cần tấm thẻ lắm, bèn nhìn sang món tiếp theo.
Hai viên đá quý, một xanh một đỏ.
Viên đỏ là:
【Đá Tăng Cường Gia Truyền Của Kayle】(Vật phẩm tiêu hao đặc thù)
Phẩm chất: Vàng
Cưỡng chế tăng cường một món đồ lên +12 (chỉ có hiệu lực với trang bị huyền thoại trở xuống)
Cấp độ: /
Đánh giá: Ai đào vậy?! Đừng để bà bắt được mày!
Không ngờ Oai Mồm Long Vương Công Hội còn từng đặt chân vào thế giới địa ngục, thậm chí còn đào cả mộ tổ của Kayle.
Không thể không nói: làm tốt lắm!
Trần Dật không lộ vẻ gì, nhìn sang viên đá quý tiếp theo.
【Giọt Nước Mắt Nữ Thần】(Trang bị đặc thù)
Phẩm chất: Vàng
Mana +900
Mỗi lần thi triển phép thuật sẽ tích thêm mana +3 cho trang bị này (tối đa 2100)
Cấp độ: 40
Đánh giá: Nữ thần bảo đừng lại gần bà ấy!
Ngải Lam nói: "Nếu chọn đá quý thì chúng tôi bù thêm 10 vạn đồng đồng. Anh Dật thấy có món nào ưng không?"
Trần Dật chỉ vào viên đá đỏ: "Món này rất có ích với tôi. Bù thêm không cần đâu."
Ngải Lam và Mã Phi nhìn nhau, cả hai nhanh chóng đưa ra phán đoán trong lòng.
Ngải Lam mỉm cười: "Đã vậy thì theo ý anh Dật."
Giao dịch hoàn tất rất nhanh.
Vương Triển Bác đứng im lặng bên cạnh lâu nay, lập tức giơ vỏ kiếm lên không chờ được nữa: "Dật ơi, từ giờ gọi tao là Vô Địch nhé!"
"Được rồi, Ngũ Địch."
Sau đó cả nhóm cùng ăn một bữa đơn giản.
Có Vương Triển Bác ở đó, không khí bàn ăn khó mà trầm lắng được.
Ăn xong, Trần Dật vừa rời phòng đã nhận được một tin nhắn khác, quay người bước vào phòng 619.
Lần giao dịch này cũng nhanh, không thèm để ý đến sự bám víu dai dẳng của một người phụ nữ nào đó.
Cuối cùng hoàn tất giao dịch trong lúc Tản Hoa đứng nhìn với vẻ mặt không nỡ.
"Cậu phải đối xử tốt với nó nhé..."
Tản Hoa túm lấy Trần Dật đang chuẩn bị đi.
"Buông ra."
Tản Hoa mắt đỏ hoe, rụt tay về.
Rồi ngay khi Trần Dật vừa đẩy cửa ra, lại bị túm lại.
"Đây là tiền mồ hôi nước mắt của... của cầu cầu đấy, cậu nhất định phải..."
Khóe miệng Trần Dật giật giật. Hắn đợi đối phương buông tay rồi đóng sầm cửa lại.
Hôm nay thu hoạch khá. Có thêm 80 vạn đồng đồng này, cộng với số đồ Phún Hỏa Long bán hôm qua, lượng đồng đồng trên người Trần Dật lại lên đến 220 vạn.
Nhưng Trần Dật không ghé đấu trường, mà quay về nhà.
Ý cảnh thăng tiến quá nhanh, cần thời gian củng cố dần; hơn nữa thuật của bản thân cũng cần điều chỉnh lại.
Nhờ【Bóng Mộng】, cường độ tinh thần của Trần Dật đã tăng vọt rất lớn.
Nhưng tinh thần đặt gánh nặng lên thể xác — trong khi chưa từ bỏ thể xác, Trần Dật hoàn toàn không thể phát huy hết ưu thế của cường độ tinh thần.
Theo đà thể xác ngày càng mạnh hơn, hắn dần dần có thể phát huy được nhiều hơn.
Tốc độ và nhiệt độ của Viêm · Phong Kiếm tăng lên, kháng tính của Viêm Ma Biến cũng tăng theo...
Lúc rảnh, Trần Dật còn quan sát tình hình trong đầu.
Sau khi lĩnh ngộ hoàn tất cảm xúc thiêu đốt, Tâm Hỏa "nấu chín" tinh thần hỗn trọc cũng nhanh hơn đáng kể.
Ước tính 3 ngày xử lý xong một tinh thần kết tinh. Tinh thần sau khi loại bỏ cảm xúc vẫn chưa hoàn toàn thuần khiết, phần tạp chất còn lại có thể từ từ tiêu mài trong giấc ngủ.
Cứ vậy trôi qua 2 ngày, tinh thần kết tinh đầu tiên được hấp thụ hoàn toàn.
【MP +800, cường độ tinh thần +0.6】
